Lúc 5 giờ30 sáng thứ Hai 23-5-2005, tại nhà thờ giáo họ Giuse, thuộc xứ Thánh Tâm, Lộc Phát, Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn đã chủ sư thánh lễ an táng chị Maria Trần thị Bài, thành viên Nữ Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo, đã được Chúa gọi về lúc 10 giờ sáng thứ bảy 21-5-2005 tại nhà dưỡng lão do Tu Hội phụ trách tại Lộc Thanh, Bảo lộc, hưởng thọ 94 tuổi.

Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô đã nói về chị Maria như một tông đồ đặc biệt cho trẻ mồ côi, hơn nữa, như một chứng nhân trung thành của một tình yêu tận hiến : Chào đời năm 1912 tại Thái Bình, miền Bắc Việt Nam. Từ khi còn trẻ, chị Maria đã dành trọn cuộc đời để yêu thương và chăm sóc trẻ mồ côi. Sau khi di cư vào Nam năm 1954 và gia nhập Tu Hội năm 1957, chị vẫn tiếp tục công việc đòi hỏi nhiều hy sinh và nhẫn nại này. Đặc biệt trong mười mấy năm cuối của cuộc đời, với chứng bệnh liệt chân, với nụ cười tươi nở trên môi, chị luôn cầu nguyện cho Giáo Hội, cho hàng linh mục, tu sĩ và luôn tỏ ra nhẫn nại, vui tươi, đơn sơ và phó thác nơi tình yêu của Chúa quan phòng.

Nghi thức an táng chị Maria đã được cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Hoàng cử hành tại nghĩa trang Linh mục, Tu sĩ Giáo phận Đàlạt, thuộc Giáo xứ Thanh Xuân, Bảo Lộc. Moi người từ biệt chị qua những nén hương nghi ngút. Riêng tôi xin gửi chị lời cảm tạ tri ân vì hy lễ trọn vẹn và cao quý mà tôi được tham dự trong thánh lễ hôm nay, cùng với lời cầu nguyện cho chị và cho sứ vụ loan báo Tin Mừng của Tu Hội ngày mai.
“Cuộc sống của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi kết hiệp với Đức Kitô… ngay cả những người nằm trên giường bệnh vẫn có thể cầu nguyện góp phần đem ơn cứu rỗi cho mọi người”. Tôi tin và cầu nguyện như vậy.
T.VN









