Lần đầu tiên tham dự ngày đại hội Giáo Lý Viên toàn giáo phận, trong ngày mừng lễ Bổn Mạng Anrê Phú Yên, và cũng là dịp hành hương Năm Thánh Giáo Phận, lòng người tham dự cảm thấy bồi hồi, rạo rực.
Với 79 đơn vị Giáo xứ, giáo sở, và hơn 2200 GLV, cắm trại trong khuôn viên nhà thờ xứ Tùng Lâm, trong một ngày đẹp trời (trước đó, nhiều ngày bị mưa), phải nói, đây là một dịp hết sức đáng quý và đáng nhớ cho anh chị em GLV Giáo phận Dalat.
Quý Cha và anh em trong ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo cho ngày hội được diễn ra tốt đẹp và thành công, không những bề ngoài, mà còn là những hiệu quả bên trong nữa.
Người GLV biết nhìn lại mình
Trước nghi thức tôn vinh thánh Bổn Mạng và Thánh Lễ khai mạc đại hội, anh chị em đã có giờ sám hối. Nhìn lại mình và xin lỗi Chúa, xin lỗi mọi người vì những thiếu sót trong khi làm việc bổn phận của mình. Nhìn lại mình để có một hướng đi đúng đắn trong những ngày sau này, vì đã có những lần “chúng con đã làm không đúng vai trò của một người rao giảng Tin mừng, đã nạt nộ hoặc trút giận lên các em học sinh, hay có những lần thích thì làm, không thích thì bỏ việc…” (ý nguyện sám hối)
Giáo Lý Viên là ai?
Trong bài giảng Thánh Lễ bế mạc đại hội, Cha DonBoscô Hoàng văn Chính (trưởng ban GL hạt Dalat, Phó ban tổ chức), đã chia sẻ: “GLV trước khi là người đi gieo hạt giống Tin Mừng, thì hãy khiêm tốn nhận mình là mảnh đất cần được đón nhận hạt giống do Chúa gieo vãi trước đã, và phải làm cho tâm hồn mình trở thành một thửa đất tốt để Lời Chúa gieo vãi vào sẽ sinh ra nhiều bông hạt, rồi mới có thể đem gieo Lời Chúa vào lòng người
k khác”.
GLV còn là “người được Thiên Chúa cậy nhờ trong việc giảng dạy Giáo lý, là người cộng tác với Hội Thánh trong việc thực thi lệnh truyền của Chúa Giêsu: Hãy làm cho mọi người trở thành môn đệ của Chúa, và dạy họ tuân giữ những điều Chúa đã truyền”(Mt.28,19-20)
GLV phải làm gì?
“GLV không được phép nói lời của mình hay của một vị thầy nào đó, mà phải nói Lời của Chúa, vì chỉ có Chúa mới có Lời ban sự sống đời đời(Ga.6,68). Chúng ta phải siêng năng đọc Lời Chúa hơn, lắng nghe Lời Chúa một cách chăm chú hơn, và nhất là sống Lời Chúa dạy, để có một tấm gương hầu từ đó sinh ra những bông hạt, và một nếp sống đạo đức , hăng hái nhiệt thành, để có thể khơi lên trong các em học sinh GL những hình ảnh đáng ca ngợi, để các em bắt chước. (Bài giảng).
Các vị hữu trách trong Hội Thánh luôn quan tâm bồi dưỡng cho những sứ giả Tin Mừng những vốn liếng cần thiết, để đảm bảo rằng họ rao giảng bằng Lời của Chúa chứ không phải của mình. Các GLV cũng cần tự rèn luyện, học hỏi thêm kiến thức GL cũng như sư phạm GL, bởi mình không thể cho người khác những điều mình không có. GLV phải trung thành với Hội Thánh cũng như những huấn giáo của HT.
Kết luận:
“Cầu mong cho thế giới hôm nay có thể nhận được Tin Mừng, không phải từ những người rao giảng và GLV chán nản hay thất vọng, mất kiên nhẫn hay lo âu; nhưng từ những Thừa Tác Viên của Tin Mừng sống hăng hái nhiệt tình, và là những người trước tiên đón nhận được niềm vui của Chúa Kitô.”
(Tông Huấn LOAN BÁO TIN MỪNG)

Bá Trí








