Đà Lạt đêm 24/12 thật nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu. Trên khắp các nẻo đường sương mờ bao phủ, dòng người và xe cộ đổ về trung tâm đông nghịt, trong đó chiếm số lượng đông đảo nhất vẫn là thế hệ thanh thiếu niên. Khắp thành phố, các tụ điểm văn hóa văn nghệ, khu vui chơi giải trí đều lung linh ánh đèn hoa; nhiều cây thông Giáng Sinh được trang hoàng lộng lẫy, kiêu hãnh vươn mình trong gió lạnh. Có lẽ, đây chính là đêm hội duy nhất trong năm mà mọi người dân phố núi đều hân hoan đổ ra đường nhiều đến thế.

Tại các khuôn viên thánh đường, và đặc biệt là tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, đâu đâu cũng thấy hiện hữu cả một biển người mênh mông. Trong dòng người ấy, có những Kitô hữu sốt sắng, có những anh chị em không cùng niềm tin tôn giáo nhưng tất cả đều chung một niềm háo hức muốn đến để chiêm ngưỡng hang đá máng cỏ, thưởng lãm các nghi thức linh thánh diễn ra trong Đêm Thánh, hoặc đơn giản xem đây là một điểm hẹn văn hóa tâm linh để thư giãn tinh thần. Sự đa dạng và phong phú của dòng người trong Đêm Giáng Sinh đã vô tình xóa nhòa mọi khoảng cách, khiến con người xích lại gần nhau hơn, đúng như lời thiên sứ năm xưa vang vọng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.

Ngay từ lúc 17g30, Thánh lễ chiều dành riêng cho các em thiếu nhi và những người cao tuổi đã được cử hành long trọng, mở đầu bằng nghi thức kiệu tượng Chúa Hài Đồng tiến vào thánh điện. Dù bên trong lòng nhà thờ sớm đã kín chỗ, không còn một khoảng trống, nhưng Thánh lễ vẫn diễn ra trong bầu khí vô cùng trang nghiêm, sốt sắng.

Chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ, cách riêng là với các bạn nhỏ, Cha sở Phaolô Phạm Công Phương đã khắc họa sâu sắc hình ảnh đơn sơ của Hài Nhi Giêsu nơi máng cỏ nghèo hèn. Qua đó, ngài bày tỏ ước ao các em thiếu nhi cũng biết học gương Chúa, tập sống một cuộc đời đơn sơ, ngoan hiền và khiêm nhường. Bên cạnh đó, Cha sở cũng tha thiết mời gọi các bậc phụ huynh và cộng đoàn hãy biết mở rộng vòng tay, sẻ chia hơi ấm tình thương cho những mảnh đời nghèo khổ, bất hạnh đang l lửng bên lề xã hội.

Giờ Canh Thức mừng Chúa Giáng Sinh được chính thức bắt đầu vào lúc 21g30. Chương trình diễn ra vắn gọn nhưng hàm chứa trọn vẹn những ý nghĩa thần học sâu sắc, được bố cục chặt chẽ gồm 5 phần:

  • Phần mở đầu: Dẫn nhập vào giờ Canh Thức.

  • Phần I: Tái hiện dòng lịch sử từ thời Mùa Vọng ngóng trông cho tới cột mốc 2.000 năm trước.

  • Phần II: Phút giây linh thánh – Con Chúa Giáng Sinh.

  • Phần III: Giáo hội tiếp tục nối dài con đường yêu thương và phục vụ của Đức Kitô.

  • Phần kết thúc.

Đúng 22g00, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Giám mục Giáo phận – đã tiến ra Cung Thánh để chủ sự Thánh lễ Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh. Đồng tế với vị chủ chăn có Cha Tổng Đại diện Phaolô và các Linh mục trong Giáo hạt Đà Lạt. Bầu khí phụng vụ lúc này vừa mang nét thánh thiêng, huyền nhiệm sâu thẳm, lại vừa ngập tràn sự ấm cúng, nghĩa tình gia đình.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức cha Phêrô đã chỉ ra những nghịch lý, mâu thuẫn và đối kháng sâu sắc bao quanh sự kiện Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Đứng trước thực tế ấy, ngài nhắn nhủ: “Mỗi chúng ta hãy biết nhìn ngắm và noi theo mẫu gương của Đức Maria. Mẹ cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng phải đối diện và trải qua biết bao nghịch cảnh lầm than, thế nhưng Mẹ luôn là người biết mở lòng đón nhận, biết âm thầm suy đi nghĩ lại trong lòng và kiên tâm sống trọn vẹn niềm tin yêu trước mọi sự đối kháng, mâu thuẫn của cuộc đời”.

Tiếp tục bài giáo huấn, Đức cha xúc động hướng cái nhìn về những phận người nhỏ bé, thấp hèn: “Những ai đang mang thân phận nhỏ nhoi, thấp kém, những ai đang chịu cảnh ruồng bỏ, hất hủi ngoài xã hội, hãy can đảm nhìn vào hình ảnh Hài Nhi Giêsu nơi máng lừa. Bởi như chúng ta thấy, chính qua sự kiện Ngài chấp nhận làm người – và lại làm một người bé nhỏ, nghèo hèn nhất – đã đánh động làm chúng ta phải bừng tỉnh, phải mở toang đôi mắt đức tin ra.

Hỡi tất cả những người nghèo hèn, tội lỗi, yếu đuối, những người đang bị áp bức, bị xã hội ruồng bỏ sống bên rìa cuộc đời, những ai tưởng chừng như không còn giữ nổi phẩm giá con người… Hãy tin rằng Thiên Chúa đã đến thế gian và chọn chia sẻ chính thân phận khốn cùng của anh chị em. Điều đó là minh chứng hùng hồn nhất khẳng định rằng: Anh chị em vô cùng có giá trị trước mặt Thiên Chúa, anh chị em có nhân vị và nhân phẩm cao quý, dẫu cho có bị người đời khinh chê, khước từ”.

Một lần nữa, vị chủ chăn Giáo phận khẳng định biến cố Ngôi Hai Giáng Sinh là một đòi buộc tất yếu cho ơn cứu độ, và qua mầu nhiệm Nhập Thể này, con người được mời gọi phải thay đổi cách sống, cách đối xử với tha nhân xung quanh: “Biến cố Thiên Chúa làm người và làm người bé mọn nhất chính là lời giải duy nhất cho câu hỏi về phẩm giá của con người. Do đó, khi con người không còn nhận thức được mối tương quan mật thiết của mình với Thiên Chúa, họ sẽ đánh mất tất cả cái gọi là nhân tính. Đó cũng chính là điều cốt lõi mà trong chuyến tông du tại Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như trong bức tâm thư sẽ được công bố vào ngày đầu năm mới, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã đặc biệt nhấn mạnh: Một khi con người khước từ và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, họ sẽ ngay lập tức đối xử với nhau như những kẻ thù”.

Sau khi Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn dân Chúa đã ấm áp quây quần bên nhau quanh Đức cha tại Phòng Truyền thống của Giáo xứ để chúc mừng ngày lễ quan thầy của Ngài và chúc mừng nhau. Khung cảnh gia đình giáo phận lúc này hiện lên thật đầm ấm, thánh thiện và dạt dào tình liên đới Kitô giáo.

Ước mong sao qua mỗi mùa đại lễ Giáng Sinh về, mỗi người chúng ta sẽ ngày càng ý thức sâu sắc hơn về phẩm giá cao quý của chính mình cũng như của những người anh chị em đang sống bên cạnh. Để từ đó, chúng ta biết trao ban tình yêu thương nhiều hơn, sẵn sàng sẻ chia, nâng đỡ nhau cùng sống xứng đáng với tư cách là những người con được Thiên Chúa yêu thương.

Tứ Linh (phóng sự)