Chiều ngày 01.5.2010, lễ kính Thánh Giuse Lao Động, gia đình Giáo xứ Chánh tòa quy tụ bên nhau để mừng lễ Bổn mạng của một trong 12 Giáo khu thuộc Giáo xứ : Giáo khu Giuse Thợ. Đây là Giáo khu kỳ cựu của Giáo xứ (01.5.1959). Cũng tại nơi đây, hai người con hiện là Giám mục và nhiều người con khác đã dâng mình cho Chúa, cho Giáo Hội.
Bên cạnh đó, cả Giáo xứ hiệp lòng hiệp ý trong Thánh lễ do Cha Sở Phaolô Lê Đức Huân chủ tế cùng hai Cha phụ tá để khai mạc Tháng Hoa, khai mạc Tuần Cửu nhật, dọn tâm hồn mừng 90 năm thành hình, xây dựng và phát triển Giáo xứ (10.5.1920 – 10.5.2010).
Còn nhớ cách đây đúng một năm, cũng vào ngày này, cả Giáo xứ đã sốt sắng bước vào năm thứ 90 của Giáo xứ, cùng hòa chung niềm vui với Giáo Hội trong Năm Thánh kỷ niệm 350 năm hạt giống đức tin được gieo mầm tại Việt Nam, mừng năm Kim Khánh của Hàng Giáo phẩm Việt nam, năm Kim khánh của Giáo phận Đàlạt.
Những tâm tình và ý nghĩa của ngày lễ hôm nay, được Cha Sở Phaolô gợi lên để nhắc nhớ mọi người tha thiết cầu xin Thiên Chúa thương ban nhiều ơn lành cho Giáo xứ, cho từng gia đình và cho mọi người. Ngài ước mong mỗi người, tùy khả năng và hoàn cảnh, tiếp tục góp phần mình để xây dựng Giáo xứ, là Hội Thánh địa phương, ngày một phát triển trong hiệp nhất và yêu thương. Đặc biệt, tâm tình không thể thiếu trong những ngày này, là tâm tình của những người con hướng về Đức Cha Phêrô và cầu nguyện cho ngài.
Qua các bài đọc Lời Chúa của Chúa nhật V Phục sinh, Cha Sở Phaolô chia sẻ về bổn phận của con người đối với Thiên Chúa là Cha đầy tình yêu thương. Đó là phải biết ca tụng quyền năng, sự thiện hảo, vinh quang và tình thương của Thiên Chúa. Đức Kitô đã tôn vinh Thiên Chúa Cha qua sự vâng phục của Ngài : xuống thế làm người, rao giảng, chịu chết và sống lại để cứu cuộc con người. Những ai theo Chúa cũng phải biết tôn vinh Thiên Chúa bằng chính đời sống và bằng cách sống yêu thương của mình : “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con thương yêu nhau”. Lệnh truyền yêu thương này, con người không nhận từ một ai khác, mà đón nhận từ chính Đức Kitô : “Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Chỉ có yêu thương mới làm rực sáng vinh quang và quyền năng của Thiên Chúa vì : “Thiên Chúa là Tình Yêu… ai sống trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa”.
Sau Thánh lễ, cộng đoàn bước vào nghi thức kiệu cung nghinh Đức Mẹ trong khuôn viên Nhà thờ. Bài Tin mừng theo thánh Gioan được trích đọc (Ga 19, 25-27) và những gợi ý suy niệm của Cha phụ tá Phêrô, giúp mọi người hiểu biết thêm về giá trị của lòng sùng kính đức Mẹ trong cuộc đời mỗi Kitô hữu : “Đức Mẹ là hồng ân vô cùng lớn lao mà từ trên Thánh giá, Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta. Hãy cầu nguyện, hãy phó thác bản thân cho lòng từ mẫu yêu thương của Đức Mẹ, hãy đón nhận Đức Mẹ vào cuộc đời mình như người môn đệ Chúa yêu thương đã làm ; hãy để cho Đức Mẹ đồng hành với chúng ta trong mọi vui buồn của bản thân, của gia đình, của Giáo xứ và của Giáo phận ; hãy để Đức Mẹ chăm sóc chúng ta là những người con của Mẹ”.
Với tâm tình của những người con, với những bài hát ca tụng Mẹ, với những ánh nến lung linh và cả với bóng tối đang vây phủ, cộng đoàn cùng quây quần bên Đài Đức Mẹ của Giáo xứ. Trước Mẹ, từng thành phần, từng giới tiến dâng hoa, nến, hương lên Mẹ cùng những lời nguyện thiết tha cho Giáo Hội, cho Giáo phận, Giáo xứ và cho từng người.
Trong lời nguyện kết thúc, ngoài những tâm tình cảm tạ, tri ân và phó thác, một lần nữa Cha Sở Phaolô dâng lên Thiên Chúa, dâng lên Đức Maria những ý nguyện hướng về Đức Cha Phêrô. Trong những ngày tháng tới với sứ vụ mới của ngài, chắc chắn cả gia đình Giáo phận Đàlạt luôn nhớ và cầu nguyện cho người cha kính yêu của Giáo phận.
Khởi đầu tháng Hoa, khởi đầu tuần Cửu nhật mừng 90 năm của Giáo xứ trong bầu khí thánh thiện, đạo đức, càng giúp gia đình Giáo xứ tín thác vào tình thương của Thiên Chúa và cùng nhau chung tay xây dựng Giáo xứ thân yêu này ngày càng tốt đẹp hơn.
Tứ Linh









