Hôm nay, vào lúc 14h ngày 25/1/2011, giáo dân giáo hạt Đơn Dương quy tụ tại giáo xứ Lạc Viên để chúc Tết cha Giám Quản, thông qua buổi chầu thánh thể tạ ơn cuối năm. Trước giờ chầu có ít phút gặp gỡ giữa các cha trong hạt, các tu sĩ nam nữ và các ban mục vụ hội đồng giáo xứ. Giờ chầu Thánh Thể bắt đầu lúc 14g30 với tâm tình tạ ơn và cầu phước. Giờ chầu do cha phó giáo xứ Lạc Viên chủ sự trong sự nghiêm trang, sốt sắng, cùng những tâm tình của những ngày cuối năm.

Với những bộn bề lo toan của  cuộc sống trong những ngày cuối năm này, mỗi người tham dự ngày hôm nay đều bớt chút thời gian để đến với giờ chầu ngắn ngủi này, trước hết là dâng lời tạ ơn Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban trong suốt năm qua, cùng sự tạ lỗi vì những thiếu sót hay những điều chưa hoàn thành. Đồng thời, dâng lên Chúa lời cầu xin tha thiết cho một năm mới hứa hẹn nhiều thành công, sung mãn trong công việc, đời sống và đức tin.

Kết thúc giờ chầu, cha quản hạt thay mặt giáo hạt chúc mừng lễ thánh Phaolô tông đồ trở lại, bổn mạng cha giám quản, tổng kết những thành quả cũng như khó khăn trong một năm qua của giáo hạt và dâng lên cha giám quản lời cám ơn và chúc Tết. Tiếp đến, vị đại diện của giáo xứ Tutra, thay mặt giáo dân, nói lên tâm tình con thảo và chúc Tết cha giám quản, cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ và mọi người cùng với những bông hoa tươi thắm, những tràng pháo tay ròn rã, những tiếng kèn rộn rã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc.

Trong gần 1 giờ đồng hồ nghe cha giám quản chia sẻ về những sự kiện lớn và nổi bật của giáo hội toàn cầu, giáo hội Việt Nam cũng như giáo phận Đà Lạt. Rất nhiều sự kiện Ngài nhắc tới giúp cho chúng ta nhớ lại một năm qua với những thành quả và khó khăn mà mỗi người phải suy nghĩ. Một quãng thời gian rất lâu nghe cha chia sẻ nhưng không cảm thấy chán nản vì giọng điệu hài hước, hóm hỉnh của ngài. Đó là một bản tổng kết ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa, phần nào bao quát tình hình giáo hội nói chung và giáo phận nói riêng .

Khi tiếng kèn vang lên rộn ràng cũng là lúc cha chúc tết và ban phúc lành cho hết thẩy mọi người.

Buổi chầu Thánh Thể và chúc Tết kết thúc để lại trong lòng mỗi người nhiều tâm tình đáng nhớ, những hứa hẹn cho một năm mới bình an và tràn đầy nhiệt huyết. Bên cạnh đó, không quên tiếp tục cầu nguyện hơn nữa để gia đình giáo phận chúng ta sớm có vị mục tử chăn dắt mới.

Anh giao

Ban truyền thông Gx Lạc Viên