Chiều ngày 12/8/2024, lúc 17g15 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương cùng Cha Phó Giuse Lê Vũ Thành Trung đã hiệp dâng thánh lễ mừng kính Thánh Antôn Nguyễn Đích (ông trùm Đích) – Bổn mạng Hội đồng Giáo xứ (HĐGX) Chính Tòa.
Mở đầu thánh lễ, Cha Quản xứ chúc mừng Bổn mạng của HĐGX. Ngài cũng nhắc lại lý do và ý nghĩa của việc chọn Thánh Antôn Trùm Đích làm Bổn mạng HĐGX Chính Tòa là để đề cao tấm gương sống đạo trong gia đình, một lòng vì Giáo Hội, trung thành với Đức tin.
Trong bài giảng, từ ý nghĩa của 3 bài đọc Lời Chúa trong Thánh lễ (trích sách Macabêô quyển thứ hai, thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma và Phúc âm theo Thánh Mathêu), Cha Quản xứ nhắc đến cuộc đời và tấm gương hy sinh quên mình của Thánh Antôn Trùm Đích:
– Làm chứng bằng đời sống và đức tin sống động – mẫu gương tuyệt vời cho các vị gia trưởng trong việc giáo dục đức tin cho con cái; dâng chính cuộc đời làm hy lễ – minh chứng cho sự thật: tình yêu vượt mọi gian truân và cuối cùng là chết vì đạo. Đây là một gia đình đặc biệt, nêu gương sáng làm chứng về Đức tin: ngoài Thánh Antôn Nguyễn Đích và Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ là con rể, gia đình này còn cống hiến hai người con khác đã làm chứng cho Chúa một cách anh hùng, đó là: ông Lý Thi (Nguyễn Tiến Thi), bị xử giảo năm 1858 thời vua Tự Đức là con thứ sáu của ông Trùm Đích, và ông phó Nhẫm (Nguyễn Tiến Nhẫm, người con thứ tư), cương quyết không bước qua Thập giá, nên bị đày lên Cao Bằng và qua đời tại đó.
– Làm chứng bằng đời sống đức ái cả đạo lẫn đời trước khi làm chứng bằng cái chết vì đạo. Thánh Antôn Nguyễn Đích tuy không phải là ông Trùm, nhưng được mọi người trân trọng quý mến gọi là ông Trùm bởi đời sống gương mẫu nổi bật của ông
– Suốt cả cuộc đời, Thánh Antôn Nguyễn Đích đã yêu mến Chúa và gắn bó với Ngài bằng lòng đạo đức, sự gương mẫu và cuối cùng chịu tử đạo theo cách “hạt lúa mì rơi xuống đất và chịu thối đi để sinh nhiều bông hạt”. Ông Trùm Đích được phúc tử đạo ngày 12/8/1838. Lòng nhiệt thành, đạo đức và sự hy sinh cao cả của Ngài mãi là tấm gương sáng cho mọi Kitô hữu, nhất là các bậc gia trưởng.
Qua lời chuyển cầu của Thánh Antôn Nguyễn Đích, xin Chúa ban thêm sức mạnh và lòng nhiệt thành cho quý chức trong HĐGX để quý chức luôn sống thánh thiện, yêu thương, vững tin và nêu gương sáng như vị Thánh bổn mạng của mình.
Bài: Lệ Thanh, hình: Đình Quang.
Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt