
Chiều thứ bảy ngày 26/4/2025, trong cái se lạnh và buồn man mác của trời Đà Lạt, cộng đoàn Dân Chúa trong các giáo xứ Giáo hạt Đà Lạt đã quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa, cùng Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh và linh mục đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện, tiễn biệt Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Cha chung của toàn Giáo Hội.
Thánh lễ được cử hành vào lúc 15 giờ (giờ Việt Nam), cùng lúc với Thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican.
Trong không gian linh thiêng, phía trước cung thánh, di ảnh Đức Thánh Cha với đôi mắt sáng, khuôn mặt phúc hậu và nụ cười hiền, được đặt trang trọng giữa vòng hoa trắng và ánh nến lung linh như thể ngài đang hiện hữu cách sống động giữa cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Đaminh với giọng nghẹn ngào ngỏ lời với cộng đoàn: “Hôm nay, đại gia đình Giáo Hội chúng ta mang đại tang. Chúng ta tụ họp nơi đây để cùng dâng lời cầu nguyện, phó dâng linh hồn Đức Thánh Cha trong tay Chúa và hiệp thông sâu xa với Giáo Hội hoàn vũ tại Vatican. Chúng ta tiễn biệt ngài với tất cả lòng kính mến, tri ân và hy vọng.”
Cũng cần nhắc lại, ngay khi hay tin từ Tòa Thánh Vatican, Giáo phận Đà Lạt cũng đã nhanh chóng tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha tại nhà thờ Giáo xứ Bảo Lộc. Thánh lễ do Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt, chủ tế cùng linh mục đoàn, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng, như một lời tiễn biệt đưa chân, sớm gửi tới người Cha tinh thần vĩ đại của toàn thế giới Công giáo.

Với thánh lễ chiều nay, qua những bài đọc của Chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót, Đức cha Đaminh đã dẫn cộng đoàn chiêm ngắm ba dấu chỉ kỳ diệu nơi Chúa Giêsu:
- Dấu chỉ của tình thương vô bờ.
- Dấu chỉ của Thánh Thần được ban để tha thứ, món quà phục sinh quý giá.
- Dấu chỉ những vết thương cứu độ, từ đó nhân loại được chữa lành.
Đức cha nhẹ nhàng gợi nhắc: những dấu chỉ ấy cũng chính là những gì chúng ta dễ dàng nhận thấy nơi cuộc đời Đức Thánh Cha Phanxicô – một con người đã sống trọn vẹn lòng nhân ái và niềm vui Tin Mừng, đã ra đi trong ánh sáng Phục sinh.
Trong ngày tiễn biệt hôm nay, giữa quảng trường Thánh Phêrô và khắp nơi trên thế giới, biết bao tín hữu, biết bao phái đoàn quốc tế và biết bao các vị nguyên thủ quốc gia cùng quy tụ về để bày tỏ lòng kính trọng, yêu mến, ngưỡng mộ Đức Thánh Cha Phanxicô. Nơi ngài, họ đã nhận ra một nhân cách vĩ đại – MỘT CON NGƯỜI TRỌN HẢO với những phẩm cách tuyệt vời: khiêm nhường, can đảm, đạo đức, đầy lòng nhân từ, luôn sống theo tin mừng của Chúa Giêsu và yêu mến Đức Maria cách đặc biệt.
Thánh lễ hôm nay không chỉ là lời từ biệt, mà còn là lời cảm tạ chân thành. Cộng đoàn chúng ta cùng hiệp dâng lên Chúa lời nguyện cầu cho Đức Thánh Cha được hưởng ánh sáng vĩnh cửu, đồng thời chúng ta cũng biết noi gương ngài sống trọn hảo cho Tin Mừng, cho lòng thương xót, và cho từng người bé mọn nhất.
Xin tạ ơn Chúa vì đã ban tặng Đức Thánh Cha Phanxicô, một món quà quý giá, tuyệt vời cho Giáo Hội. Và xin cho lời dạy, gương sáng của ngài mãi là ánh lửa sưởi ấm và soi đường cho mỗi người tín hữu, giữa dòng đời hôm nay và mãi mãi về sau.
Bài viết: Mai Hữu Trí; Ảnh: Ban ảnh Giáo hạt Đà Lạt
Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt



