Lúc 8g30, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Cha phó Giuse Lê Vũ Thành Trung – Đặc trách Giáo lý giáo xứ, dâng Thánh lễ Khai giảng, cầu nguyện cho năm học Giáo lý 2025 – 2026.
Trong bài giảng, Cha Giuse chia sẻ: “Chúng ta thường đánh giá người khác từ dáng vẻ bên ngoài và bằng cảm tính của mình. Đánh giá như thế thì không chính xác. Con người không phải cái gì cũng giỏi, cũng tốt. Con người luôn có giới hạn, có thiếu sót, như lời Thánh Phaolô “Tôi chỉ là bình sành dễ vỡ”. Chính vì thế chúng ta luôn phải cẩn trọng, đừng vội vàng hấp tấp trong lời nói, việc làm để tránh có những sai lầm trong cuộc đời của mình”.
Sau bài giảng là nghi thức dấn thân và sai đi của 71 Giáo Lý viên: gồm 37 Giáo lý viên giáo dân và 34 tu sĩ thuộc 12 dòng tu (Phaolô, Mến Thánh Giá Gò Vấp, Mến Thánh Giá Đà Lạt, Mến Thánh Giá Khiết Tâm, Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Nữ Tỳ Chúa Thánh Thần, Phaolô Thiện Bản, Tu Hội Tận Hiến, Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn, Antôn, La San) và Đại Chủng viện Minh Hòa.
Các Giáo lý viên nói lên ao ước được dấn thân và loan báo Tin Mừng bằng chính lời nói và đời sống của mình, để trở nên muối, men, làm chứng về Đức Kitô cho chính các em thiếu nhi mà Chúa trao phó.
Sau Thánh lễ, các thiếu nhi thuộc 30 lớp Giáo lý từ Khai Tâm đến Vào Đời tập trung vào Hội trường Nhà mục vụ để tham dự lễ Khai Giảng năm học mới với chủ đề “Tiến bước trong Hy vọng”.
Mở đầu chương trình là bài múa chủ đề “Tiến bước trong Hy vọng” của các bạn nhỏ thiếu nhi giáo xứ. Qua bài múa này, các em nói lên quyết tâm tiến bước theo Chúa, sẵn sàng hy sinh, cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày, để có thể trở nên những người con ngoan của Chúa.
Sau đó, vị Đại diện Hội đồng Giáo xứ có đôi lời chia sẻ và chúc mừng Ban Giáo lý cùng các em thiếu nhi một năm học Giáo lý mới vui tươi và thánh thiện.
Tiếp đến, Cha phó Giuse nói về chủ đề của năm học: “Tiến bước trong Hy vọng”. Ngài ước mong thiếu nhi luôn sống hòa bình, cần phải bỏ đi những lời nói chua cay, gắt gỏng, bỏ đi sự giận hờn, căm ghét, bỏ đi hiềm khích, thù hằn, vì Chúa Giê su cũng công bố: “Phúc cho ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”.
Kết thúc là tiếng trống Khai giảng mở đầu cho năm học mới tràn đầy niềm vui, hy vọng và năng lượng.
Xin Chúa luôn đồng hành, hướng dẫn và chúc lành cho công việc ươm mầm đức tin của quý Cha và Ban Giáo lý. Chúc các em thiếu nhi một năm học mới vui tươi, bổ ích, được lớn lên trong Tình yêu của Chúa và Giáo xứ, để các em đem Chúa đến với mọi người bằng đời sống gương mẫu, ngoan hiền và bác ái của chính mình.
Bài viết: Maria Têrêsa Quỳnh Chi; Hình ảnh: Micae Minh Đức
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa.










