Như một hoạt động truyền thống đã thành quy định, cứ vào tháng Sáu hằng năm, Ban Huynh trưởng Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Thánh Tâm lại tổ chức chương trình trại hè cho các em. Tùy thuộc vào tình hình thực tế của từng ngành, Ban Huynh trưởng sẽ nghiên cứu và xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp nhất. Năm nay, trong hai ngày 21 và 22/06, hai ngày trại dành cho các em ngành Ấu và ngành Thiếu đã diễn ra vô cùng sôi nổi, mang nội dung chủ yếu là vui chơi, giải trí, nhằm tạo nên bầu khí tươi vui cùng tình yêu thương đoàn kết gắn bó.
Riêng đối với ngành Nghĩa sĩ, vào hai ngày 28 và 29/06, Ban Huynh trưởng đã tổ chức cho 80 em – trong đó có 24 em đang giữ vai trò đội trưởng, đội phó – bước vào “Sa mạc Sinai” để tham gia khóa huấn luyện bổ sung và sát hạch nghiêm túc. Đây là thử thách bắt buộc để các em chính thức đủ điều kiện được nhận cờ đội và đeo chiếc khăn quàng đội trưởng trên vai. Trong đợt vào Sa mạc lần này, Giáo xứ Tân Bùi và Giáo xứ Suối Mơ cũng có 20 em cùng quy tụ về tham dự.

Được sự chấp thuận và tạo điều kiện của Cha sở Giáo xứ Suối Mơ, Ban Huynh trưởng đã tiến hành dựng lều trại tại đây, đồng thời trân trọng kính mời Cha Giuse Vũ Ngọc Thanh – Phó xứ Thánh Tâm, Cha Giuse Phạm Công Liêm, OP cùng Ban Huấn luyện của Đoàn trực tiếp đồng hành, hướng dẫn các em qua các bài khóa bổ ích: Kinh Thánh và người Đội trưởng, Bí tích Thánh Thể nhiệm mầu, Tinh thần trách nhiệm và năng lực chỉ huy đội, Kỹ năng tập hát và tổ chức sinh hoạt tập thể, v.v…
Bên cạnh giờ học, Ban Huynh trưởng còn dành riêng một tiếng đồng hồ để các em làm công tác tự nguyện. Các đội đã đồng lòng chia nhau dọn dẹp các khối gỗ, gạch đá xếp lại thật gọn gàng xung quanh khu vực đang thi công ngôi thánh đường mới của Giáo xứ.
Đến buổi tối, trong đêm lửa thiêng sinh hoạt, bên cạnh những trò chơi vòng tròn và những lời ca tiếng hát rộn ràng, các trại sinh đã được thưởng thức một tiểu phẩm ngắn không lời mang tựa đề: “Tình mẹ!”. Vở kịch đã nêu bật chủ đề của năm mục vụ “Giáo dục Kitô giáo”, để lại nhiều khoảng lặng sâu sắc giúp các em suy ngẫm và viết bài nhận xét.
Trước giờ đi ngủ, không gian hoàn toàn chìm vào sự thinh lặng linh thiêng. Trên tay mỗi trại sinh là một ngọn nến sáng, các em trang nghiêm tiến vào ngôi Nhà thờ tạm của Giáo xứ Suối Mơ để hiệp thông trong giờ Chầu Thánh Thể. Quỳ bên Chúa Giêsu Thánh Thể ngự trị, các vị đội trưởng tương lai đã sốt sắng dâng lên Ngài những lời nguyện xin đơn sơ, chân thành của tuổi trẻ. Hàng trăm ngọn nến lung linh sưởi ấm và làm bừng sáng những khuôn mặt ngây thơ, rạng rỡ những ánh mắt đầy niềm tin yêu. Tất cả đã dệt nên một bầu khí vô cùng sốt sắng, linh thánh và cảm động, giúp các em cảm nhận sâu sắc rằng: “Chúa luôn ở bên cạnh chúng con!”.
Sáng hôm sau, ngay sau khi tham dự Thánh lễ, các em trại sinh hào hứng bước vào hành trình Trò chơi lớn với chủ đề lịch sử: “Lên núi Sinai” (dựa theo sách Xuất Hành 12-24). Các Sa mạc sinh đã phải nỗ lực vượt qua các chặng sát hạch gắt gao cả về kiến thức Kinh Thánh lẫn chuyên môn phong trào: Từ hành trình vượt Súc-cốt, tiến về Ê-tham, băng qua Biển Đỏ, vượt sa mạc khô cằn và cùng vị thủ lĩnh Môisê tiến lên đỉnh núi Sinai để đón nhận bia đá Giao Ước.
![]() | ![]() | ![]() |
Dù thời gian vào Sa mạc huấn luyện chỉ vỏn vẹn trong hai ngày, nhưng các trại sinh đã phải trải qua thử thách di chuyển hành quân và dựng lều trại tới ba lần ở ba địa điểm hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, các em đã thực hiện một cách xuất sắc, thể hiện đúng tinh thần và khẩu hiệu của người Nghĩa sĩ: “Nghĩa sĩ! Chinh phục!”. Chưa dừng lại ở đó, phần kết thúc đầy xúc động và ý nghĩa của chương trình Sa mạc là nghi thức trao khăn quàng Đội trưởng và trao cờ đội, được long trọng tổ chức ngay trên đỉnh Núi Chúa đại ngàn.
Bước ra khỏi Sa mạc huấn luyện lần này, những em được tín nhiệm trao giữ chức vụ đội trưởng sẽ phải lãnh nhận một trách nhiệm cao hơn, biết sống mẫu mực và dấn thân hơn trong đời sống làm tông đồ trung kiên của Chúa. Giờ phút chia tay lưu luyến, Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Thánh Tâm đã trân trọng gửi tặng đến các Giáo xứ bạn tham dự một kỷ vật trại Sinai ý nghĩa. Món quà nhỏ nhằm ghi dấu những giây phút thiêng liêng cùng sống, cùng học tập và sinh hoạt bên nhau… để rồi đoàn em sẽ mãi mãi hiệp thông, gắn kết bên nhau trong tình yêu bao la của Chúa Giêsu Thánh Thể.
Nguyễn Thành Trung – Cường – Quang











