Hòa cùng niềm vui của Giáo hội hoàn vũ, vào lúc 18 giờ ngày 16-04-2022, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục giáo phận đã chủ sự Đêm Canh Thức Vọng Phục Sinh tại nhà thờ Chính Tòa. Đồng tế với Ngài có cha chính xứ và phó xứ Chính Tòa, cha Quản lý Tòa Giám mục và cha phó Chưởng ấn, cùng đông đảo các tín hữu tham dự trực tiếp, cũng như qua mạng truyền thông của giáo phận.

Mở đầu bằng việc thắp sáng ngọn nến Phục sinh, từ trong bóng tối của sự chết và tội lỗi, con người được tràn đầy niềm tin, sức sống và tình yêu của Chúa Giêsu bởi Ngài đã chiến thắng sự chết mà sống lại.

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn được nghe lại các bài đọc từ lúc Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật, đến hành trình vượt biển đỏ, dân Is-ra-en được giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập và cao điểm là cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu để thấy được tình yêu bao la, vĩ đại của Thiên Chúa qua lịch sử cứu độ đầy kỳ diệu của Ngài.

Trong bài giảng, Đức cha Đaminh chia sẻ: hành trình đi đến Ơn Cứu độ luôn có những tảng đá chắn đường, nhưng Phục Sinh là ngày lễ mà các bia mộ được lấy đi, những tảng đá được lăn qua một bên bởi tảng đá sống động là Chúa Kitô Phục sinh. Mỗi người chúng ta phải tái khám phá Đức Kitô Phục sinh, Ngài đang lăn những tảng đá nặng nề là chính sự chán nản, sợ hãi, thất vọng, tội lỗi ra khỏi con tim mỗi người chúng ta. Cuối bài giảng Đức cha mời gọi “mỗi người chúng ta hãy ôm lấy Chúa Kitô Phục sinh và đặt Ngài – Đấng Hằng Sống vào trung tâm cuộc sống của chúng ta” để “mở cho chúng ta con đường hướng đến sự Phục sinh vĩnh viễn và sung mãn trên trời”.

Tiếp theo là Phụng vụ Phép Rửa. 12 anh chị em Dự Tòng được lãnh nhận các Bí tích Khai Tâm Kitô Giáo, gia nhập vào đại gia đình Hội thánh Chúa. Còn với tất cả cộng đoàn, mỗi người được nhắc nhớ lại ngày lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy đã tuyên hứa từ bỏ tội lỗi, từ bỏ ma quỷ, quyết tâm tin tưởng và sống trọn vẹn với tình yêu của Thiên Chúa, mặc lấy con người mới trong Đức Kitô qua việc được rẩy nước thánh trên mình.

Phần cuối của Đêm Canh thức là phụng vụ Thánh Thể: mọi người được thông phần vào sự sống viên mãn của Đấng Phục sinh, nhờ của ăn nuôi linh hồn.

Sau khi ban phép lành, Đức Cha nói lời chúc mừng lễ Phục sinh đến toàn thể cộng đoàn.

 Xin Chúa Giêsu Phục sinh biến đổi, để mỗi người chúng ta trở nên giống Chúa, luôn sống yêu thương, bác ái, trở thành chứng nhân lan tỏa niềm vui Phục sinh đến cho mọi người.

Kim Chi-Ban Truyền Thông Giáo xứ Chính Tòa