Nhằm giúp đỡ các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2010 tại Đai học Đà Lạt, tại học viện Don Rua Đà Lạt tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”.
Được sự hướng dẫn trực tiếp của cha Giám đốc Tôma Vũ Kim Long, anh chị em Cộng tác viên Trung tâm Mẹ Phù hộ phối hợp cùng lực lượng sinh viên tình nguyện tổ chức tiếp sức mùa thi. Theo sự phân công, sinh viên tình nguyện phụ trách khâu tiếp đón, tổ chức thời khóa biểu sinh họat hợp lý, hướng dẫn các thí sinh đến các điểm thi. Cộng tác viên phụ trách nấu ăn, chăm sóc sức khỏe cho các thí sinh. Ngoài việc các cộng tác viên tự nguyện đóng góp lo phần ăn cho các thí sinh, các anh đã đến các vùng trồng rau xin rau tươi, các chị đến chợ Đà lạt vận động mạnh thường quân ủng hộ gạo, cá, thịt, mắm muối … để có điều kiện tốt nhất phục vụ các bữa ăn cho các em.
Có lẽ do lần đầu tổ chức nên nhiều bạn trẻ chưa biết tới địa chỉ tiếp sức mùa thi DonBosco Đà Lạt nên chỉ mới có 24 thí sinh trong đợt 1 này. Tuy chỉ 24 em nhưng được hội tự từ nhiều tỉnh thành: Hải Dương , Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế … và các huyện của tỉnh Lâm Đồng.
Các em được sự hướng dẫn tận tình của các anh chị sinh viên đi trước, được sự ân cần lo lắng của các anh chị, cô chú Cộng tác viên nên các em cảm thấy ấm cúng như một gia đình.
Trước khi đi thi các thí sinh được Cha Giám đốc dâng thánh lễ cầu nguyện và ban phép lành, Cha Giám đốc và các cô chú Cộng tác viên tới khu ở động viên, nhắc nhở các em hãy tự tin, bình tĩnh làm bài thật tốt.
Cha Tôma, Giám đốc học viện cho biết: “Trước khi ra Hà Nội làm Tổng Giám mục, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn thao thức và ủy thác cho học viện Don Rua thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi. Vì theo Đức cha Phêrô, rất nhiều thí sinh từ các tỉnh về, từ vùng sâu vùng xa lần đầu đến Đà Lạt, các em cần có một “điểm tựa” trong những ngày xa gia đình, các em cần được hướng dẫn và nâng đỡ. Nghe lời Đức cha, Học viện phối hợp với Cộng tác viên và sinh viên thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi”.
Hy vọng, với sự khởi đầu tốt đẹp, đợt 2 số thí sinh đăng ký dự thi tại Đại học Đà Lạt đông hơn, sẽ có thêm nhiều thí sinh đến với mái ấm Don Bosco Đà Lạt để được “tiếp sức” vì Hội dòng luôn mở rộng vòng tay đón nhận.
Hữu Phước (CTV)









