Sáng mùng Một Tết Quý Tỵ, Đức Cha Antôn đến nhà thờ Chánh Tòa Đà lạt để dâng Thánh Lễ minh niên, cầu bình an cho năm mới. Cha Tổng Đại diện Phao lô, Quý cha Phó Chánh Tòa và Quý cha là con cái Giáo xứ về nghỉ Tết đồng tế với Đức Cha Antôn trong Thánh Lễ này.


Thật vui khi bước vào những thời khắc đầu tiên của một Năm Mới, nhà thờ không còn một chỗ trống, giáo dân tham dự Thánh Lễ phải đứng tràn ra bên ngoài… dù vậy, mọi người vẫn sốt sắng và tâm thành ý nguyện để cùng dâng lên Thiên Chúa niềm tri ân phó thác và những lời khẩn xin tha thiết của mình.
Qua các bài đọc Lời Chúa, Đức Cha Antôn chia sẻ thật sâu sắc về hình tượng con rắn trong Thánh Kinh. Qua hình tượng này, ngài cho thấy dù con người có sa ngã, có phản bội thì Thiên Chúa vẫn giàu lòng thương xót, con người chỉ sa ngã khi nghi ngờ và mất niềm tin vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Hình ảnh con rắn đồng trong sa mạc được Chúa Giêsu nhắc lại cho thấy con người chỉ được cứu khi biết hướng về Thiên Chúa và đón nhận Ngài.
Trong ngày cầu bình an cho năm mới, Đức Cha Antôn cho thấy : sự bình an đích thực chỉ xuất phát từ Thiên Chúa. Do vậy, muốn có bình an phải biết tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Thiên Chúa. Đồng thời với Năm Đức Tin mà cả Giáo Hội đang sống, Đức Cha Antôn mời gọi mọi người trong Giáo phận phải biết sống chia sẻ, thực hành bác ái, vì đức ái bồi bổ đức tin cho chính mình. Đây cũng chính là một trong những điều sẽ mang lại bình an, vì yêu thương Thiên Chúa cũng đòi hỏi phải yêu thương anh chị em của mình, yêu thương trong suy nghĩ, lời nói và việc làm cụ thể.

Sau Thánh Lễ, Cha Sở Phaolô đã thay mặt không chỉ cho cộng đoàn giáo xứ Chánh Tòa, mà còn thay mặt cho toàn Giáo phận, để dâng lên Đức Cha những tâm tình đầu năm mới của đoàn con thảo. Cha Sở Phaolô kính chúc Đức Cha được dư tràn ơn lành của Thiên Chúa, đồng thời được nhiều ơn khôn ngoan để dẫn dắt Giáo phận bước đi trong bình an.
Đáp lời, Đức Antôn cầu chúc Cha Sở Phaolô, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể bà con giáo dân được hồn an xác mạnh trong năm mới, biết sống và thực hành Lời Chúa. Đức Cha cũng cầu chúc cho những ước nguyện và dự tính về nhiều công việc trong năm mới này được thực hiện và hoàn thành tốt đẹp. Đức Cha cũng nhắc đến ngôi “nhà mục vụ” của Giáo xứ sẽ được khởi công xây dựng trong năm nay.

“Hết mọi việc anh em làm, mọi lời anh em nói, hãy làm vì danh Chúa Kitô, nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha chúng ta” (Col 3:17) là câu lộc xuân của Đức Cha nhận được. Ngài gởi tặng câu này đến hết mọi thành phần trong Giáo phận, để cùng với ngài, tất cả cùng hợp tác, chung sức xây dựng Giáo phận ngày càng phát triển và hiệp nhất yêu thương.
Thật đẹp và đáng quý trọng vì lòng con thảo đối với Cha trên trời trong ngày đầu năm mới, “xin Chúa mở lượng hải hà ban cho tất cả chúng con trong năm Quý Tỵ này được bình an khỏe mạnh, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, hầu đáng hưởng phúc lộc dồi dào” (Trích Lời nguyện Nhập Lễ ngày mùng Một Tết).
Khải Linh









