Cũng như mọi năm cha xứ thường cho các đoàn thể về miền Tây thăm quê hương Cha. Năm nay vào ngày 03 – 05/08/2010  Giáo lí viên Giáo xứ Lạc Viên và Giáo Họ Diom cũng được theo cha về quê giao lưu học hỏi nhân ngày giỗ ông cố.

Quả là một cuộc hành trình dài khiến mọi người mệt mỏi nhưng bù lại đó là một niềm vui khi được đón tiếp một cách chu đáo của cha phó tại nhà thờ Chánh Tòa Long Xuyên. Nơi đây chúng tôi cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã đồng hành với chúng tôi suốt chặng đường dài, “nguyện xin Thiên Chúa chở che nâng đỡ chúng con trong những ngày còn lại”. Rời Long Xuyên sang phần đất của Kiên Giang, chúng tôi đến nhà bà cố ở kênh Rivera, được gọi là Nhà Tổ, nơi mà cha xứ chúng tôi được sinh ra và lớn lên. Chúng tôi rất mộ mến ngôi nhà Tổ này, không những nó đủ rộng và tiện nghi để đón tiếp các đoàn thể của Giáo Xứ Lạc Viên, mà ngôi nhà này luôn thể hiện lòng hiếu khách của những người ruột thịt và hàng xóm của gia đình cha xứ.

Chiều đến chúng tôi theo cha xứ tới chào thăm cha Quản Xứ Thái Hòa (Tràng Giang) rồi đến hiệp dâng lễ tạ ơn tại nhà thờ Lương Điền thuộc Giáo Họ Thái Lạc, nơi mà cách đây 46 năm, cha xứ ngày ngày cuốc bộ hơn 3 cây số, không giầy dép trong 5 năm tiểu học trước khi nhập chủng viện Đà Lạt để trở thành vị chủ chăn của chúng tôi. Thánh lễ kết thúc, chúng tôi gặp gỡ và làm quen với người dân nơi đây, hiểu được cuộc sống của họ khác với vùng cao nguyên chúng tôi. Nơi đây không thể nhìn thấy một ngọn núi hay một ngọn đồi mà toàn là sông nước mênh mông cùng những cánh đồng lúa bạt ngàn. Ngoài đồng lúa đã gặt, các bày vịt được chăn thả cả vài ngàn con, trên sông ghe thuyền tấp nập ra vô. Thật là hồn nhiên khi nhìn những đứa trẻ ngụp lặn dưới sông, có đứa leo lên cầu rồi lại nhảy xuống, cứ vui đùa theo tuổi thơ miền quê.

Chúng tôi đến nhà bà chị của cha xứ, căn nhà mới xây và đang chờ cha em về làm phép. Sau bữa ăn tối, chúng tôi trở về nhà bà cố và không quên lần hạt đọc kinh cầu nguyện cho ông cố Phaolô.

Sáng hôm sau chúng tôi phải thức dậy rất sớm để kịp tham dự thánh lễ tại nhà thờ Giáo Xứ Thái An (Bình Nam). Nơi đây cha xứ cùng với cha Quản Xứ Thái An và cộng đoàn dâng lễ giỗ cầu nguyện cho ông cố Phaolô. Thánh lễ kết thúc khi trời chưa kịp sáng nhưng chúng tôi cũng quyết lặn lội ra viếng mộ ông cố.

Ngày gặp gỡ giao lưu của Giáo lý viên chúng tôi bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Chúng tôi có 34 Giáo lý viên tham dự chuyến đi giao lưu này, song Giáo Xứ ở đây lại hơi nhỏ và ít Giáo lý viên nên cha Quản Xứ Thái An đã huy động mời thêm Giáo lý viên của Giáo Xứ Giuse (Chỉ Trung) và Giaó Xứ Hiệp Tâm (Đông Hòa) đến tiếp ứng giao lưu. Những nụ cười, những cái bắt tay và những lời nói thân thiện mau chóng đưa chúng tôi nhập cuộc vui ngày giao lưu với những trò chơi, những bài hát điệu múa cùng những chia sẻ kinh nghiệm. Bữa ăn trưa đã nối kết chúng tôi trong niềm vui và nhiều ấn tượng đẹp về quê hương và những con người miền Tây hiếu khách. Chúng tôi chia tay nhau bằng một chóe rượu cần với những điệu múa cồng chiêng do các Giáo lý viên người Churu của xứ sở Diom mang đến để khắc ghi ngày giao lưu này.

Giờ chia tay đã đến, những cái bắt tay và đổi khăn đổi mũ cho nhau như muốn níu kéo nhưng thời gian có hạn nên chỉ mong ước có ngày nào gặp lại. Rời tay những giáo lí viên các xứ bạn, chúng tôi trở về nhà bà cố dùng bữa chia tay với những người thân của cha xứ và lên đường trở về địa sở và công việc của mình. Mong rằng chuyến đi này củng cố và tăng thêm lòng nhiệt thành cho chúng tôi trong công việc giảng dạy Giáo lý cùng với cha xứ thân yêu.

 Kim Oanh – Ngọc Tuyết – Ban Truyền Thông GX Lạc Viên