Sáng Chúa nhật IV Phục Sinh ngày 11/5/2025, từ rất sớm, khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt đã náo nức không khí của ngày đại lễ, với 78 thiếu nhi nóng lòng đón nhận ơn Chúa Thánh Thần.
Lúc 8g30, các thiên thần áo trắng tinh khôi tiến bước từ nhà Mục vụ vào Nhà thờ trong niềm hân hoan vui sướng.
Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức do Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận, chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương, Cha phó Giuse Lê Vũ Thành Trung, Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Sơn và một Cha khách.
Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của toàn thể thiếu nhi trong giáo xứ, cha mẹ đỡ đầu, quý phụ huynh và người thân của các em được lãnh Bí tích Thêm sức hôm nay, cùng các Giáo lý viên và cộng đoàn Dân Chúa.
Thánh lễ sốt mến
Mở đầu thánh lễ, Đức cha dâng lời cầu nguyện cho các em. Ngài nói, “ngày các em được ghi dấu ấn của Chúa Thánh Thần cũng là ngày đánh dấu sự trưởng thành của các em, để đón nhận Ơn gọi đi loan báo Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh.” Hôm nay cũng là ngày Chúa Chiên Lành, Giáo Hội cầu nguyện đặc biệt cho Ơn Thiên triệu. Đức cha nhắc các em ý thức ơn gọi và sứ mạng trong đời sống Linh mục, Tu sĩ nam nữ và gia đình. Ngài kêu gọi mọi người, nhất là những người đỡ đầu, càng phải mẫu mực để trở thành chiên tốt lành của Thiên Chúa. Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của thánh lễ hôm nay.
Sau phần công bố Tin Mừng, Cha Quản xứ Phaolô giới thiệu và kính xin Đức cha ban Bí tích Thêm sức cho 78 em – đã hoàn thành 2 năm giáo lý khai tâm, 2 năm giáo lý sơ cấp, 4 năm giáo lý căn bản và hôm nay cũng đã được chuẩn bị tâm hồn để lãnh nhận Ơn Chúa Thánh Thần.
Mở đầu bài giảng, Đức cha tuyên bố: Các con đã được Rửa tội, được Xưng tội Rước lễ lần đầu, và hôm nay được đón nhận Bí tích Thêm sức – được ghi ấn tín của Chúa Thánh Thần. Khi Thêm sức, chúng con được ghi ấn tín rằng chúng con nay đã trưởng thành, có thể đứng lên tuyên xưng đức tin của mình, làm chứng trước mặt người khác, bằng một đời sống tốt đẹp, không ích kỷ, quên mình phục vụ.
Tiếp đến, Đức cha tập trung vào chủ đề Chúa nhật Chúa Chiên Lành, cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục, Tu sĩ nam nữ và giáo dân. Đối với các em Thêm sức hôm nay, nhờ Rửa tội mà đã được Ơn làm con Chúa, nhờ Thêm sức, được kêu gọi làm chứng cho Chúa. Với ơn gọi như vậy, mong rằng sau này trong các em sẽ có Linh mục, nữ tu, và nếu ở đời, hãy là những người thực sự sống ơn gọi phục vụ. Đức cha ước ao tất cả các em thiếu nhi đặc biệt là các bạn được lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay sẽ là những chứng nhân nhiệt thành góp phần xây dựng Giáo Hội, cho đến cuối đời vẫn là chứng nhân cho Chúa giống như tấm gương của Đức Thánh Cha Phanxicô luôn sống vì tha nhân.
Cuối cùng, Đức cha kết thúc bài giảng bằng lời kêu gọi các em ghi nhớ hình ảnh vị mục tử của Chúa Kitô như được mô tả trong 4 câu Kinh Thánh: “Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng. Chúng theo Tôi và Tôi ban cho chúng được sống đời đời, không bao giờ chúng bị diệt vong và không ai có thể cướp chúng khỏi tay Tôi. Cha Tôi – Đấng ban chúng cho Tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai có thể cướp chúng khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một” (Ga 10,27 – 30)
Nghi thức ban Bí tích Thêm sức
Các em lặp lại lời tuyên xưng đức tin lúc Rửa tội;
Đức cha đọc Lời nguyện – xin Thiên Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống trên các em;
Đức cha đặt tay trên các em và xức Dầu Thánh ghi ấn tín Ơn Chúa Thánh Thần cho từng em.
Tâm tình tri ân
Cuối thánh lễ, một em đại diện nói lên tâm tình tri ân, cảm tạ đến Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý anh chị Gíao lý viên, quý cha mẹ đỡ đầu và quý thân nhân, và bày tỏ niềm hân hoan được nhận lãnh Bí tích Thêm sức. Các em hứa đáp lại mời gọi của Thiên Chúa, để thành chứng nhân tình yêu, sống dâng hiến cho Chúa và tha nhân.
Thay cho lòng biết ơn chân thành, các em dâng những lẵng hoa tươi thắm đến Đức cha Đaminh và Cha Quản xứ Phaolô.
Đáp từ, Đức cha bày tỏ lòng mong ước việc lãnh nhận Bí tích Thêm sức sẽ biến các em thành những chứng nhân của Chúa ở giữa đời này!
Xin Chúa Thánh Thần ban cho các em biết sống trọn hảo bảy ơn được trao ban trong ngày lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay: Khôn ngoan – Thông minh – Biết lo liệu – Dũng cảm – Hiểu biết – Đạo đức – Kính sợ Chúa.
Bài: Cecilia Thiên Lan; Hình: Vincente Đình Quang – Anrê Hữu Trí
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa