Qua một tuần đầy bình an và hạnh phúc mà Đức Mẹ và Thiên Chúa đã ban cho chúng con. Bước sang tuần thứ hai của Tháng Hoa, giáo xứ Minh Rồng chúng con cũng đã có thêm một buổi dâng hoa thật sốt sáng và trang nghiêm.
Ngay từ buổi sáng sớm tinh mơ, khi bầu trời còn tối mờ, và những màn sương còn bao phủ khắp mọi nẻo đường, mặc dù tiết trời còn se lạnh và sự che chở của Đức Mẹ. nhưng các em thiếu nhi Giaó khu Thánh Tâm thuộc giáo xứ Minh Rồng đã có mặt đầy đủ để sửa soạn đồng phục, đầu tóc gọn gàng để chuẩn bị cho buổi dâng hoa. Vẫn là những bộ đồng phục thổ cẩm truyền thống, vì đa số giáo dân trong giáo xứ là người Chau Mạ, chúng con tự hào vì vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, các em chuẩn bị tâm hồn thật sốt sáng để tiến dâng những bông hoa tươi thắm và hơn thế nữa, các em dâng cả tấm lòng thơ bé cùng bao hy sinh, việc làm thánh thiện của mình lên cho Mẹ. Hiệp dâng cùng các em là đông đảo cộng đoàn giáo dâng giáo xứ Minh Rồng với tâm hồn trang nghiêm và thờ kính.
Buổi dâng hoa kết thúc, các em lần lượt theo hàng bước vào nơi thánh đường. Thánh lễ được cử hành bởi Cha xứ Micae thân yêu của chúng con
Chúng con vô cùng biết ơn sự yêu mến che chở và dìu dắt của Đức Mẹ và Thiên Chúa. Chỉ xin Mẹ luôn đồng hành cùng các em thiếu nhi để các em ngày một lớn lên, biết hy sinh phục vụ hội thánh và trở thành một kitô hữu tốt để hội thánh có thêm những ơn gọi của Chúa.



K’ Pluys









