Trong tâm tình cảm tạ tri ân, lúc 10 giờ ngày 12/07/2025, tại Cộng đoàn Trinh Vương dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, Giáo họ Mẹ Vô Nhiễm thuộc Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt long trọng tổ chức Thánh lễ Tạ ơn và tiến hành việc bàn giao Ban Điều hành giữa cựu và tân Giáo họ.

Cha Phaolô Phạm Công Phương – Quản xứ Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt chủ sự thánh lễ. Đồng tế với ngài có hai Cha Phó Giuse. Tham dự thánh lễ có quý Sơ Cộng đoàn Trinh Vương, quý Tu sĩ nam nữ, quý thành viên Hội đồng Giáo xứ Chính Tòa và cộng đoàn Dân Chúa Giáo họ Mẹ Vô Nhiễm.
Mở đầu thánh lễ, Cha Quản xứ Phaolô nói lên mục đích của thánh lễ: Lễ tạ ơn của Hội đồng Giáo họ Mẹ Vô Nhiễm, kính nhớ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, Bổn mạng của Giáo họ.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Quản xứ Phaolô đề cập đến lời Giáo huấn của Chúa Giêsu về tinh thần “nhưng không” của người được sai đi rao giảng Tin Mừng và lời tiên báo của Chúa về những gian nan và bị bách hại mà người môn đệ phải hứng chịu. Cha nhấn mạnh việc Chúa Giêsu luôn động viên các môn đệ “đừng sợ!”
Giáo họ Mẹ Vô Nhiễm dâng lễ tạ ơn dưới sự bảo trợ của Đức Maria – Mẹ của niềm hy vọng. Đây cũng là chủ đề của Năm Thánh 2025, để luôn trấn an chúng ta trên bước đường hiệp hành phục vụ: Đừng thất vọng hay tuyệt vọng, nhưng hãy vững tin và cậy trông.

Cha Quản xứ nhấn mạnh lời Đức Giêsu nói với các môn đệ: Đừng sợ bị bắt bớ, đánh đập hay bị giết chết, nhưng hãy biết kính sợ Thiên Chúa. Người môn đệ hãy biết tin tưởng vào Thiên Chúa. Chúa Giêsu không muốn những nỗi sợ hãi ở trần gian trở thành lý do để các môn đệ chùn bước nên Ngài luôn nhắc: “Anh em đừng sợ”, để chuẩn bị cho các môn đệ đương đầu với nghịch cảnh, chống đối và cả sự vấp ngã.
Cha Quản xứ dẫn lời Thánh Gioan: “Tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi. Chính tình yêu đến cùng đã dẫn Đức Giêsu đến chân thập giá”. Cha kêu gọi Ban tân Hội đồng Giáo họ Mẹ Vô Nhiễm nhận nhiệm vụ, đứng trước những khó khăn khi điều hành giáo họ, hãy nghe lời Chúa: Đừng sợ! Bởi vì đi theo Đức Kitô trong hoàn cảnh thế giới hôm nay là phải sẵn sàng đương đầu với việc bị bách hại và những đau khổ. Và việc chịu bách hại nằm trong ơn gọi của người Kitô hữu, là cái giá phải trả để sống Mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô.
Kết thúc bài giảng, Cha Phaolô nhắn nhủ: “Đừng sợ cái giá phải trả cho việc làm chứng về Đức Giêsu hay phục vụ cộng đoàn, hãy can trường tín thác nơi Chúa, hãy tin tưởng vào Đức Giêsu vì chính Ngài đã thắng thế gian. Qua lời bầu cử của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên tội – Mẹ của niềm hy vọng, chúng ta được Chúa ban ơn đức tin, đức cậy và đức mến trọn hảo để dù trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn biết sống phó thác và trung thành với Chúa đến cùng”.

Tiếp đến là nghi thức dâng lễ vật do 2 thành viên nhiệt thành của cựu Ban Hội đồng Giáo họ đảm nhiệm.
Trước khi kết thúc thánh lễ, ông Trưởng Giáo họ mãn nhiệm Micae Nguyễn Văn Quang xúc động bày tỏ tâm tình tri ân đến quý Cha, quý Sơ, quý Cộng đoàn trong Giáo họ Mẹ Vô nhiễm khi ông được đón nhận tín nhiệm trong thời gian qua và đồng thời khiêm nhường bày tỏ những thiếu sót của mình.
Tiếp đến, ông tân Trưởng Ban điều hành Giáo họ Giuse Nguyễn Hoàng Minh nói lên lòng biết ơn chân thành khi được tín nhiệm bầu chọn và bày tỏ lòng biết ơn đến các vị tiền nhiệm; đặc biệt là ông cựu Trưởng Giáo họ đã cống hiến suốt hơn 20 năm, và hai thành viên nhiệt thành của cựu Ban điều hành Giáo họ là bà Maria Đỗ Thị Tuyết (Mai Linh) và Maria Nguyễn Thị Liên (cô Lý) đã âm thầm phục vụ giáo họ suốt 36 năm qua. Ông bày tỏ sẽ tiếp bước các bậc tiền nhân, trung thành phục vụ, cùng nhau dẫn dắt giáo họ vững tin bước tới, kiên tâm và hiệp nhất trong yêu thương. Ông cũng không quên dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria.
Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cựu Ban Điều hành Giáo họ, đại diện Ban Điều hành mới trao tặng những lẵng hoa tươi thắm đến 3 vị tiền nhiệm.
Nối tiếp chương trình, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ bày tỏ lòng biết ơn đến cựu Hội đồng Giáo họ tiền nhiệm và lời động viên khích lệ Ban Điều hành mới.

Cuối cùng, Cha Quản xứ nói lời cảm ơn đến Cộng đoàn Mến Thánh Giá Trinh vương đã như một mái ấm cưu mang Giáo họ Mẹ Vô Nhiễm suốt thời gian qua. Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đến Hội đồng Giáo họ tiền nhiệm đã cống hiến suốt nhiều nhiệm kỳ qua, đã nỗ lực, tích cực xây dựng giáo họ. Cha kêu gọi mọi người cũng hướng đến tương lai, chúc tân Hội đồng Giáo họ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Buổi lễ kết thúc lúc 11g30. Sau đó, mọi người cùng nhau chia sẻ bữa cơm thân mật trong bầu khí ấm áp thân tình.
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ Thánh Thần xuống trên Ban Điều hành mới của Giáo họ Mẹ Vô Nhiễm, tăng thêm sức mạnh, lòng đạo đức và sự khôn ngoan, để dẫn dắt giáo họ ngày càng thăng tiến trên con đường đạo đức, trong tinh thần hiệp hành gắn kết, yêu thương.
Bài viết: Cecilia Thiên Lan: Hình ảnh: Anrê Hữu Trí
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa








