Ngày 26/07/2025, Giáo họ Mân Côi – Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt, đã tổ chức buổi hành hương đến Nhà thờ Lang Biang và thăm “Mái ấm Tà Nung” thuộc Giáo phận Đà Lạt. Chương trình hành hương được ông Micae Nguyễn Quang Trung – Trưởng Giáo họ Mân Côi hướng dẫn. Tham gia chuyến hành hương có 25 người trong giáo họ.

Cuộc hành hương bắt đầu lúc 13 giờ, mang theo tâm tình “Những người hành hương của hy vọng” đến vùng ngoại ô thành phố.
Tại nhà thờ Lang Biang, sau khi lắng nghe Lời Chúa theo Tin Mừng Lc 10, 38-42, đoàn hành hương dành những phút thinh lặng, để qua những gợi ý suy niệm, chiêm ngắm hình ảnh cô Maria ngồi bên chân Chúa, lắng nghe Chúa nói. Thầy Giêsu đã đánh giá cao Maria, vì: “Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy”! Trong cuộc “gặp gỡ” con người, dường như Thiên Chúa vẫn khao khát “được lắng nghe”, bởi lúc nào Ngài cũng phải nghe con người nói.

Tiếp đó, đoàn hành hương lắng nghe Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV.
Chúa nhật 27/7/2025 là ngày quốc tế ông bà và người cao tuổi. Đây là lần tổ chức thứ năm, có chủ đề “Phúc cho ai không mất hy vọng”. Hiệp với toàn thể Giáo Hội, đoàn hành hương cầu nguyện đặc biệt cho ông bà và các bậc cao niên trong giáo khu cũng như trong giáo xứ.
Tạm biệt Giáo xứ Lang Biang, đoàn hành hương tiếp tục đến “Mái ấm Tà Nung” – Phường Cam Ly – Đà Lạt, thăm các trẻ mồ côi và quý Sơ đang phục vụ nơi đây. Trong bầu khí thân tình, đoàn gửi món quà đơn sơ với tấm lòng sẻ chia đến quý Sơ và trao tận tay các em nhỏ những chiếc bánh tình thương và những cái ôm thắm tình mẫu tử.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin Ba Đấng luôn hiện diện ban bình an và chúc lành cho những thiện chí tốt lành, gắn kết chúng con hiệp nhất trong khác biệt, để chúng con tiếp tục gieo mầm hy vọng, lan tỏa yêu thương trong gia đình, trong giáo xứ và nơi giáo họ thân yêu giữa cuộc đời hôm nay.

Kết thúc cuộc hành hương, đoàn chia tay “Mái ấm”, ra về giữa cơn mưa của Đà Lạt mùa mưa bão. Hoàng hôn buông xuống cùng tiết trời se lạnh, nhưng lòng người vẫn ấm áp và dâng tràn niềm vui với trải nghiệm nhiều ý nghĩa: “Thăm viếng chính là gặp gỡ Đức Giêsu, Đấng giải thoát chúng ta khỏi sự thờ ơ và cô đơn”.
Bài: Maria Bích Phương. Hình: Anre Hữu Trí








