Gần 400 Lễ Sinh của Giáo hạt Đà Lạt háo hức qui tụ về Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận (TTMV) để tham dự Ngày Họp mặt truyền thống – Lễ Chúa Chiên Lành.
Sáng Chúa nhật IV Phục Sinh ngày 11/5/2025, Trung tâm Mục vụ (TTMV) Đà Lạt rộn ràng khác thường, khi các nhóm Lễ sinh của các giáo xứ, giáo sở dưới sự hướng dẫn của các vị đặc trách lần lượt tiến vào để tham dự Ngày Họp mặt Lễ sinh Giáo hạt Đà Lạt năm 2025.
Gắn kết tình thân
Các Lễ sinh được chia thành 10 đội bất kỳ để kết nối tình thân trong phần sinh hoạt. Mỗi đội có các Thầy Đại chủng viện đồng hành và hướng dẫn vào hội trường TTMV.
Lúc 8 giờ 15, Cha Phêrô Mai Vinh Sơn- Quản xứ Thánh Mẫu (Đà Lạt), Đặc trách Mục vụ ơn gọi của Giáo hạt Đà Lạt, kiêm Trưởng Ban Lễ sinh có lời chào mừng các bạn Lễ sinh cùng quý Tu sĩ và các vị Đặc trách Lễ sinh các giáo xứ đã về tham dự Ngày Họp mặt truyền thống. Cha Phêrô vui mừng cho biết “Năm nay có 400 Lễ sinh của 21 giáo xứ, giáo sở tham dự. Bên cạnh đó có sự tham gia tổ chức của 60 Thầy Đại chủng viện Minh Hòa, 20 Ứng sinh và 18 cô chú Cộng tác viên Salêdiêng Don Bosco”.
Tiếp đó, quý Thầy Đại chủng viện với các băng reo, trò chơi, vũ điệu sôi động đã giúp Ngày Họp mặt Lễ sinh càng ngày càng “nóng” lên. Các Lễ sinh ban đầu còn xa lạ nhưng thông qua các trò chơi trở nên những đồng đội thân thiết.
Sau khi thấm mệt, các Lễ sinh được các cô chú Cộng tác viên Salêdiêng tiếp sức bằng sữa và bánh ngọt. Sau ít phút giải lao, các bạn chuẩn bị ôn hát bước vào thánh lễ.
Thánh lễ cầu nguyện cho ơn Thiên triệu
Lúc 10 giờ 15, Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính chủ tế Thánh lễ Chúa Chiên lành, cầu nguyện cho ơn Thiên triệu. Đồng tế có Cha Đaminh Nguyễn Quốc Việt- Phó giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa, Cha Đặc trách Mục vụ ơn gọi của Giáo hạt Đà Lạt, quý Cha Đại chủng viện cùng quý Cha xứ, Cha phó các giáo xứ.
Mở đầu thánh lễ, Cha Tổng Đại diện bày tỏ niềm vui khi Ngày Họp mặt Lễ sinh năm nay có 400 lễ sinh về tham dự cùng 60 quý thầy Đại chủng viện, cùng các vị đồng hành. Đặc biệt có sự hiện diện của đông đảo quý Cha đã tạo nên bầu khí hân hoan, thánh thiêng trong ngày cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục, Tu sĩ.
Trong bài giảng, Cha Tổng Đại diện giải thích vì sao Giáo Hội lại chọn Lễ Chúa Chiên lành là ngày lễ cầu nguyện cho Ơn gọi Linh mục, Tu sĩ. Chúa Giêsu là vị Mục tử duy nhất tốt lành, còn đoàn chiên Chúa là tất cả chúng ta, là Hội Thánh Chúa.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: “Chiên của ta thì nghe tiếng Ta, ta biết chúng và chúng theo ta”- điều này nói lên mối tương quan và sự gắn bó rất đặc biệt giữa Chúa Giêsu và đàn chiên. Để nghe tiếng Chúa, mỗi người chúng ta hãy nghe qua Kinh Thánh, lời Chúa Giêsu, lời Hội Thánh và tuân theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Qua đó chúng ta hiểu Chúa hơn, yêu Chúa nhiều hơn, kết hợp mật thiết với Chúa hơn.
Cha Tổng Đại diện chia sẻ, Đức Giáo hoàng Lêô XIV, mới được các Hồng Y bầu chọn là Mục tử của cả hoàn vũ, bên cạnh đó các Giám mục, Linh mục là những Mục tử tôi tớ, phụ giúp Đức Giáo hoàng phục vụ, chăn dắt đoàn chiên Chúa. Trong Giáo Hội có nhiều ơn gọi cho tất cả chúng ta, có người sống ơn gọi Linh mục, có người sống ơn gọi Tu sĩ…nhưng đều được mời gọi phục vụ đoàn chiên Chúa.
Cha Tổng Đại diện cho biết Giáo Hội hôm nay đang thiếu ơn gọi, đặc biệt ở các nước Âu Châu. Tại Việt Nam ơn gọi cũng đang sút giảm. Cha Tổng mong ước các Lễ sinh là những người gần các Linh mục, phục vụ Bàn thờ hãy suy nghĩ về ơn gọi làm Linh mục, Tu sĩ, Chúa sẽ thúc đẩy các con tiến tới ơn gọi dâng hiến.
Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV, theo lời kể của người anh trai, lúc bé khi giúp lễ ngài đã có ý nghĩ sẽ làm Linh mục, ngài rất đạo đức, siêng năng lần hạt. Có lúc người anh còn trêu chọc: “Đạo đức như mày sau này thành Giáo hoàng đấy”. Hôm nay lời trêu chọc ấy đã thành hiện thực. Cha Tổng động viên, trong ơn gọi Chúa luôn đi bước trước. Các Cha, các Thầy, các Sơ đều sinh ra lớn lên trong những gia đình bình thường, nhưng đã nuôi ước vọng trở thành Linh mục, Tu sĩ và đặc biệt dám trả lời “Xin vâng” với Chúa.
Trước khi kết thúc bài giảng, Cha Tổng nhắn nhủ “Khi dâng lễ hôm nay, các con hãy dâng lên Chúa những hy sinh, vất vả của người Lễ sinh. Các con hãy siêng năng đi lễ, không bỏ phiên giúp lễ và hãy chu toàn bổn phận của Lễ sinh. Chúng con cũng hãy dâng lên Chúa ước mơ trở thành Linh mục, Tu sĩ, Chúa sẽ thúc đẩy các con đến với ơn gọi”.
Lời cảm ơn chân thành
Trước khi kết thúc thánh lễ, một bạn Lễ sinh Giáo sở Thánh Tâm thay mặt cho 400 lễ sinh bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Đức cha Đaminh, Cha Tổng Đại diện, quý Cha Đại chủng viện, Cha Đặc trách Mục vụ ơn gọi và quý Cha quản xứ, Phó xứ đã hiện diện hiệp dâng thánh lễ trong Ngày Họp mặt Lễ sinh của Giáo hạt Đà Lạt.
Em đại diện cũng bày tỏ lòng biết ơn đến Cha Giám đốc Đại chủng viện, quý Cha TTMV đã tạo điều kiện để quý Thầy, các Ứng sinh; quý Cộng tác viên Salêdiêng cùng Ban Truyền thông Giáo phận đã vất vả chuẩn bị nội dung, các thiết bị và khâu ẩm thực cho Ngày Họp mặt Lễ sinh được diễn ra tốt đẹp và ý nghĩa.
Đáp lại, Cha Tổng Đại diện thay mặt Đức cha cảm ơn các Lễ sinh đã và đang âm thầm phục vụ Hội Thánh, cảm ơn sự hiện diện của các Lễ sinh hôm nay. Cha Tổng cũng cảm ơn các Cha, các Thầy, các Sơ và các vị đồng hành đã phục vụ và thúc đẩy các Lễ sinh đến với ngày họp mặt. Cha Tổng nhắn nhủ “Các con hãy nuôi trong đầu ý nghĩ về ơn gọi Linh mục và Tu sĩ, Chúa sẽ giúp điều ấy thành hiện thực”.
Những câu hỏi thú vị
Sau thánh lễ, quý Thầy Đại chủng viện Minh Hòa giới thiệu đôi nét về Lớp Tu đức và lớp Thần 4 để các Lễ sinh hiểu rõ hơn về việc tu học ở Đại chủng viện.
Tiếp đó, Cha Tổng và quý Cha có buổi trò chuyện, giải đáp thắc mắc của các bạn Lễ sinh xung quanh vấn đề ơn gọi. Nhiều câu hỏi được các bạn trẻ nêu lên và lần lượt được Cha Tổng và quý Cha giải đáp. Có bạn hỏi con muốn sau này trở thành Giám mục thì con đường đi tu phải như thế nào? Thầy Phó tế trong Giáo Hội làm nhiệm vụ gì? Con muốn đi tu dòng thì cần những điều kiện gì? Các Cha, các Thầy đi tu học như thế nào mà giỏi thế?…
Do thời gian có hạn nên buổi trò chuyện và giải đáp thắc mắc phải tạm gác lại trong sự tiếc nuối của nhiều Lễ sinh.
Các đội nhận khẩu phần và chọn những vị trí thích hợp trong khuôn viên TTMV để vừa ăn trưa vừa trò chuyện giao lưu với nhau.
Sôi nổi cuộc thi đố vui Giáo lý
Lúc 12 giờ 30 các Lễ sinh tập trung theo đơn vị giáo xứ, giáo sở để tham dự cuộc thi Đố vui giáo lý dưới hình thức “rung chuông vàng” và đoán ô chữ…
Các Thầy Đại chủng viện chuẩn bị nhiều câu hỏi xoay quanh việc phục vụ Bàn Thánh của Lễ sinh. Cuộc thi thu hút sự tham gia sôi nổi của các đội. Cuộc thi giúp các Lễ sinh hiểu rõ hơn những công việc đang phục vụ, ý thức hơn vai trò của một Lễ sinh- Người phục vụ bàn thờ.
Cuối ngày họp mặt các đội đều nhận được phần quà của Ban tổ chức và ra về trong niềm hân hoan. Mỗi Lễ sinh được nhận bức hình Á Thánh Carlo Acutis- vị Thánh của thời đại hôm nay đã biết sử dụng công nghệ thông tin để làm vinh danh Chúa.
Ngày Họp mặt Lễ sinh Giáo hạt Đà Lạt trôi qua thật nhanh khiến nhiều bạn tiếc nuối. Hy vọng sau Ngày Họp mặt năm nay, các Lễ sinh sẽ siêng năng tham dự thánh lễ, ý thức hơn việc phục vụ Bàn Thánh và chu toàn bổn phận trong niềm vui.
Hẹn gặp lại các Lễ sinh trong lần họp mặt năm tới.
Bài, hình: Ban Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt