17 giờ 15 ngày 19/03/2013, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận Đàlạt, đã đến tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt để dâng Thánh Lễ trọng thể, mừng kính Thánh Cả Giuse, bạn Đức Trinh nữ Maria. Đồng tế với Đức Cha có Cha Phaolô – Tổng đại diện -, cha Micae – Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa -, quý Cha Quản hạt và gần 40 cha trong giáo phận. Sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân, đặc biệt các gia trưởng càng giúp bầu khí Thánh Lễ thêm trang trọng và sốt sắng.

Bước vào Thánh Lễ, Đức Cha Antôn ngỏ lời cùng cộng đoàn tham dự : “Thánh Giuse là Bổn mạng của Giáo Hội Việt Nam, của giáo phận Đàlạt, của nhiều linh mục, tu sĩ và của rất nhiều giáo dân. Ngày 19/03/1976, nhân một năm nhận giáo phận, Đức Cha Batôlômêô đã dâng giáo phận Đàlạt và sứ vụ chủ chăn của ngài, sứ vụ đã được khởi sự một năm trước đó (19/03/1975), trong sự phù hộ của Thánh Cả Giuse. 27 năm sau, Đức Cha Phêrô long trọng nhận thánh Giuse làm Quan thầy của giáo phận Đàlạt vào chiều lễ thánh Giuse năm 2003, hôm nay sự kiện này tròn 10 năm.

Vào giờ này tại Roma, Đức Thánh Cha Phanxicô đang cử hành Thánh Lễ khai mạc sứ vụ của ngài.

Hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta dâng Thánh Lễ kính Thánh Cả Giuse, tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cầu nguyện cho giáo phận Đàlạt thân yêu, cho những ai mang tên thánh Giuse, cách riêng cho các gia trưởng, gia trưởng của gia đình, của giáo xứ, của giáo phận và của Giáo Hội”.

Các Bài đọc Lời Chúa cho thấy sự quan phòng và tình thương bao la của Thiên Chúa dành cho con người, vai trò của thánh Giuse trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa (2Sm 7, 4-5a. 12-14a ; Rm 4, 13. 16-18. 22 ; Mt 1, 16. 18-21. 24a).

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Antôn chia sẻ với cộng đoàn về Tông Huấn “Người chăm nom Đấng Cứu Thế” của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong đó có nói : “Như thánh Giuse đã thương yêu chăm sóc Mẹ Maria và vui vẻ, tận tụy nuôi dưỡng Đức Giêsu Kitô thế nào, thì ngài cũng coi sóc và bảo vệ Hiền Thê của Đức Kitô là Giáo Hội như vậy”.

Mừng kính Thánh Cả thánh Giuse, trong rất nhiều nhân đức, Đức Cha Antôn mời cộng đoàn dừng lại để suy niệm về ba điểm trong cuộc đời của thánh nhân:

1. Thánh Giuse bảo vệ Mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể và cứu chuộc.

2. Thánh Giuse vừa là người công chính, vừa là người chồng.

3. Thánh Giuse có một đời sống nội tâm ưu việt.

Cuối cùng, Đức Cha Antôn nói : “Chúng ta hợp ý tạ ơn Thiên Chúa và khẩn cầu sự bảo trợ của thánh Giuse, không chỉ bảo vệ chống lại những nguy hiểm, mà tin rằng ngài bảo trợ Giáo Hội tiếp tục dấn thân vào việc truyền giáo. Biết noi gương ngài, tấm gương mẫu mực cho mọi cuộc sống cá nhân và cộng đoàn Kitô hữu, dù ở bất cứ hoàn cảnh hay chức vụ nào, hãy luôn thi hành trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa”.

Sau Thánh Lễ, Cha Tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân, thay lời cho gia đình Giáo phận Đàlạt, bày tỏ tâm tình yêu mến đối với Vị Cha chung của giáo phận, trong ngày kỷ niệm hai năm Đức Cha Antôn về nhận giáo phận. Cha Tổng Phaolô gợi lên rất nhiều công việc mà Đức Cha Antôn đã thực hiện trong thời gian vắn vỏi này, để nói lên lòng yêu mến của Đức Cha dành cho Giáo Hội qua giáo phận Đàlạt thân yêu. Đặc biệt, xây dựng và đào tạo con người là điều ưu tư và quan tâm hàng đầu của Đức Cha Antôn.

Đáp lời, Đức Cha Antôn cám ơn mọi thành phần trong giáo phận, đã luôn đồng lòng và chung sức với ngài trong việc xây dựng Hội Thánh Chúa Kitô. Đức Cha ước mong mọi người, nhất là các gia trưởng, hãy nhìn vào mẫu gương của thánh Giuse để sống ơn gọi và thực thi trách vụ của mình. Đức Cha cũng nhắc đến Đức Thánh Cha Phanxicô với những lời nói, việc làm của ngài trong mấy ngày đầu tiên nhận sứ vụ Giáo hoàng và cho thấy : Đức Thánh Cha Phanxicô sống và mời gọi cả Giáo Hội cùng thực thi bác ái, yêu thương, kính trọng và nâng đỡ những người nghèo khó bất hạnh.

