Sáng Chúa Nhật, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15-8-2010) – Đường vào Giáo họ Thánh Gia, Giáo xứ Suối Mơ sương mù phủ ken đặc do ảnh hưởng của cơn mưa lớn chiều hôm trước; Chúng tôi đến dự Thánh lễ tại Giáo họ. Quãng đường từ Nhà thờ Giáo xứ đến Giáo họ hơn 7 km, có khoảng 1km là đường còn xấu gồ ghề, mưa thì hơi lầy lội một chút; nhưng cách đây một vài hôm, Ban phần việc cùng anh em trong Giáo họ đã trải đá “dăm” trên những đoạn đường đất đọng nước, lầy lội.
Tất cả đời sống khó khăn ở đây chỉ là những nét chấm phá nhỏ trong toàn cảnh của Giáo họ Thánh Gia mà thôi, vì việc chính yếu và nổi bật ở đây: đời sống đạo đức và tấm lòng nhiệt thành trong việc mở mang nước Chúa – luôn bền bỉ và sống động.
Mặc dù toàn Giáo họ chỉ có khoảng 280 nhân danh (58 thiếu nhi), với 68 hộ; trong tổng số 240 hộ sống quanh khu vực này. Hầu hết sống bằng sức lao động của mình trên nương rẫy. Giáo họ đã có một Nhà nguyện và ba phòng học Giáo lý nhỏ, mặc dù tất cả được xây dựng còn đơn sơ mang tính tạm thời nhưng cũng đã giúp cho việc sinh đạo đức nơi đây thuận lợi.
Hôm nay, Giáo họ vui mừng vì vừa hoàn thành tượng đài Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, được đặt cạnh sườn đồi, nơi Đức Mẹ đứng hướng nhìn bao quát cả Giáo họ. Đây là thành quả của những con người luôn có trái tim biết yêu mến và nương tựa vào Mẹ. Tấm lòng đó đã làm lay động những giáo dân khác có dịp qua đây và đã giúp đỡ.
Tượng đài Đức Mẹ đã hoàn thành tuy đơn sơ nhưng là nơi để con cái Mẹ trong Giáo họ có những giây phút đến chia sẻ và cầu xin. Mọi người biết rằng Mẹ Maria hiểu con cái người hơn ai hết vì ngày xưa Mẹ cũng đã trải qua một cuộc sống rất vất vả, Người và Gia đình đã từ Bét-lem qua Ai Cập rồi về Nazaret… Nhưng Mẹ được đầy ơn phúc, Thiên Chúa đã cho Mẹ không mắc phải tội Tổ Tông Truyền và đã được đưa cả hồn và xác về Trời ở cùng Thiên Chúa.
Ghi nhớ sự việc trọng đại này mà hàng năm vào ngày 15-8 Giáo hội tổ chức lễ kính trọng thể; hòa trong tâm tình ấy Cha sở Giuse Trần Đức Liêm đã cùng Giáo họ Thánh Gia hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn trên đài Mẹ.
Bước vào Thánh lễ, mặt trời đã lên cao nhưng vẫn còn sương mù bao phủ tạo cho không gian chung quanh Mẹ hôm nay thật huyền ảo. Với hơn hai trăm con cái Mẹ vây quanh sốt sáng tham dự Thánh lễ, hình ảnh thật cảm động.
Chúng con biết con đường đến với Thiên Chúa gần nhất là qua Mẹ. Xin cho chúng con hiểu được hai tiếng “Xin Vâng” và biết đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày; để lời nói chúng con luôn là những lời yêu thương chúc tụng Thiên Chúa, là những lời nguyện xin đem đến sự hiệp nhất. Và trong công việc hàng ngày của chúng con luôn mang tâm tình của con Mẹ là Chúa Giêsu Kytô.
Chúng con cũng xác tín như lời của Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI trong buổi tiếp kiến hằng tuần tại Castel Gandolfo vào ngày 16 tháng 8 năm 2006.
“Từ trên cao, Đức Maria luôn dõi theo từng bước chân của chúng ta với sự quan tâm dịu dàng, xua tan đi những bóng mây đen và đau buồn, che chở chúng ta bằng cánh tay hiền mẫu của Người. Với ý thức này, chúng ta hãy tiếp tục tin tưởng dấn bước đến bất cứ nơi đâu mà Thiên Chúa Quan phòng dẫn đưa chúng ta đến. Chúng ta hãy mạnh dạn tiến về phía trước dưới sự hướng dẫn của Mẹ Maria.”
Nguyễn Thành Trung









