Trong những ngày vừa qua, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội – đã ghé thăm Giáo phận Đàlạt. Như tin đã đưa, 16 giờ ngày chúa nhật 25.7.2010, sau khi thăm viếng một số Giáo xứ, Đức Cha Phêrô dâng Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Bảo Lộc.

Rồi sáng thứ Ba, 27.7.2007, sau khi đã dâng lễ tại Trại Phong Di Linh, Đức cha đã về lại Tòa Giám Mục, thăm Trung tâm mục vụ… và lúc 17 giờ 15 chiều, Đức Cha đến Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt để chủ sự Thánh lễ đồng tế thật trang trọng và sốt sắng, ấm áp và đầy tình thân. Ngoài Cha Giám Quản Phaolô, Cha Giám đốc Đại Chủng Viện Minh Hòa, còn có Cha Thư Ký Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Quý Cha trong Giáo Hạt Đàlạt và Đơn Dương hiệp dâng Thánh lễ với Đức Cha Phêrô. Tuy là một Thánh lễ ngày thường, nhưng rất đông các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, chủng sinh và bà con giáo dân Kinh – Thượng cùng hiện diện, như để bày tỏ tấm lòng con thảo của mình với Đức Cha Phêrô.

Bước vào Thánh lễ, sau khi hôn kính và xông hương bàn thờ, Đức cha đến ghế chủ tế đối diện với “Tòa” mà ngài đã hiện diện suốt 16 năm qua trong tư cách Giám mục Giáo phận, Đức cha đã ngỏ lời với cộng đoàn Dân Chúa, trong xúc động và nghẹn ngào, ngài mời gọi mọi người dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, hiệp ý cầu nguyện cho Giáo phận Đàlạt, Tổng Giáo phận Hà Nội và Giáo Hội Việt Nam đang cử hành Năm Thánh 2010. Đồng thời, Đức Cha bày tỏ lòng biết ơn Giáo phận đã luôn đồng hành, cầu nguyện nhiều cho ngài trong nhiệm vụ mới và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ngài.

Vẫn rất đơn sơ và nhẹ nhàng, Đức Cha Phêrô chia sẻ với cộng đoàn qua các Bài Đọc Lời Chúa trong Thánh lễ. Đức Cha đặc biệt nhấn mạnh đến các vấn đề sau :

  1. Thiên Chúa muốn mọi người được ơn cứu độ (1Tm 2,1-8).
  2. Ơn cứu độ mà Thiên Chúa trao ban cho Hội Thánh là việc Chúa Thánh Thần sẽ thực hiện (Lc 24,44-53). Bên cạnh đó, Thiên Chúa mời gọi những ai đã được lãnh nhận ơn cứu độ, phải biết chia sẻ hồng ân đó cho người khác : “Khi nói về Đức Kitô và Tin Mừng của Ngài, khi chia sẻ về tình yêu và về công cuộc cứu thế là lúc đức tin nơi chúng ta được phát triển, được lớn lên, được đâm rễ sâu. Còn nếu chỉ đón nhận mà không chia sẻ, thì điều chúng ta được đón nhận sẽ có nguy cơ bị thui chột”.
  3. Một cách thức truyền giáo hiệu nghiệm mà bất cứ ai cũng có thể làm được đó là : cầu nguyện và hy sinh : “Nếu mỗi người biết cầu nguyện và hy sinh, xin cho nhiều người được đón nhận Tin Mừng của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ được sống trong một đất nước, một Giáo Hội đầy yêu thương, bình an và hạnh phúc”

Qua những con số cụ thể, Đức Cha Phêrô cho thấy Đàlạt là một Giáo phận truyền giáo, được đón nhận rất nhiều hồng ân khi có nhiều người nhận biết Thiên Chúa, ngài nói : “Anh chị em phải thấy rằng đó là một diễm phúc lớn lao, và tôi cũng từng có diễm phúc được truyền giáo trên phần đất này : cứ 4 người thì có 1 người tin vào Chúa ; khoảng 3 người dân tộc thì có 1 người Công giáo ; Giáo xứ nào cũng có Cha quản xứ, Giáo xứ nào cũng có ít nhất 2 cộng đoàn tu sĩ, nơi nào cũng có Giáo lý viên, với con số trên 2.000 Giáo lý viên trong toàn Giáo phận. Tôi được biết Đại hội Giáo lý viên được tổ chức cách đây 4 ngày tại Giáo xứ Chúa Cứu Thế (Tùng Lâm), đem lại cho các bạn trẻ niềm vui và thêm nỗ lực trong việc mang Chúa đến cho người khác…”

Sau khi nhận Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh, Cha Giám Quản Phaolô thay lời cho cộng đoàn dâng lên Đức Cha Phêrô những tâm tình thảo hiếu :

“Trọng kính Đức Cha Phêrô, Chủ tịch HĐGM Việt nam, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, nguyên Giám mục Giáo phận Đàlạt,

Sau 2 tháng 21 ngày Đức Cha rời Đàlạt ra Hà Nội nhận chức vụ mới, đây là lần đầu tiên Đức Cha về lại Đàlạt. Thăm Giáo phận Đàlạt với cương vị Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Đức Cha quan tâm đến một Giáo phận đang trống Tòa, đang mồ côi, để nâng đỡ, an ủi và cầu xin Chúa cho Giáo phận sớm có Chủ chăn, chúng con cám ơn Đức Cha.

Tiếp đến, Đức Cha lại thêm nhiệm vụ Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, một chức vụ do chính Đức Giáo Hoàng Bênêđitô 16 chỉ định. Có thể nói, Đức Cha được thêm một gia đình mới là Tổng Giáo phận Hà Nội mà Đức Cha hằng ngày yêu thương gắn bó, chúng con xin hiệp thông với Đức Cha.

Sau nữa, Đức Cha về Đàlạt là về lại gia đình Giáo phận cũ của Đức Cha với bao tình thương mến, vì nơi đây, Đức Cha đã là cha của chúng con suốt 19 năm, chúng con xin ghi ơn những yêu thương và hy sinh của Đức Cha.

Trọng kính Đức Cha,

Từ ngày Đức Cha rời Đàlạt, chúng con vẫn hằng cầu nguyện cho Đức Cha, cho Tổng Giáo phận Hà Nội. Đồng thời chúng con cũng cầu nguyện cho chính Giáo phận nhà sớm có Giám mục mới, để tiếp bước Đức Cha trong việc loan báo Tin Mừng. Chúng con rất vui mừng được gặp lại Đức Cha và chắc hẳn Đức Cha cũng có tâm tình như chúng con.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua sự bầu cử của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, ban cho Đức Cha muôn vàn ân phúc, để Đức Cha chu toàn nhiệm vụ là Chủ tịch HĐGM Việt nam và trọng trách Tổng Giám mục Giáo phận Hà nội.

Chúng con xin dâng những đóa hoa thật thân thương biểu lộ lòng gắn bó của chúng con với Đức Cha. Đồng thời Giáo phận Đàlạt kính tặng Cha Thư Ký Tổng Giáo phận Hà nội lẵng hoa tươi, biểu lộ sự hiệp nhất của Giáo phận Đàlạt và Tổng Giáo phận Hà Nội.

Những đóa hoa tươi thắm cùng bài hát diễn tả ý nghĩa khẩu hiệu mà Đức Cha Phêrô đã chọn “Hãy làm cho Ngài lớn lên, trong tim ta trong tim mọi người…”, đã khiến muôn ngàn kỷ niệm lại ùa về trong tâm trí từng người. Đức Cha Phêrô có đôi lời cùng cộng đoàn :

“Cám ơn ca đoàn đã hát lại bài hát ngày tôi  nhận lãnh chức Giám mục cách đây 19 năm, đây cũng là lời tôi hằng suy niệm. Cám ơn những tâm tình của Cha Giám quản, những điều này dù không nói ra thì tôi cũng đã cảm nghiệm được.

Còn nhớ khi mới ra Hà Nội, lần đầu tiên đi thăm viếng mục vụ, các cha đưa tôi đến tỉnh Hòa bình, một tỉnh miền núi, hầu hết là dân tộc thiểu số. Khi đến Giáo họ Đồng Gianh, một Giáo họ người Mường. Anh chị em dân tộc Mường giống người Việt, chỉ khác về y phục, tôi rất vui khi gặp những anh chị em này. Nhưng khi được nghe tiếng cồng chiêng, tôi đã bật khóc. Thú thật, giây phút đó, những gì tôi muốn quên ở Đàlạt lại ùa đến trong tôi. Tôi muốn quên không phải vì vô ơn bội ngãi, mà chỉ để có thể giúp tâm hồn, lòng trí của mình trong nhiệm vụ mới rất khó khăn mà anh chị em đều biết.

Nói vậy để anh chị em hiểu, trong sứ mạng mới của mình, tôi phải có một khởi điểm xuất phát, đó chính là Giáo phận Đàlạt, nơi tôi đã sống suốt 72 năm. Tất cả con người của tôi được hình thành bởi Ơn Chúa và bởi phần đất thân thương này, tôi không dám đáp lại những lời Cha Giám quản đã nói, nhưng tôi tin ngài, tin những Linh mục của tôi, tin các nam nữ tu sĩ, chủng sinh và anh chị em hiểu và tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Tôi cũng biết rất rõ, các Giáo xứ, các cộng đoàn đã cầu nguyện rất nhiều, chúng ta tiếp tục cầu nguyện đặc biệt cho Hội Thánh Việt nam.

Hai năm qua, tôi hằng xin anh chị em cầu nguyện, để Hội Thánh của chúng ta luôn sống hiệp nhất ; và luôn sống bình an với mọi người, với xã hội. Chúng ta nhìn vào hai đối tượng rất cụ thể đó để xin Chúa thương nhậm lời. Cũng trong lời nguyện này, chúng ta cũng “xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa”. Dù bất xứng, tội lỗi, nhưng chúng ta cũng tự hào để thưa với Chúa về đức tin của Hội Thánh Chúa. Phải nhìn nhận rằng Giáo Hội Việt Nam có đức tin thật mạnh mẽ, giáo dân Việt Nam có đưc tin rất kiên cường, nại vào điều này để xin Chúa thương chúc phúc, ban bình an và cho chúng con được hiệp nhất”.

Tình cảm của mọi người dành cho Đức Cha Phêrô vẫn tràn đầy, điều này được thể hiện qua từng nét mặt, từng nụ cười, thậm chí từng giọt nước mắt. Nhưng trên tất cả, chúng con nguyện xin Thiên Chúa tuôn tràn muôn ơn lành xuống trên Đức Cha, để dù đi đâu và làm bất cứ việc gì, Đức Cha cũng luôn mang hình ảnh một Đức Kitô “hiền lành và khiêm nhường”, luôn “làm cho Thiên Chúa lớn lên trong tim mọi người”.