Trong Thánh Lễ chiều hôm qua (18/03/2013), gia đình Giáo xứ Chánh Tòa cùng các vị gia trưởng của mình, cùng quy tụ bên nhau để mừng kính Vị Bổn mạng và mừng lễ nhau, mừng lễ cha phó Giuse Đinh Tấn Hoài. Trước đó, vào buổi chiều các ngày 13, 14, 15.3, cả giáo xứ đã tĩnh tâm, vừa để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ thánh Giuse, vừa dọn lòng sống Mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Đức Kitô (Sr. Maria Hồng Quế – OP – đã đến giúp và hướng dẫn trong những ngày này).

Trước đó, sáng Chúa nhật 17/03/2013, giới Gia trưởng trong Giáo Hạt Đàlạt, đã gặp nhau tại TTMV Giáo phận để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Thánh Cả Giuse. Các ông đã được Cha Giám đốc TTMV giúp nhìn lại đời sống của mình trong ơn gọi làm chồng, làm cha trong gia đình. Đồng thời, ý thức hơn về vai trò của mỗi người trong việc góp phần xây dựng Hội Thánh Chúa Kitô, cách cụ thể là nơi giáo xứ mình đang sống.

Xin cho mỗi người chúng con biết noi gương thánh Giuse và sống trọn cuộc đời làm con Chúa, để cũng được nghe lời Chúa nói : “Hỡi người đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi” (Mt 25, 21).

Khải Linh.

 Bài Giảng Của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám Mục Giáo Phận Đàlạt

Trong Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Cả Giuse

Anh chị em thân mến,

Ngày 15/08/1989, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố một Tông huấn về thánh Giuse có tựa đề “Người chăm nom Đấng Cứu Thế”. Đây là dịp để chúng ta nhớ lại một vài điều trong Tông huấn này.

Trong phần nhập đề, tôi muốn ghi nhận dựa vào Tin Mừng và các Giáo phụ của những thế kỷ đầu đã nhấn mạnh : Như thánh Giuse thương yêu chăm sóc Mẹ Maria và vui vẻ, tận tụy nuôi dưỡng Đức Giêsu Kitô thế nào, thì ngài cũng coi sóc và bảo vệ Hiền Thê của Đức Kitô là Giáo Hội, mà Mẹ Maria là hiện thân và khuôn mẫu, như thế.

Chúng ta dừng lại ở 3 điểm của Tông huấn này :

1. Thánh Giuse bảo vệ Mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể và cứu chuộc. Trong Thánh Lễ khai mạc sứ vụ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về thánh Giuse, có thể tóm lại trong một từ : “bảo vệ”. Ngài nói thánh Giuse đã bảo vệ Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Khi chọn tông hiệu là Phanxicô, ngài nhớ đến thánh Phanxicô Assisi, đấng đã bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ sự sống, bảo vệ con người và bảo vệ hòa bình.

Trở lại với Tin Mừng, khi Êlidabét nói với Đức Maria : Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em. Đức Trinh nữ đã tiến bước trên con đường thực hành đức tin và đã gặp đức tin của thánh Giuse, làm như Chúa dạy là đón Maria về nhà làm vợ mình.

Vì thế, như Đức Maria, thánh Giuse trở thành người bảo vệ Mầu nhiệm đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa. Đó là con người được tham dự vào thiên tính, đạt tới Chúa Cha, nhờ Chúa Con cứu chuộc và trong Chúa Thánh Thần. Hơn nữa, có thể suy diễn từ các bản văn Tin Mừng, cuộc hôn nhân nối kết thánh Giuse và Mẹ Maria là nền tảng pháp lý cho chức vụ làm cha. Vì nhằm bảo đảm có một người cha bảo vệ Chúa Giêsu mà Thiên Chúa chọn thánh Giuse làm chồng của Mẹ Maria. Trong cuộc hôn nhân này mọi điều tốt đẹp được thực hiện, có con nối dòng, có sự chung thủy, bền vững. Chung thủy vì không có ngoại tình, bền vững vì không có ly dị.

Chính nơi cuộc hôn nhân trinh khiết và thánh thiện này mà Đấng Cứu Thế đã bộc lộ ý muốn thanh luyện và thánh hóa gia đình, là cung thánh tình yêu và là chiếc nôi bảo vệ sự sống.

