Thứ ba ngày 6.12.2022, lúc 17h15, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã dâng thánh lễ kính Thánh Nicolas Giám mục, Tước hiệu Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt. Đồng tế với Đức Giám mục Giáo phận có Cha Quản xứ, Phó xứ Chính Tòa, quí Cha trong Tòa Giám mục và hạt Đà Lạt.
Tham dự thánh lễ có đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, đại diện Hội đồng các giáo xứ trong Giáo hạt Đà Lạt, Hội đồng Giáo xứ và cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Chính Tòa.


Mở đầu Thánh lễ Đức cha Đaminh giới thiệu đôi nét về Thánh Nicolas: Ngài là vị đại thánh bình dân được các linh hướng khắp nơi sùng kính một cách lạ lùng. Ngài cũng được coi là bổn mạng vĩ đại của trẻ em và truyền thuyết thường đồng hóa Ngài với Ông già Noel. (Thánh Nicolas sinh năm 270 ở Patara, Thổ Nhĩ Kì. Ngài mất năm 343, tại Myra. Quốc tịch của Ngài là Hy Lạp. Giáo Hội chọn ngày mất của Ngài là ngày 6/12 làm ngày lễ kính hàng năm). Hôm nay, cộng đoàn giáo xứ dâng lễ tạ ơn và mừng kính Thánh Nicolas. Đây là dịp chúc mừng, cầu nguyện cho nhau sống thánh thiện, bình an, hiệp nhất, yêu thương trong tinh thần của một ĐẠI GIA ĐÌNH: Giáo hội – Giáo phận – Giáo xứ…





Trong bài giảng, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương sau khi nói về tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa: ĐI TÌM, THA THỨ và YÊU THƯƠNG con người “để không một ai bị hư mất”; Ngài cũng nhấn mạnh đó chính là tinh thần vị tha, yêu thương của Thánh Nicolas, luôn mang lại niềm vui cho mọi người. Hành trình 102 năm của Giáo xứ Chính Tòa luôn có sự độ trì, dẫn dắt của Thánh Nicolas. (Tước hiệu Nhà thờ Thánh Nicolas của giáo xứ đã có từ năm 1920.)
Mang tâm tình biết ơn, các lời nguyện dâng đều cầu cho công cuộc truyền giáo, cho các bậc tiền nhân – các vị mục tử trong giáo xứ, cho mọi thành phần dân Chúa đặc biệt là người trẻ sống đúng tinh thần vị thánh bổn mạng: SỐNG ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN – TRÀN ĐẦY LÒNG YÊU THƯƠNG – LUÔN MANG NIỀM VUI ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI.
Xin Thánh Bổn mạng Nicolas luôn cầu bầu cùng Chúa chúc lành, bảo trợ cho Giáo xứ ngày càng lớn lên trong tinh thần hiệp nhất, bác ái, hy sinh…
Sau thánh lễ có bữa cơm thân mật gắn kết các thành phần dân Chúa, thể hiện bầu khí ấm áp thân tình của một đại gia đình – nơi có vị Cha chung cùng đoàn con quây quần bên nhau.
Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà lạt
