Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu.
Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao, từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường.
Lúc 17g15 thứ ba ngày 12/8/2025, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương cùng hai Cha phó Giuse Lê Vũ Thành Trung, Giuse Ngô Viết Thụ và quý Cha khách cử hành thánh lễ mừng kính Thánh tử đạo Antôn Trùm Đích – Bổn mạng Hội đồng Giáo xứ. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa.

Thánh lễ long trọng bắt đầu bằng đoàn rước nến cao, quý Cha đồng tế và quý chức trong Hội đồng Giáo xứ nghiêm trang tiến vào cung thánh.
Mở đầu thánh lễ, sau lời nguyện tạ ơn, Cha Phó Giuse Ngô Viết Thụ nêu ngắn gọn tiểu sử Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích và ý nghĩa của việc chọn Thánh nhân làm Bổn mạng Hội đồng các Giáo xứ (HĐCGX)
Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích sinh năm 1769, tử đạo ngày 12/8/1838. Ngài được gọi là cụ trùm Đích. Thánh nhân là một người cha gương mẫu trong việc chăm sóc giáo dục con cái bằng chính đời sống đạo đức; góp công cho việc truyền giáo của Giáo Hội bằng việc che chở cho các chủng sinh, Linh mục, Giám mục. Ngài được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong hiển thánh ngày 19/6/1988.
Đời sống của thánh nhân là mẫu gương sáng ngời cho các bậc cha mẹ, đặc biệt cho quý ông Hội đồng Giáo xứ trong vai trò giáo dân biết cộng tác, góp công góp sức xây dựng và phục vụ giáo xứ, Giáo Hội thành một cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất.

Các bài đọc trong thánh lễ hôm nay (trích sách Khôn ngoan, thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corintô và bài trích Tin Mừng theo Thánh Mathêu) đều khẳng định đức tin kiên vững của những ai quyết bước theo Chúa Giêsu.
Trong bài giảng, Cha Quản xứ Phaolô nêu ý nghĩa cuộc đời của Thánh Antôn Đích: Như một người chủ gia đình, như một người chức việc, như một người đã sống và đi lại hành trình đau khổ của Chúa Giêsu, đã chấp nhận như hạt giống gieo vào lòng đất , chấp nhận tự hủy để nảy sinh hoa trái. Thánh nhân đã làm chứng bằng đời sống trước khi làm chứng bằng sự tử đạo qua việc giáo dục đức tin vững vàng cho con cái. Gia đình thánh nhân đã cống hiến cho Giáo Hội 4 vị anh hùng tử đạo cao quý. Thánh nhân là một người đạo đức thánh thiện, được mọi người kính trọng yêu mến gọi là ông trùm vì sự quảng đại yêu thương người khốn khó; giúp đỡ nhiệt thành các linh mục trong thời kì cấm đạo và sẵn sàng tử đạo vì đức tin vào Chúa Kitô. Những hy sinh của ngài cho Giáo Hội và cho Chúa là một việc làm cao cả đáng ngợi khen và tấm gương sáng cho tất cả mọi Kitô hữu đặc biệt là các ông bà trùm.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha phó Giuse Ngô Viết Thụ đã thay mặt Cha Quản xứ và quý Cha gửi lời chúc các Quý chức trong HĐGX luôn được khỏe mạnh, bình an. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho các quý chức luôn có đời sống trọn hảo: trung kiên, luôn chăm lo giáo dục đức tin cho con cái, sống thánh thiện, nhiệt thành với công việc nhà Chúa và yêu người như Thánh Antôn Trùm Đích.
Bài viết : Matta Lệ Thanh ; Hình ảnh: Martino Khánh Hoàng
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa








