Lúc 17g15 thứ năm ngày 24/07/2025, tại nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt, Cha phó Giuse Ngô Viết Thụ cử hành Nghi thức Tiếp nhận dự tòng – trao kinh cho 20 anh chị em dự tòng và dâng Thánh lễ Tạ ơn.
Tham dự thánh lễ, ngoài các dự tòng và những người đỡ đầu, còn có đông đảo quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa trong giáo xứ. Cha phó Giuse khai mạc bằng việc cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng, thánh hóa các anh chị em dự tòng bước vào nghi thức tuyển chọn và ghi danh chính thức.

Nghi thức Ghi danh chính thức và trao Kinh
Cha phó Giuse đặt câu hỏi
- Với các Cha mẹ đỡ đầu: về trách nhiệm đồng hành, làm chứng và nâng đỡ đời sống đức tin cho người dự tòng.
- Với các anh chị dự tòng: bày tỏ ước muốn lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo: Rửa tội, Thêm sức và Thánh Thể.
Sau đó ngài nhắn nhủ: “Chính Chúa đã tuyển chọn và nâng đỡ anh chị em. Hãy dâng lòng trung tín và tiếp tục học hỏi, sống đạo. Anh chị em đỡ đầu hãy dùng gương sáng và tình huynh đệ để đồng hành với người dự tòng cho đến ngày họ được lãnh nhận các bí tích.”
Mỗi người dự tòng xướng tên Thánh, tiến lên nhận bản Kinh Tin Kính và Kinh Lạy Cha từ tay Cha chủ tế.
Đây là hành động mà 20 anh chị dự tòng tuyên xưng đức tin và cam kết gắn bó với Chúa Kitô và Hội Thánh. Họ chính thức trở thành một phần của cộng đoàn Giáo Hội, cùng chia sẻ niềm tin và hy vọng với các anh chị em Kitô hữu..

Phụng vụ Lời Chúa
Bài đọc I: Trích sách Xuất Hành nói về việc dân Chúa được Thiên Chúa hiện diện tại núi Xinai. Tin Mừng: Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 13,10-17) – “Dùng tai mà không nghe, dùng mắt mà không thấy.”
Từ các bài đọc, Cha Giuse nhấn trọng tâm sứ điệp: Chúa Giêsu đến để mặc khải về Nước Trời, nhưng nhiều người “có tai mà không nghe, có mắt mà không thấy” vì lòng chai đá, thiếu yêu thương, thiếu cảm thông. Và Cha cảnh báo về lối sống ích kỷ, vụ lợi, không quan tâm đến tha nhân, cũng là một hình thức từ chối Tin Mừng. Từ đó ngài mời gọi anh chị em dự tòng hãy để Chúa biến đổi trái tim chai đá thành trái tim yêu thương, biết lắng nghe, thấu hiểu người khác bằng cách sống khiêm nhường, cậy dựa vào ơn Chúa để tiếp tục hành trình đức tin.
Lời nguyện tín hữu hôm nay ngoài lời nguyện dành cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV, hàng giáo phẩm và Hội Thánh, thế giới và Tổ quốc Việt Nam, các linh hồn đã qua đời còn có lời nguyện đặc biệt xin Chúa ban ơn và hướng dẫn các anh chị em dự tòng luôn được nâng đỡ, khích lệ, yêu thương và vững vàng trong hành trình đức tin, khởi đầu một cuộc sống mới.

Phụng vụ Thánh Thể
Anh chị em dự tòng được mời gọi cùng cộng đoàn đọc Kinh Lạy Cha, như lời nguyện Chúa Giêsu dạy – diễn tả niềm tin và sự hiệp thông trong Hội Thánh.
Buổi lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và lời nguyện xin hồng ân Chúa tiếp tục đồng hành với các anh chị em dự tòng trên hành trình đức tin.
Bài viết: Gioan Bosco Khải Vịnh; Hình ảnh: Vincente Đình Quang
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa.