Ngoài ra, khi lên đường về Belem theo lệnh của chính quyền hợp pháp để kiểm tra dân số, Thánh Gia đã chu toàn nhiệm vụ công dân trong một đất nước nhất định, chịu sự chi phối của lề luật và các định chế dân sự, nhưng để cứu chuộc, tức là làm cho tốt hơn. Còn biết bao ý nghĩa sâu xa về việc Đấng Cứu Thế giáng sinh ở Belem, chịu cắt bì, đặt tên, dâng Đức Giêsu vào đền thờ, lánh nạn sang Ai cập, trở về Galilê…

Cũng như dân Israen đã theo lộ trình xuất hành từ thân phận nô lệ để bắt đầu giao ước cũ, thánh Giuse cũng bảo vệ và cộng tác vào Mầu nhiệm quan phòng của Thiên Chúa, dù trong lưu đày, đã chăm sóc Đấng thực hiện Giao ước mới. Dưới sự bảo vệ và chăm sóc này, Đức Giêsu thêm khôn ngoan, thêm cao lớn, thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và đối với người ta.

2. Thánh Giuse vừa là người công chính, vừa là người chồng. Các sách Tin Mừng không ghi lại bất cứ một lời nói nào của thánh Giuse. Sự im lặng của thánh Giuse tự nó là một lời hùng biện. Vì nhờ sự im lặng này, chúng ta có thể hiểu được sự thật việc gọi thánh Giuse là Người Công Chính. Thánh Luca viết về Đức Maria là một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse. Theo phong tục Do thái, hôn nhân có hai giai đoạn, hôn nhân được luật pháp thừa nhận và sau đó một thời gian, người chồng mới đưa vợ về nhà.

Tuy nhiên, Mẹ Maria duy trì ước muốn sâu xa là tận hiến cho Thiên Chúa. Ngay lúc truyền tin, Mẹ Maria biết rằng Mẹ phải hoàn thành sứ mạng là tận hiến hoàn toàn và trọn vẹn cho Thiên Chúa, bằng cách trở thành người mẹ theo quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nơi Mẹ, Con của Đấng Tối Cao mặc lấy xác phàm và trở thành con người.

Trong tinh thần truyền thống cao quý nhất của dân ưu tuyển, con người công chính này đã yêu thương trinh nữ làng Nagiarét, gắn bó với nàng bằng tình yêu của người chồng và sinh một người con bởi Chúa Thánh Thần. Tình yêu Thiên Chúa hun đúc tình yêu giữa chồng và vợ, khơi sâu chính nơi tình yêu đó những gì là giá trị và tươi đẹp của con người, những gì chứng tỏ một sự tự hiến tuyệt đối và mối hiệp thông đích thực theo khuôn mẫu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ở đây, qua hôn nhân của Đức Maria và thánh Giuse, sự trinh khiết hoặc độc thân vì Nước Trời không những không mâu thuẩn với phẩm giá của hôn nhân, mà còn giả định và xác thực nó, hôn nhân và đồng trinh là hai cách diễn đạt và sống cho một điều duy nhất là giao ước của Thiên Chúa với dân của Ngài.

3. Thánh Giuse có một đời sống nội tâm ưu việt. Đời sống thinh lặng trước bao điều liên quan cũng như bao trùm công việc của ngài, trong tư cách là một người thợ mộc, đã bộc lộ cách đặc biệt chân dung nội tâm của thánh Giuse. Chính đời sống nội tâm nầy giúp ngài có được những quyết định quan trọng và phó thác cho sự an bài của Thiên Chúa. Thánh Giuse là mẫu gương cho sự dung hòa giữa hoạt động và chiêm niệm. Vào thời kỳ khó khăn trong lịch sử Giáo Hội,  Đức Thánh Cha Piô IX đã công bố thánh Giuse là Bổn mạng của Giáo Hội. Vì thánh Giuse là Hôn phu của Đức Maria và là Cha nuôi của Chúa Giêsu, Giáo Hội hy vọng tràn trề vào sự chăm sóc và bảo trợ của ngài. Phẩm giá của thánh Giuse xứng hợp và thích đáng, để như trước kia, ngài đã không ngừng chăm lo gia đình Nagiarét, thì nay từ trời cao, ngài tiếp tục bảo vệ và che chở Giáo Hội của Chúa Kitô như vậy.

Chúng ta hợp ý tạ ơn Thiên Chúa và khẩn cầu sự bảo trợ của thánh Giuse, không phải chỉ bảo vệ chống lại những nguy hiểm, mà còn tin rằng ngài bảo trợ Giáo Hội tiếp tục dấn thân vào việc truyền giáo. Biết noi gương ngài, tấm gương mẫu mực cho mọi cuộc sống cá nhân và cộng đoàn Kitô hữu dù ở bất cứ hoàn cảnh hay chức vụ nào : Mẫu gương luôn thi hành trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa.

Khải Linh.

Ngọc Hậu.