Tết Tân Mão sắp đến với chúng ta. Mọi nhà đều chuẩn bị đón Tết và ăn Tết vui vẻ. Mọi người đều mong điều đó cho nhau. Thế nên chúng ta không phải vui Tết một mình mà là hòa chung cùng mọi người trên quê hương Việt Nam. Những người nghèo, những người bất hạnh cũng phải được đón Tết và vui Xuân, cũng cần khởi đầu một năm mới trong tiếng cười hạnh phúc. Vì thế mà vào Thứ Năm, ngày 27 tháng 01 vừa qua, chúng tôi những người làm công tác từ thiện bác ái giáo xứ Lạc Lâm, đã có mặt tại Trung tâm tâm thần Trọng Đức, hạt Đức Trọng, để cung cấp thực phẩm và phát quà Tết cho những bệnh nhân tâm thần ở đây.

Đoàn từ thiện bác ái gồm có Cha phó Phêrô Phạm Văn Bình, OP cùng một số anh chị em tại giáo xứ Lạc Lâm đã vẫn từng đến với trung tâm tâm thần này. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gồm là các thành viên trẻ trong Ban Truyền Thông của giáo xứ được đi cùng đoàn. Đến với trung tâm trên một đồi cao giữa những cánh rừng cafe, tiếp xúc với khoảng 400 bệnh nhân tâm thần nam nữ, nặng nhẹ đều có, chúng ta mới cảm thấy chúng ta là những người được may mắn. Đồng thời, chứng kiến những con người sẵn sàng nuôi dưỡng, phục vụ những bệnh nhân tâm thần, chúng ta lại càng khâm phục những tấm lòng quảng đại và hy sinh. Có thể nói chúng ta là những người cung ứng thực phẩm, thuốc men, áo quần cho trung tâm này vào những dịp này dịp nọ trong năm, nhưng vẫn chẳng là gì so với công sức của những con người hy sinh đời mình phục vụ nơi đây. Đó là các thầy Tu Hội Thừa Sai Bác Ái cùng với những anh chị em phục vụ, những người tận tụy hy sinh vì công việc. Đặc biệt chúng tôi được nghe câu chuyện cảm động của ông bà Thu, người sáng lập Trung tâm tâm thần này. Ông kể: có một lần vợ chồng ông đi làm từ thiện cùng phái đoàn y tế, đến một làng dân tộc kia, nhìn thấy một thanh niên tâm thần, bị nhốt trong một cái cũi, ăn uống trong cái cũi đó và thậm chí cũng vệ sinh trong cãi cũi đó. Ông chạnh lòng thương nghĩ rằng, tuy người ta bị tâm thần nhưng họ cũng là con người, sao có thể bị đối xử  như một con vật vậy ! Thế rồi, ông xin gia đình nọ cho phép vợ chồng ông cứ một tháng mang quần áo cũ, cùng thức ăn lên tắm rửa cho người thanh niên này và cho ăn uống. Nhưng mỗi lần lên như vậy ông lại thấy tình trạng bệnh vẫn như cũ, vẫn trong tình trạng bị nuôi nhốt như một con vật, nên vợ chồng ông quyết định làm giấy tờ xin thanh niên tâm thần này về để chăm sóc. Gia đình người thanh niên tâm thần nay rất ngạc nhiên, không tin rằng lại có người có lòng thương dám nhận một bệnh nhân tâm thần về nuôi dưỡng… Cũng từ đó, mọi người biết đến ông bà và khắp nơi gửi đến ông bà Thu ngày càng đông những con em bị tâm thần. Thật là “Phúc thay ai xót thương người, thì sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,5). Ông  Thu nhờ ơn Chúa giúp và sự nâng đỡ của nhiều người đã xây dựng được một nhà lớn để nuôi dưỡng và chăm sóc những bệnh nhân tâm thần… Trong thánh lễ cầu nguyện cho Trung tâm và cho những người phục vụ, Cha Phêrô vui mừng chia sẻ với mọi người về những điều kì diệu Thiên Chúa sẽ thực hiện nơi những ai biết xót thương người khác và sẵn sàng để cho Chúa sử dụng con tim. Ngài cũng cầu nguyện cho các bệnh nhân và chúc Tết Trung tâm. Sau thánh lễ ông Thu đã thay mặt Trung tâm để cám ơn và chúc tết phái đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, thánh cả Giuse luôn luôn đồng hành với những ai dấn thân phục vụ người nghèo, người bất hạnh, những con người cần đến tấm lòng quảng đại chia sẻ và tương trợ của chúng ta. Như thế là để chúng ta thực hiện được lời khuyên nhủ của thánh Gioan Tông đồ : “Chúng ta phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1Ga 3,18).

BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ LẠC LÂM