Hiệp thông với Hội Thánh toàn cầu và Hội Thánh Việt Nam, chiều ngày 05/01/2023, lúc 17h15, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh cùng quý Linh mục trong Giáo phận Đà Lạt cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Benedicto XVI (Đức Biển Đức 16). Tham dự thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha đã mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì những điều tốt lành Đức cố Giáo Hoàng đã đóng góp cho Hội Thánh…
Trong bài giảng, Đức Cha Đaminh có nói đến diện mạo, phong thái, cách hành xử của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI lúc sinh thời luôn hiền hậu, nhân từ, gần gũi… Sau đó Ngài nhắc đến “Chúc thư tinh thần” (29-8-2006) của Đức Giáo Hoàng: TẠ ƠN – TẠ LỖI – TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN – LÒNG YÊU MẾN HỘI THÁNH VÀ YÊU MẾN CHÚA – PHÓ THÁC.
Điều đó cho thấy Đức Biển Đức là một người rất khiêm nhường, thông thái và có lòng yêu mến Chúa trọn hảo.
Trước khi Thánh lễ kết thúc, Đức Cha Đaminh có nói đến ý nghĩa lễ phục màu đỏ (thường là màu tím trong lễ an táng) mà các Cha mặc trong thánh lễ hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt. Lễ phục đỏ dành cho lễ an táng của các vị Giáo Hoàng – người kế vị Thánh Phêrô, người thực thi sứ vụ tông đồ, nhắc nhở tính tông truyền của Hội Thánh và tinh thần tử đạo của vị Chủ chăn.
Hòa cùng Dân Chúa trên khắp thế giới, cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Lạt cũng hiệp dâng lời cầu nguyện: Xin Chúa thương đón nhận Đức Thánh Cha Biển Đức và ban cho Ngài sự sống đời đời trong nước Thiên Đàng.
Đức cố Giáo Hoàng Benedicto XVI (1927-2022) mang quốc tịch Đức. Ngài là vị Giáo Hoàng thứ 265, tại vị từ năm 2005 đến năm 2013; vị Giáo Hoàng đầu tiên từ chức sau 600 năm trong lịch sử Hội Thánh, khi còn đang tại vị (do sức khỏe giảm sút); là vị Giáo Hoàng danh dự…

Không chỉ 1,3 tỷ tín hữu Công Giáo mà rất nhiều vị lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đã bày tỏ sự thương tiếc và ca ngợi Đức Biển Đức : “Ông là một vĩ nhân mà lịch sử không bao giờ quên” (Thủ tướng Ý Giorgia Meloni); “Ngài đã làm việc bằng cả tâm hồn và trí tuệ của mình vì thế giới” (Tổng thống Pháp Emmanuel Macron); “Ngài là một trong những nhà thần học có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX ” (Markus Soeder, thủ hiến bang Bavaria Đức). Ngài là quà tặng mà Thiên Chúa trao gửi cho Hội Thánh…
Tang lễ của Ngài được tổ chức tại quảng trường và Đền thờ Thánh Phêrô lúc 15h30 (giờ Việt Nam) ngày 05/01/2023, hàng trăm ngàn người trên khắp thế giới đã đến kính viếng Ngài với lòng yêu mến đặc biệt.
Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt