Ngày 29/7/2025, cộng đoàn Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt cùng Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương đã hiệp dâng Thánh lễ mừng kính các Thánh Mácta, Maria và Ladarô, mừng bổn mạng của Nhóm nữ Phục vụ của Giáo xứ Chính Tòa – mang tên Thánh nữ Mácta.
Nhóm nữ Phục vụ Mácta – có thể xem như “chị em sinh đôi” của Ban Phụng tự – được hình thành từ năm 2022, dưới sự khích lệ và đồng hành của Cha Quản xứ Phaolô. Từ đó, đều đặn mỗi sáng thứ bảy, các chị âm thầm hiện diện tại nhà thờ để quét dọn, sắp xếp, cắm hoa và giữ gìn vẻ đẹp trang nghiêm cho Nhà Chúa cũng như đài Đức Mẹ Fatima.

Trong bài giảng, dựa trên bài Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 11, 19-27) thuật lại câu chuyện cảm động về một gia đình thân thiết với Đức Giêsu, với ba chị em Mácta, Maria và Ladarô, Cha Quản xứ Phaolô đã chia sẻ với cộng đoàn về một đời sống đức tin quân bình – biết lắng nghe Lời Chúa như Maria, vững tin vào Ngài như Ladarô, và quảng đại phục vụ như Mácta. Cha nhấn mạnh: “Việc phục vụ chỉ thật sự tốt đẹp và có ý nghĩa khi được thực hiện theo ý Chúa muốn, nghĩa là với tinh thần tự nguyện, kín đáo, âm thầm, khiêm tốn và vô vị lợi”.
Từ gương sống của ba chị em trong bài Tin Mừng, mỗi người có thể nhận ra một lời mời gọi cho riêng mình. Đối với Nhóm nữ Phục vụ, đó là lời mời bước theo gương thánh Mácta, người đã phục vụ với tất cả lòng mến, nhưng vẫn biết để tâm đến Lời Chúa và lớn lên trong đức tin. Giữa bao bận rộn của đời sống gia đình, các chị trong nhóm vẫn âm thầm hy sinh thời gian và sức lực để phục vụ cộng đoàn một cách khiêm hạ. Chính những cử chỉ nhỏ bé, thầm lặng và bền bỉ ấy là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Nhờ đôi tay tảo tần của các chị, thánh đường luôn sạch đẹp, đài Đức Mẹ luôn gọn gàng và rực rỡ hoa tươi – như một bài ca ngợi khen Thiên Chúa được cất lên cách âm thầm.Giáo xứ biết ơn sự dấn thân của các chị, những “Mácta của thời đại hôm nay”, lặng lẽ dâng hiến những việc “có vẻ không quan trọng”, nhưng thực chất là đang phục vụ Giáo Hội với tất cả tấm lòng. Đó là một tình yêu không phô trương, nhưng được thể hiện rõ nét qua từng hành động cụ thể. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô từng nói:“Việc tốt, ngay cả khi âm thầm và không ồn ào, vẫn có sức nhân lên cách bất ngờ và lan tỏa hương thơm của niềm vui” (Lời chúc mừng Giáng Sinh dành cho nhân viên Vatican và gia đình, 21/12/2023).

Nguyện xin Chúa tiếp tục nâng đỡ và ban ơn lành cho Nhóm nữ Phục vụ, để các chị luôn giữ được ngọn lửa nhiệt thành như thánh Mácta, bền bỉ phục vụ Nhà Chúa và góp phần làm vinh danh Chúa. Xin Chúa chúc lành cho từng thành viên trong nhóm và cho gia đình của các chị.
Bài viết: Agnes Trâm Anh ; Hình ảnh: Đaminh Xuân Cường
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa.








