Lúc 5 giờ 30 Chúa nhật ngày 27/4/2025, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương dâng Thánh lễ Bao Đồng trọng thể cho 27 em thiếu niên của giáo xứ.

Trong tiếng hát rộn ràng của bài ca nhập lễ, đoàn rước gồm 27 em lớp Bao Đồng, các Giáo lý viên và Cha Quản xứ Phaolô tiến lên trước bàn thờ với tâm tình yêu mến và tạ ơn Thiên Chúa.
Mở đầu thánh Lễ, Cha Quản xứ hân hoan chúc mừng các em, mong các em sẽ luôn sống và làm chứng cho Chúa Kitô trong đời sống của mình.
Trong bài giảng, Cha Phaolô nhắc lại hình ảnh cứng lòng tin gắn liền với tên tuổi của Thánh Tôma. Tuy nhiên việc cứng lòng tin không chỉ có ở Tôma, mà ngay cả Thánh Maria Mađalena khi thấy Chúa đứng cạnh mồ cũng nghĩ là người làm vườn, hay cả chúng ta đây, đôi khi kiến thức giáo lý cũng chưa đủ, thiếu lòng tin, chưa xác tín con đường theo Chúa. Vì vậy tất cả chúng ta rất cần được Chúa ban ơn sống đức tin, như Thánh Tôma khi xưa được xỏ tay vào lỗ đinh Chúa, tâm hồn ông được rộng mở mà thốt lên rằng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”.

Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với các em Bao Đồng, khi hôm nay các em cũng bắt chước theo Thánh Tôma, cầm nến sáng tự mình tuyên xưng đức tin của Phép Rửa, và cao điểm là nhận lãnh Bí tích Thánh Thể. Cha Quản xứ Phaolô mong các em cũng như cộng đoàn hiện diện luôn biết cầu nguyện, sửa đổi bản thân mỗi ngày, để sống bao dung, nhẫn nhịn, khéo léo, tử tế, kiên trì như Chúa Giêsu.
Sau bài giảng, các em được Giáo lý viên xướng tên, trình diện trước cộng đoàn, tay cầm nến sáng Phục sinh, tiến lên trước Bàn Thánh, tuyên xưng đức tin của Hội Thánh Công giáo, cũng như tuyên hứa sẽ luôn cầu nguyện, lắng nghe, sống Lời Chúa, chăm chỉ lãnh nhận các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể và hăng say loan báo Tin Mừng. Cuối nghi thức Cha Quản xứ Phaolô trao sách Kinh Thánh và Thánh Giá cho các em, để Lời Chúa luôn hướng dẫn các em trên mọi nẻo đường cuộc sống, từ đó lan tỏa tình yêu Chúa đến với mọi người.

Kết thúc thánh lễ, một em đại diện 27 bạn Bao Đồng bày tỏ lòng biết ơn Cha Quản xứ Phaolô và Quý Cha đã luôn yêu thương, hướng dẫn để các em được lớn lên trong niềm tin và biết cách sống niềm tin của mình bằng đời sống hy sinh, phục vụ.
Các em cũng gửi lời tri ân đến quý Thầy, quý Soeurs, các anh chị Giáo lý viên đã hy sinh, vất vả, dạy bảo các em không chỉ Giáo lý mà cả nhân bản, kỹ năng sống. Và cuối cùng các em gửi lời cám ơn đến cha mẹ, những bậc sinh thành luôn yêu thương, bao dung, đồng hành cùng các em trên mọi nẻo đường cuộc đời làm người và ơn gọi làm con Chúa.
Thánh lễ kết thúc bằng những lời chúc mừng, cám ơn của Cha Quản xứ Phaolô, dành cho các em hôm nay Rước lễ trọng thể Bao Đồng, trong suốt 10 năm qua đã luôn nhiệt tâm học hỏi Giáo lý.
Chúc các em trưởng thành trong ơn gọi Kitô hữu, can đảm làm chứng cho Chúa và xây dựng Hội Thánh bằng chính đời sống gương mẫu, tốt lành của mình.
Bài viết: Maria Têrêsa Quỳnh Chi; Hình ảnh: Vincente Đình Quang
Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa








