Sáng Chúa nhật 04/5/2025, từ rất sớm, khuôn viên nhà thờ Chính Tòa đã nhộn nhịp không khí của ngày đại lễ, khi 125 thiếu nhi được rước lễ lần đầu tiên trong đời.
Lúc 8g30, các em nữ với áo trắng tinh khôi cùng vòng hoa trắng trên đầu và em nam với cà vạt đỏ tiến bước từ nhà Mục vụ vào Nhà thờ trong niềm hân hoan vui sướng.
Thánh lễ trọng thể do Cha Phó Giuse Lê Vũ Thành Trung – đặc trách giáo lý chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Phó Giuse Ngô Viết Thụ. Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của đông đảo thiếu nhi trong giáo xứ, quý phụ huynh và người thân của các em được rước lễ lần đầu, cùng các Giáo lý viên và cộng đoàn Dân Chúa.

Mở đầu bài giảng, Cha đặc trách giáo lý đặt cho các em ba câu hỏi đơn giản về các tông đồ để khuấy động không khí và dẫn dắt vào ý chính: Các tông đồ vốn xuất thân là những ngư phủ lành nghề. Thế nhưng theo bài Tin Mừng, “cả đêm các ông không bắt được con cá nào”. Nguyên nhân chỉ vì không có Chúa bên cạnh.
Bài Tin Mừng Thánh Gioan thuật lại hôm nay cho thấy có thể mỗi người chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm để sống, rất giỏi trong nhiều lĩnh vực, nhưng nếu không có Chúa đồng hành, không khéo cũng giống như các Tông đồ, đánh bắt suốt đêm mà chẳng được con cá nào, cuối cùng không có được kết cục tốt đẹp.
Cha Giuse nhắn nhủ: “Với các em ngày hôm nay được rước lễ lần đầu, các em được gắn bó với Chúa, thì kể từ hôm nay, các em phải thắp lên trong tâm hồn của mình ước muốn: Tôi đã được rước Chúa vào lòng, vậy tôi mong ước luôn được gắn bó với Chúa, để giống như các Tông đồ, khi làm việc, học hành, luôn có Chúa ở bên cạnh, để gặt hái được kết quả không ngờ, nhờ biết lắng nghe lời Chúa và có Chúa làm việc cùng với mình”.
Cha bày tỏ lòng ước mong tất cả các em thiếu nhi, cách riêng với các em được rước Chúa ngày hôm nay luôn gắn bó với Chúa qua việc tham dự thánh lễ, đọc kinh, chăm chỉ học giáo lý. Khi có Chúa đồng hành, chắc chắn cuộc đời của mỗi người sẽ đạt kết quả tốt đẹp.
Cuối thánh lễ, được sự dẫn dắt của cô phụ trách Giáo lý của giáo xứ, một bạn nhỏ thay mặt các bạn, bày tỏ niềm vui sướng hân hoan được rước Chúa ngự vào lòng, đồng thời nói lời tri ân đến Cha Quản xứ, Cha Đặc trách Giáo lý, quý Cha, quý Ba mẹ, quý Soeur, quý Thầy cùng các anh chị Giáo Lý viên – đã giúp các em trong suốt những năm qua để các em có được ngày hôm nay. Trong tâm tình tạ ơn cùng với những vần thơ chất chứa niềm hân hoan, các em đã dâng tặng quý Cha những bông hoa tươi thắm.
Cha Đặc trách Giáo lý thay mặt Cha Quản xứ, Cha Phó và tất cả Giáo lý viên nói lời cảm ơn các em đã cố gắng nỗ lực trong suốt thời gian qua. Một lần nữa Cha chúc mừng và cầu chúc các em được trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức ái. Cha cũng không quên cảm ơn các Giáo lý viên để các em có một ngày lễ thật đặc biệt. Cuối cùng, Cha gửi lời cảm ơn và chúc lành đến quý Phụ huynh.
Ước mong mọi ngày trong suốt cuộc đời, các em luôn háo hức ước mong đón nhận Chúa như trong ngày đầu tiên này!
Bài viết: Cecilia Thiên Lan; Hình ảnh: Vincente Đình Quang
BTT Gx Chính Tòa