Lúc 17g15 thứ sáu ngày 15/8/2025, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương cùng Cha phó Giuse Lê Vũ Thành Trung long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Maria Hồn Xác lên trời. Đây cũng là ngày Bổn mạng và kỷ niệm 55 năm thành lập hai Giáo họ Mông Triệu và La Vang thuộc Giáo xứ Chính Tòa, đồng thời tưởng nhớ 34 năm ngày giỗ của Cha phó Phêrô Lê Quang Nhung – đã phục vụ giáo xứ từ năm 1955 – 1963. Tham dự Thánh lễ có đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý du khách và cộng đoàn Dân Chúa.

Niềm tin và hy vọng
Mở đầu Thánh lễ, Cha phó Giuse mời gọi mọi người kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria cách đặc biệt trong ngày Mẹ được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác, đó là niềm tin và hy vọng của mỗi người. Cầu cho các gia đình trong hai Giáo họ Mông Triệu và La Vang nhân ngày mừng Bổn mạng và kỷ niệm 55 năm thành lập giáo họ luôn được bình an, thánh thiện và thêm lòng yêu mến Chúa để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Đồng thời cầu nguyện cho Cha cố Phêrô Lê Quang Nhung sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa;
Trong phần bài giảng, Cha Quản xứ Phaolô chia sẻ các nội dung:
* Sự hình thành của hai giáo họ Mông Triệu và La Vang:
Từ năm 1957, đã có nhiều giáo dân sinh sống ở khu vực Hồng Lạc và Nhất Thống thuộc Giáo xứ Nicolas Đà Lạt.
Đến năm 1969, để thuận tiện việc đi lễ và học giáo lý, giáo dân hai khu vực này đã xin Cha sở Giuse Nguyễn Ngà cho xây dựng một Nhà nguyện, với sự đóng góp của bà con giáo dân trong khu xóm.
Ngày 15/8/1970, Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền đã chủ sự thánh lễ khánh thành Nhà nguyện. Giáo khu Hồng Lạc – Nhất Thống chính thức được thành lập. Từ đó có các Cha Phêrô Trần Thanh Chung, Cha Giuse Trần Minh Tiến, Cha Phanxicô Minh Đăng (Dòng Đồng Công) đến dâng lễ. Ngoài ra, còn có các nữ tu Dòng Đức Bà Truyền Giáo đến dạy giáo lý cho trẻ em vùng này.
Năm 1972, Cha sở Giuse Nguyễn Ngà đã phân chia khu vực này thành hai giáo khu: khu Hồng Lạc và khu Nhất Thống. Cả hai giáo khu đều chung Thánh bổn mạng là Mông Triệu, nghĩa là lễ Đức Maria Hồn Xác lên trời.
Năm 1999, Cha sở Giuse Võ Đức Minh đã gọi tên hai giáo khu là Mông Triệu và La Vang và mừng chung ngày bổn mạng là 15/8.
* Ý nghĩa tên gọi Mông Triệu.
Trong kinh cầu Đức Bà ngày xưa không có câu: “Nữ Vương hồn xác lên trời”. Đến năm 1950, mới thấy dạy và đọc câu đó vào sau câu “Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông”.
Ngày 1/11/1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII long trọng tuyên tín Đức Maria linh hồn và xác lên trời là một Tín điều buộc mọi người phải tin. Từ đó mới có tên Đức Bà Mông Triệu. Mông Triệu từ chữ Hán, có nghĩa là “Được Chúa yêu mến gọi về trời”…
Giáo hội Đông Phương và Chính Thống giáo đều mừng lễ Đức Mẹ Ngủ vào ngày 15/8 hàng năm. Đức Mẹ lên trời vào cuối hành trình trần thế là một tín điều đã được Giáo hội Công giáo xác tín và được mừng kính ngày 15/8 từ thế kỷ VI, tưởng niệm cái chết của Đức Maria và thân xác Mẹ về trời trước khi thi thể Mẹ bị hư hại, nghĩa là Mẹ được hưởng trước sự phục sinh của thân xác chúng ta vào thời sau cùng.
* Dấu chỉ thêm xác tín
– Đức Maria Hồn Xác lên trời là một dấu lạ, là một điềm lành cho chúng ta vững tin và hy vọng. Mẹ có phúc vì đã sinh ra Đấng cứu độ, là hoa quả đầu tiên của Hội Thánh được cứu độ, được sống lại cả hồn lẫn xác.
– Đức Maria Hồn Xác lên trời là một dấu chỉ lẫy lừng nhất cho thành quả Phục sinh của Chúa Kitô. Chúa Kitô không chết một cách vô ích, không sống lại một cách ích kỷ, ngược lại công trình cứu độ của Người đã sinh ơn ích cho thế gian. Chúa Kitô là hoa quả đầu mùa trong công trình cứu độ của Thiên Chúa do chính Người thực hiện. Đức Maria là hoa quả đầu mùa trong công trình cứu độ của Chúa Kitô.
– Đức Maria Hồn Xác lên trời là dấu chứng Thiên Chúa đã yêu thương, cứu độ con người trọn vẹn và đến cùng.
– Đức Maria Hồn Xác lên trời là bằng chứng cho thấy chúng ta sống chết có nhau. Từ niềm tin Kitô giáo, ngay từ trong thân xác này, chúng ta cần quan tâm đến vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của những người sống chung quanh.
Để kết thúc bài giảng trong ngày lễ Đức Maria lên trời, Cha Quản xứ Phaolô hướng mọi người đến ánh mắt trìu mến của Đức Mẹ: nhìn xuống trẻ Giêsu khi sinh hạ ở máng cỏ; nhìn lên khi đứng dưới chân thập giá; ở giữa cung lòng của Thiên Chúa khi về trời. Ngày nay, ánh mắt Mẹ vẫn nhìn xuống để yêu thương loài người và tiếp tục nhìn lên Chúa Giêsu để xin ơn cho chúng ta.
Lời nguyện tín hữu trong Thánh lễ này không chỉ cầu cho các thành phần Dân Chúa, mà cách riêng còn cầu cho hai Giáo họ Mông triệu và La Vang trong ngày mừng bổn mạng.
Chia sẻ niềm vui

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha phó Giuse thay mặt cộng đoàn gửi lời chúc mừng 55 năm thành lập và mừng bổn mạng đến hai Giáo họ Mông Triệu và La Vang. Cha cảm ơn sự hiện diện của hai giáo họ đã góp phần làm cho đời sống đạo đức và các sinh hoạt của giáo xứ thêm phong phú. Đồng thời Cha có lời chúc mừng đến tất cả các bà, các mẹ, các chị em đã nhận Đức Maria làm bổn mạng.
Sau Thánh lễ, hai giáo họ Mông Triệu và La Vang cùng khách mời có buổi tối thắm nghĩa tình tại nhà mục vụ giáo xứ. Trước khi Cha Quản xứ thánh hóa bữa ăn, ông Giuse Huỳnh Đức Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, thay mặt cộng đoàn chúc mừng hai Giáo họ Mông Triệu và La Vang nhân ngày mừng bổn mạng cũng như dấu ấn 55 năm hình thành và phát triển.
Ngày lễ Mẹ Maria Hồn Xác lên trời khép lại trong niềm vui và hy vọng. Xin cho những ai chọn Mẹ Maria làm bổn mạng, cách riêng hai Giáo họ Mông Triệu và La Vang, luôn biết noi gương Mẹ sống cuộc đời vâng phục và khiêm nhường, tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng, tình thương và sự an bài của Thiên Chúa.
Bài: Maria Bích Phương ; Hình ảnh: Phanxicô Xavie Lê Hùng
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa