BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM
Ngày 24/12/2023, lúc 19h30, tại nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt bắt đầu giờ kinh nguyện Vọng Đại Lễ Đêm Giáng Sinh. Sau đó Thánh lễ được cử hành lúc 20h00. Cha phó Giuse Lê Vũ Thành Trung cùng Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương long trọng hiệp dâng Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. Tham dự thánh lễ có đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, cộng đoàn giáo dân và du khách…
Mở đầu Thánh lễ, cha Giuse nói đến ý nghĩa của việc Chúa Giáng Sinh là để mang lại niềm vui, an bình, thánh thiện, là để cứu độ toàn thể nhân loại. Lễ Giáng Sinh không chỉ dành riêng cho những tín hữu Thiên Chúa Giáo mà còn là đại lễ dành cho mọi người trên khắp thế giới. Ai cũng cầu chúc cho nhau an lành và niềm vui của sự ấm áp, yêu thương, chia sẻ được lan tỏa khắp nơi nơi.
Các bài đọc (trích sách tiên tri Isaia, trích thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Titô, Tin mừng Thánh Luca) đều nhắc đến việc một Hài nhi được sinh ra là để cứu độ chúng ta. Một Hài nhi bé nhỏ sinh ra trong một máng cỏ đơn sơ khó nghèo. Hài nhi ấy mang lại ánh sáng của sự yêu thương và hy vọng cho nhân loại.
Trong bài giảng, Cha Giuse nêu những suy tư về ý nghĩa của Lễ Giáng Sinh:
Chúa Giáng sinh làm người gợi nguồn cảm hứng bất tận cho nhân loại: Một Thiên Chúa cao vời sao lại chấp nhận thân phận mọn hèn? Hình ảnh một hài nhi nằm trong máng cỏ sẵn sàng chấp nhận những bất toàn, khổ đau trong thân phận con người; chấp nhận là “nạn nhân” để con người “nuốt chửng”, chấp nhận một thế giới đầy hiểm nguy… để dạy chúng ta sự khiêm hạ và cảm nhận được tình thương vô bờ và sự dâng hiến của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đồng thời Con Thiên Chúa làm người còn để dạy chúng ta biết tôn trọng sự sống; nhận ra phẩm giá con người, mọi người đều được yêu thương tôn trọng đặc biệt là những thân phận nhỏ hèn; mầu nhiệm Giáng Sinh là mầu nhiệm của Tình yêu ….
“Hôm nay Con Thiên Chúa xuống thế làm người và ở cùng chúng ta. Ngài muốn ở với bạn, đồng hành với bạn từng ngày trong cuộc sống để cùng gánh vác những vất vả những long đong phận làm người, để nói với bạn rằng bạn được Thiên Chúa yêu thương”.
Kết thúc Thánh lễ, Cha Quản xứ Phaolô gửi lời cảm ơn đến mọi thành phần dân Chúa đã góp công sức trang trí làm cho Đại lễ Giáng Sinh năm nay thật tốt đẹp. Ngài cũng chúc mừng mọi người một Lễ Giáng sinh vui tươi, thánh thiện và một năm tràn đầy sức khỏe, bình an.
Ngoài trời lạnh lẽo nhưng bên trong tâm hồn của mỗi người, đặc biệt những người đang tham dự Thánh lễ đều ấm nóng tình yêu của Hài nhi Giêsu. Giáng sinh chỉ thật sự ý nghĩa khi mỗi người đều có ý thức chuẩn bị tâm hồn – cuộc sống của mình là một “máng cỏ tình yêu”, biết chia sẻ niềm vui và làm chứng Chúa đến bằng chính cuộc sống tốt đẹp của mình.

Xin Chúa Hài nhi Giêsu ban thật nhiều ơn lành cho mọi người: niềm vui, bình an, hiệp nhất… để không còn chiến tranh, hận thù, xung đột …
Bài: Phạm Lệ Thanh; hình ảnh: Võ Đình Quang
Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh
