Cũng như hàng năm vào dịp tết Trung thu, trong Giáo hạt Bảo Lộc lại rộn ràng tiếng trống lân với những màu sắc rực rỡ quyến rũ tuổi thiếu nhi, hòa nhịp trong ngày tết dành riêng cho lớp tuổi của mình; mà không hẳn chỉ các thiếu nhi mà cả người lớn cũng bị cuốn hút trong không khí nhộn nhịp đó.

Đội Lân Thiếu Nhi Thánh Thể Gx. Thánh Tâm (LT) đã đi múa lân vào mỗi buổi tối khắp trong giáo xứ trước hơn một tuần. Cha phó Giuse, Ban phần việc Giáo xứ, giáo họ, Ban trật tự… cũng đã đi cùng đoàn lân mỗi tối để hỗ trợ các em. Chiều ngày 21-9-2010 (rằm Trung thu), giáo xứ đã có Thánh lễ dành riêng cho các em và sau đó phát quà Trung thu; ngoài ra còn có chương trình sinh hoạt văn nghệ tại khuôn viên nhà xứ đã tạo được một bầu khí vui tươi cho ngày tết Trung thu này. Tại Giáo xứ Bảo Lộc, cũng đã có Thánh lễ dành riêng cho thiếu nhi vào lúc 16 giờ Ngày 21.09.2010 (nhằm 14 Âm Lịch). Sau khi các em thiếu nhi đã đi rước đèn chung quanh nhà thờ; Cha sở Giuse Nguyễn Hữu Duyên đã chủ sự cùng các em thiếu nhi dâng Thánh lễ Tạ ơn trong ngày tết Trung thu. Sau Thánh lễ là  chương trình văn nghệ mừng Trung thu do các sơ MTG Dalat phụ trách. Cũng trong buổi tối này, đã có khoảng 2000 phần quà được gửi đến tay các em thiếu nhi không phân biệt tôn giáo. Các em vừa “phá cỗ”  vừa xem đội lân giáo xứ biểu diễn với những pha ấn tượng, hấp dẫn. Tiếng reo hò hòa theo nhịp trống lân tạo cho khuôn viên Nhà thờ Bảo Lộc ngập tràn niềm vui. Cùng giờ với các chương trình tại Giáo xứ Bảo Lộc, Giáo sở La Vang cách đó khoảng 15km, cũng có Thánh lễ dành cho thiếu nhi, và tại đây cũng đã có 300 phần quà gửi đến các em.

Thánh lễ dành riêng cho thiếu nhi nhân ngày tết Trung thu tại Giáo xứ Cát Tiên, Cha Phêrô Phạm An Nhàn tổ chức vào chiều ngày 22-9-2010. Trong nhà thờ được trang trí ánh trăng và bụi tre, khóm trúc mang những nét tiêu biểu rất Việt Nam. Các em đã cầm lồng đèn cùng Cha chủ tế bước vào nhà thờ dâng Thánh lễ tạ ơn, các hàng ghế chật kín thiếu nhi. Sau Thánh lễ các em cũng đã nhận các phần quà để vui ngày tết dành riêng cho mình.

Tại Giáo Xứ Tân Hà , vào lúc 17giờ phát đèn trung thu cho các em thiếu nhi, sau đó Cha Quản xứ Phaolô Vũ Đức Vượng dâng Thánh lễ Tạ ơn nhân ngày tết Trung Thu. Sau Thánh lễ, Cha sở chúc mừng tết Trung thu  và phát quà cho các em thiếu nhi. Đã có trên 2300 phần quà đã được phát cho thiếu nhi trong ngày này.Sau khi phát quà là phần biểu diễn múa lân giúp vui cho các em thiếu nhi trong khuôn viên nhà thờ. Kết thúc phần mừng tết Trung Thu, đoàn múa lân đã  tới Cha sở, cha phó và các gia đình trong giáo xứ để chúc mừng tết Trung thu.

