Vào lúc 17h00 thứ ba ngày 17/09/2024 (tức 15/7 âm lịch), tại Nhà thờ Giáo xứ Bảo Lộc, thiếu nhi cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ tập trung đông đủ rước đèn trước khi bước vào thánh lễ nhân dịp Tết Trung thu. Thánh lễ Trung thu bắt đầu vào 17h30, Cha Quản xứ Giuse Trần Đức Liêm đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho thiếu nhi. Đồng tế với ngài, có Cha Tuyên úy Xứ đoàn Phaolô Nguyễn Trần Khôi Nguyên và Cha Anrê Trần Văn Khiêm. Cùng hiệp dâng Thánh lễ, có quý Nữ tu Cộng đoàn Mến Thánh Giá Đà Lạt, Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Dòng Phaolô Thiện Bản, Hội đồng Giáo xứ, Hội các Bà mẹ Công giáo, quý Phụ huynh, Huynh trưởng, Trợ Tá, các em thiếu nhi của giáo xứ và các gia đình lương giáo, các tôn giáo bạn.
Trong bài giảng lễ, Cha Tuyên úy Phaolô đã nhắc lại trọng tâm của Thánh lễ Trung thu là để cầu nguyện cho các em thiếu nhi. Cha mời gọi mỗi người hãy sống với tâm hồn đơn sơ, trong sáng như trẻ nhỏ để được vào Nước Trời theo Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Máccô hôm nay: “…Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó…” (Mc 10,13-16). Ngài dùng câu chuyện Chú Cuội để nhắc nhở các thiếu nhi “đừng nói dối như Cuội” mà hãy học theo Lời Chúa Giêsu dạy: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6).
Sau thánh lễ, Giáo xứ tổ chức chương trình phát quà cho 2.000 em thiếu nhi trong và ngoài Giáo xứ, không phân biệt tôn giáo, cùng đến và tham gia. Tiếp theo là tiết mục múa lân đặc sắc do đội lân của Giáo xứ Thanh Xá thực hiện.
Sự hân hoan và vui mừng tràn đầy trên gương mặt các em thiếu nhi như nguồn động lực cho tất cả những người đã và đang âm thầm đóng góp xây dựng Giáo xứ Bảo Lộc nói chung và Xứ đoàn TNTT Thánh Tôma Trần Văn Thiện nói riêng.
Xin Chúa và Mẹ Maria soi sáng, hướng dẫn các em thiếu nhi ngày càng yêu mến, đến với Chúa nhiều hơn, đồng thời cũng xin cho các em biết giữ gìn tâm hồn luôn trong trắng nên thơ, để bảo đảm vào Nước Trời.
Bài viết: Maria Mỹ Linh