Theo lịch phụng vụ, vào tháng 11 hàng năm, sau lễ Các Thánh Nam Nữ là ngày lễ cầu nguyện cho các Tín Hữu đã qua đời. Ngoài ra còn có việc đi viếng nghĩa trang từ ngày 01 – 08/11 để lãnh ơn Đại xá nhường cho các linh hồn nữa.
Thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.
Hiệp thông với Giáo Hội, sáng thứ bảy, lúc 5h15, ngày 2/11/2024 tại Giáo xứ Chính Toà Đà Lạt, Cha Phó Giuse Lê Vũ Thành Trung đã cử hành thánh lễ tưởng nhớ và cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.
Dẫn vào đầu lễ, Cha Chủ tế mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh hồn còn đang chịu thanh tẩy nơi luyện ngục đồng thời cũng dâng lên niềm tin của chúng ta ở sự sống đời sau, tin vào mầu nhiệm các Thánh Thông công, tin vào tình thương của Chúa và xin Chúa sớm đưa các linh hồn về hiệp đoàn với các Thánh trên trời.
Qua các bài đọc trong thánh lễ (Rm 6,3-9 và Ga 6,51-59), Cha phó Giuse nhắn nhủ đến cộng đoàn dân Chúa rằng mỗi khi dâng Thánh lễ hay trong các giờ kinh nguyện, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho các linh hồn mà chúng ta được ghi khắc sâu thêm niềm tin của chúng ta vào sự sống đời sau. Cha Chủ tế nhắc lại đoạn Tin Mừng: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết”. Điều đó làm cho chúng ta chắc chắn mỗi khi cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta không chỉ cầu mong cho các Ngài sớm về với Chúa mà còn tin tưởng rằng chúng ta cũng sẽ có sự sống đời đời trên nước Thiên Đàng vì đã lãnh nhận Bánh Hằng Sống ở đời này.
Tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân
Sau Thánh lễ là nghi thức tưởng nhớ, tri ân tại nhà Từ Đường Phục Sinh.
Việc tưởng nhớ các bậc tiền nhân thể hiện sự tôn kính và yêu thương của người sống đối với người đã khuất; nhắc nhớ chúng ta về sự chóng qua và sự mong manh của cuộc sống này tựa như giọt sương sớm đọng trên lá…Chúng ta không bao giờ quên lãng các Ngài nhưng tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc bằng cách dâng lên Chúa những lời kinh nguyện cầu và lòng sám hối, dâng lên những hy sinh hãm mình, những việc bác ái trong âm thầm lặng lẽ để cầu nguyện cho các Ngài.
Sau lời cầu nguyện của các tín hữu, Cha chủ sự và ban đại diện Hội đồng Giáo xứ cùng thắp nén nhang để tỏ lòng tưởng nhớ và tri ân Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ – những nguời đã hết lòng thờ phụng Chúa, góp phần xây dựng Giáo hội, Giáo xứ…, những người để lại bao tâm huyết, bao công trình, bao luyến lưu ân tình cho người còn ở lại.
Lời bài hát “Cầu cho Cha Mẹ” vang lên, mời gọi mọi người luôn nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục, để không chỉ tưởng nhớ cầu nguyện khi các Ngài đã qua đời mà hãy hiếu thảo yêu thương khi các Ngài còn sống, còn ở bên chúng ta mỗi ngày sống hiện tại.
Bài hát “Niềm hy vọng hằng sống” kết thúc nghi thức, nhắc nhớ chúng ta luôn hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu; cậy trông phó thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa là Đấng từ bi, nhân hậu; cậy trông vào Đấng đã chịu đóng đinh vì tội lỗi của chúng ta và Ngài đã Phục Sinh vinh hiển để chúng ta cùng được sống lại với Ngài. Ngoài ra còn để chúng ta luôn xác tín rằng sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, cái chết là ngưỡng cửa đưa ta vào sự sống vĩnh hằng.
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho các Đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!
Bài viết: Maria Hoàng Oanh
Hình ảnh: Hữu Trí