Tại Giáo xứ Đại Lộc, mặc dù công việc chuẩn bị xây dựng Nhà thờ của giáo xứ đang rất bề bộn, Cha sở Tôma Trần Trung Phát cùng cha phó đã sắp xếp thời gian tổ chức tết Trung thu cho các thiếu nhi trong giáo xứ. Do đặc điểm riêng của giáo xứ, nên Cha Tôma đã tổ chức Thánh lễ cho các thiếu nhi mừng tết Trung thu vào Chúa nhật 19-9-2010; buổi sáng dành cho các em người Kinh, buổi chiều dành cho các em người Thượng. Đã có gần 2000 phần quà Trung thu gửi đến các em. Giáo họ ở Lộc Nam cách xa nhà thờ chính, Cha cũng đã gửi 200 phần quà đến nơi này. Trong ngày vui Trung thu năm nay, các em Thiếu Nhi Giáo xứ Đại Lộc được sự chia sẻ và tạo niềm vui của Ca đoàn Chúa Cứu Thế – Saigon. Gíao xứ Đại Lộc nếu ai có dịp một lần ghé qua, sẽ thấy – hiểu và có thể chia sẻ tinh thần cũng như vật chất với một vùng truyền giáo mầu mỡ cần được mọi Kytô Hữu quan tâm góp sức chăm sóc vun trồng…

Giáo xứ Madagouil, Thánh lễ dành cho Thiếu nhi cũng diễn ra vào chiều ngày 22-9-2010. Sau Thánh lễ đã có 1300 phần quà Trung thu gửi cho các em Kinh và Thượng nơi đây. Được biết kinh phí do lòng hảo tâm của các phụ huynh và ân nhân trong giáo xứ đóng góp.

Cũng vào chiều ngày 22-9 này, sau Thánh lễ dành cho Thiếu nhi nhân ngày tết Trung thu, Giáo xứ Tân Hóa đã phát 2100 phần quà cho thiếu nhi trong giáo xứ và thiếu nhi thuộc các tôn giáo khác ở chung quanh. Số quà này do ban Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Tân Hóa đi múa lân (6 buổi) trong giáo xứ quyên góp được. Ngoài ra tại Giáo họ B’đơr, các sơ MTG Dalat cũng đã tổ chức cho các em dân tộc Thượng nhận trên 400 phần quà Trung thu sau khi tham dự Thánh lễ.

Giáo xứ Tân Thanh, cũng đã tổ chức múa lân tới từng gia đình trong giáo xứ để đem niềm vui đến cho từng nhà và cho riêng từng em thiếu nhi, đã thu hút không chỉ riêng các em mà cả những bậc phụ huynh… Chiều thứ tư  22.9 Thánh Lễ dành riêng cho các em do Cha phó xứ Phêrô Lê Anh Tài chủ sự. Như trong bài Tin Mừng Đức Giêsu nói với các môn đệ “ Cứ để trẻ nhỏ đến với Thày, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng “ (Mc 10,13-16). Các em là những mầm xanh của Giáo Hội và Xã Hội, những tâm hồn trẻ thơ, vui tươi. Sau Thánh Lễ giáo xứ tổ chức quay số phát quà, những phần quà tuy giá trị nhỏ bé nhưng mang lại cho các em niềm vui,một ngày tết vui vẻ và đầm ấm.

Tại Trường Trung cấp nghề Tân Tiến – Tân Hà, Cha Giám đốc cũng đã tổ chức vui Trung thu cho các học viên lưu trú tại trường. Ngoài đội lân biểu diễn, những tiết mục văn nghệ mang đậm tính giáo dục nhân bản cũng được các học viên thể hiện. Mặc dù các học viên ở đây đã bước vào tuổi thanh niên; nhưng việc tổ chức những buổi sinh hoạt như thế này sẽ đem lại niềm vui và mang những ý nghĩa tích cực trong giáo dục.

Vào ngày 22/09/2010 vào lúc 17h30’ tại nhà thờ B’Sumrăc cha Phêrô K’ Cheoh đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các em Thiếu nhi nhân ngày “Tết Trung thu”.

Sau Thánh lễ các em có chương trình rước đèn, múa lân và văn nghệ với chủ đề “ Vầng Trăng Yêu Thương”. Kết thúc chương trình văn nghệ các em thinh lặng cầu nguyện dâng lên Chúa lời Cảm tạ tri ân. Sau cùng cha phụ trách đã có đôi lời nhắn nhủ và phát quà cho các em.

Tin, ảnh tổng hợp từ: Nguyễn Thiện, Huy Cận, Thanh Hải, Bá Trí, Hoàng Hiệp, Thu Hằng, Đức Tưởng, Sỹ Danh Điểm, Bình Đông, Thành Trung, Lm Phêrô K’ Cheoh …