Sau hai năm học giáo lý Sơ cấp 1 và 2, Chúa Nhật Ngày 11/07/2010, Cha Đặc Trách Thiếu Nhi Giáo xứ Bảo Lộc, Giuse Đỗ Đức Tài đã cử hành Thánh Lễ cho 13 em được Rước Lễ Vỡ Lòng. Để chuẩn bị gần cho các em, các Dì Mến Thánh Giá Thanh Hóa và các anh chị Giáo Lý Viên đã bỏ công giúp các em mỗi ngày trong suốt tháng qua.
Trong Thánh Lễ Cha Giuse đã chia sẻ: “Trong niềm vui chung của Giáo sở có 13 em được đón Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên đến với lòng mình, xin được gợi lên một vài tâm tình về Bí tích Thánh Thể mà các bài Kinh thánh chúng ta vừa nghe đã đề cập tới, để từng người, cách riêng các em hôm nay được Rứơc Lễ Vỡ lòng sẽ yêu mến và mỗi ngày sẽ thêm yêu mến Bí tích Tình Yêu này.
Trước hết nơi Bí tích Thánh Thể chúng ta gặp thấy tình yêu vô bờ mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Thiên Chúa, qua Đức Giêsu như trong bài Tin mừng (Lc 9,11-17) vừa nói với chúng ta : Ngài không dửng dưng trước cái đói, cái khổ của con người. Chúa Giêsu cảm động vì thấy dân chúng đói. Chúa không yên lòng khi nhân loại chúng ta đói. Xuất phát từ tình thương để cảm được cái đói, cái khổ của nhân loại, Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều hầu làm vơi bớt tình trạng khốn khổ của dân chúng. Tình thương vô bờ của Thiên Chúa không dừng lại ở việc làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng đang đói ngày hôm đó : Chúa còn lập Bí tích Thánh Thể; Chúa trao cho con người chính Thịt Máu Chúa. Chúa trở nên của ăn để làm vơi bớt cái đói nơi tâm hồn con người. Vì thế, nơi Bí tích Thánh Thể, chúng ta gặp thấy tình yêu lớn lao, tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa mà chúng ta đang được lãnh nhận ngày hôm nay.
Tiếp đến nơi Bí tích Thánh Thể, chúng ta còn gặp thấy sự quảng đại của Thiên Chúa. Chúa đã cho và cho rất dư dật. Chúa cho mà không tính toán thiệt hơn. Chúa cho đi và cho đi đến vô cùng… Chúa cho đi không phải điều gì ở ngoài, phụ thuộc nhưng cho đi chính sự sống của Chúa! Chúa cho đi không phải giới hạn trong một khoảng thời gian nào đó. Hôm nay, ngày qua ngày, từng ngày, khi cử hành Thánh Lễ, Chúa tiếp tục trở nên của ăn cho chúng ta. Chúng ta vẫn đang hưởng sự quảng đại vô bờ của Chúa mỗi ngày. Chúa mang vào mình thân phận của một tấm bánh chịu nghiền nát ra. Chúa chịu tiêu hao đi, chỉ với một mong muốn : chúng ta được sống và sống dồi dào. Nơi Bí tích Mình Máu Thánh Chúa, nhờ sự quảng đại của Chúa, chúng ta đang có dư dật sự sống Thần linh dưỡng nuôi và bổ sức cho chúng ta trên đường về nhà Chúa.
Nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa đã yêu thương chúng ta hết cách và yêu thương chẳng lúc nào ngơi. Hôm nay, từng người, đặc biệt các em sẽ rứơc Chúa lần đầu, được mời gọi chiêm ngưỡng và cảm nhận tình yêu lớn lao ấy. Biết Chúa yêu thương chúng ta như thế, thì mỗi người cũng đáp lại bằng tình yêu thương. Chúng ta giữ tâm hồn mình trong sáng để không làm Chúa phải phiền lòng. Chúng ta phải chăm đến với Thánh Lễ, chăm Rứơc Chúa, đón Chúa Giêsu đến với lòng mình, nhờ thế mỗi ngày chúng ta sẽ thân thiết với người Bạn Giêsu hơn.
Yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải học với Ngài để mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Muốn vậy, từng người sẽ thực hiện điều mà ngày xưa Chúa nói với các Tông đồ : “Các con hãy cho họ ăn.” “Các Con hãy cho họ ăn!” đó là bổn phận bác ái mà mỗi chúng ta hôm nay phải thực hiện, để làm sao ai nấy đều được ăn no nê sự sống và ân sủng của Chúa. Chúa muốn, người môn đệ của Chúa cảm được sự khốn khổ của nhân loại vì thiếu sự sống của Chúa. Chúa muốn người môn đệ Chúa không dửng dưng trước cái đói, cái khát trong đời sống thiêng liêng, vì thiếu sự sống mà con người chỉ tìm thấy nơi Thánh Thể Chúa mà thôi. Chúa muốn những ai đón nhận Ngài đến lượt họ cũng trở nên tấm bánh bẻ ra cho tha nhân. Vì thế mỗi khi đón nhận Thánh Thể, chúng ta được mời gọi đi vào đời bằng việc góp tay, góp sức để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Qua những việc lành hằng ngày người tín hữu thực hiện, tha nhân sẽ được lôi cuốn đến cùng Chúa là nguồn sống đích thực…”
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Giuse cám ơn Các Dì, các anh chị Giáo lý viên đã hy sinh dạy dỗ các em; đồng thời cũng nhắn nhủ các bật phụ huynh phải biết lo lắng và chăm sóc cho đời sống đức tin của con em, đưa con em đến lớp giáo lý để các em thêm hiểu biết và yêu mến Chúa, nhất là phải đưa các em đến với Thánh Lễ để chính Chúa Giêsu Thánh Thể làm cho các em được lớn lên trong Chúa.

Joseph Nguyễn Thiện








