Tiếp nối truyền thống tốt đẹp được duy trì trong nhiều năm qua, chiều thứ ba ngày 30/01/2024, lúc 18h00, tại Hội trường nhà Mục vụ, Giáo xứ Chính Tòa tổ chức tiệc mừng Tất niên và trao quà Tết Giáp Thìn 2024 cho anh chị em có hoàn cảnh khó khăn được Giáo xứ góp phần bảo trợ. Những anh chị em này cư trú và mưu sinh trong địa bàn thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận.
Tham dự buổi tất niên có Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính; Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương; một số cha trong Giáo hạt Đà Lạt; đại diện các cộng đoàn tu sĩ nam nữ; quý đại diện chính quyền cấp Tỉnh, Thành phố và Phường 3; Quý ân nhân; Hội đồng Giáo xứ, đại diện các đoàn thể và hơn 260 vị khách đặc biệt – thân quen của Giáo xứ.
Mở đầu, đại diện Giáo xứ Chính Tòa bày tỏ niềm vui được đón tiếp mọi người; gửi lời cảm ơn đến quý ân nhân, chính quyền các cấp; tỏ bày lòng yêu mến, sự khích lệ đối với những người có hoàn cảnh khó khan, mong muốn để không ai bị bỏ lại ở phía sau và gửi lời chúc sức khỏe, an khang dành cho tất cả mọi người nhân dịp xuân mới Giáp Thìn…
Trình bày khái quát hoạt động bác ái của giáo xứ trong năm 2023, bà Anna Nguyễn Thị Ngãi – Trưởng ban Bác ái Xã hội – dẫn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới người nghèo 19/11/2023: “Đừng ngoảnh mặt làm ngơ với bất cứ người nghèo khổ nào” – tôn chỉ và hoạt động bác ái của Giáo xứ Chính Tòa trong năm 2023, thể hiện qua các công việc và kết quả cụ thể: Trợ giúp gạo hàng tháng cho 250 hộ khó khăn; chương trình Khuyến học Thắp sáng ước mơ cho Học sinh Sinh viên nghèo vượt khó; tổ chức bữa ăn và phát quà Tết cho hơn 260 người “bé mọn” được Chúa Giêsu yêu thương quan tâm đặc biệt; Trợ giúp Trại tâm thần, Trẻ mồ côi và thăm bệnh nhân; góp phần giúp một số giáo xứ nghèo, Chủng viện và Nhà Hưu dưỡng các Linh mục …. với tổng số tiền là hơn hai tỉ đồng.
Vui mừng trước kết quả đó, ông Phạm Triều – Chủ tịch MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng – đại diện các cấp chính quyền bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần tương thân tương ái cùng những hoạt động thiết thực của giáo xứ và mong ước Giáo xứ Chính Tòa tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động ấy trong tương lai để luôn nêu gương sáng Tốt Đạo Đẹp Đời.
Đáp lời vị đại diện chính quyền, Cha Quản xứ bày tỏ tâm tình biết ơn: biết ơn ông bà cha mẹ, bạn bè, thân hữu, quý ân nhân và tất cả mọi người… vì đã cộng tác cùng với giáo xứ trong suốt năm qua để nỗ lực xây dựng và phát triển giáo xứ tốt đẹp, góp phần xây dựng xã hội, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người xung quanh. Cha Quản xứ cũng muốn gửi đến những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn lòng biết ơn đặc biệt, bởi các anh chị em ấy chính là đối tượng mà mọi người tín hữu Công giáo có bổn phận phải phục vụ theo lời răn dạy Giáo lý Đức tin Kitô giáo: “Ai đón tiếp họ là đón tiếp Chúa Giêsu”.
Tiếp theo, Cha Tổng Đại diện cùng cộng đoàn đọc lời nguyện dâng Chúa để tạ ơn và xin Chúa chúc lành cho mọi người và cho bữa ăn yêu thương này.
Dù bên ngoài trời đêm lạnh lẽo nhưng bên trong hội trường đầy ắp không khí yêu thương. Đây cũng là một dịp để gắn kết tình thân ái: các anh chị em có hoàn cảnh khó khăn thì cảm nhận được sự trân trọng yêu thương; còn các ân nhân và cộng đoàn giáo xứ có niềm vui và ý nghĩa của việc tốt nhỏ bé mình đang thực hiện; các đoàn thể có thêm cơ hội cùng ngồi lại bên nhau nhìn lại một năm đã qua với biết bao Hồng ân Chúa ban.
Sau bữa ăn thân tình, các thừa tác viên cùng với anh chị em Ban Bác ái Xã hội giáo xứ đã trân trọng gửi từng phần quà Tết đến tận tay “những người bạn của Chúa Giêsu”.
Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt
Bài viết: Phạm Lệ Thanh; Hình ảnh: Võ Đình Quang
