Trong niềm hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời, Giáo xứ Chính tòa Đà Lạt có một món quà thật ý nghĩa dâng lên Mẹ: 15 anh chị em lớp dự tòng khóa 2/2025 được lãnh nhận 3 bí tích Khai tâm Kitô giáo: Rửa tội – Thêm Sức- Thánh Thể, trong đó có một cụ bà 71 tuổi.
Hãy cầu nguyện cho nhau

Lúc 17 giờ ngày 13/08/2025, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương long trọng cử hành Thánh lễ ban Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 12 anh chị em dự tòng và Bí tích Thêm sức cho 3 anh chị đã nhận Bí tích Rửa tội. Đồng tế với Ngài có một Cha khách. Tham dự thánh lễ có đông đảo quý Tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa.
Mở đầu thánh lễ, Cha Quản xứ mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các tân tòng “một khi đã quyết định dấn thân theo Chúa, sẽ theo Chúa đến cùng”, xin Chúa Thánh Thần ban ơn để nâng đỡ đức tin cho họ.
Trong bài giảng, Cha Quản xứ chia sẻ về cách sửa lỗi cho nhau. Đó là tìm cách cứu người chứ không kết án. Khi sửa lỗi phải biết tôn trọng danh dự người khác trong đức ái, yêu thương. Hãy vị tha, sẵn sàng giúp đỡ nhau nên người và nên thánh. Sửa lỗi phải vì lòng mến! Dù việc sửa lỗi là tế nhị và khó khăn nhưng phải làm vì đó là bổn phận, là đòi hỏi của đức ái. Hãy mang tâm tình này khi sửa lỗi cho người khác: “Tôi cũng có lỗi, cũng đầy khuyết điểm và cần được người khác sửa lỗi”.
Đối với các anh chị em dự tòng, Cha nhắn nhủ: “Anh chị em sẽ được đổ nước rửa tội nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa để trở thành con cái Thiên Chúa. Là Kitô hữu, anh chị em có Chúa Kitô trong mình; nhưng con người vốn yếu đuối, ai cũng sẽ mắc lỗi, nên trong hành trình tiến về nhà Cha trên trời, mọi người cần nâng đỡ, chia sẻ, cảm thông với nhau”.
Cha nhấn mạnh ý nghĩa Lời Chúa dạy: “Hãy cầu nguyện cho nhau. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng sửa dạy, chúng ta chỉ là công cụ thi hành ý Chúa. Vậy, trước khi sửa dạy, cần cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa.”
Kết thúc bài giảng, Cha dâng lời nguyện xin cho mỗi người biết mở rộng con tim để đồng cảm với người lầm đường lạc lối và giúp họ luôn sống trong tình Chúa, tình người; luôn biết khiêm tốn và luôn giữ lòng yêu mến khi giúp đỡ người khác
Ban các bí tích

Sau bài giảng, một vị đại diện Ban Giáo lý Dự tòng kính trình lên Cha Quản xứ danh sách 12 anh chị dự tòng và 3 anh chị xin lãnh nhận Bí tích Thêm sức: “Sau hơn 2 tháng hoàn thành khóa Giáo lý đức tin, cũng như đã được tiếp nhận qua nghi thức ghi danh trong đó có nghi thức xức Dầu Dự tòng và trao kinh, giờ đây, các anh chị nhiệt tâm xin lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo để trở thành con cái Thiên Chúa và được thêm sức mạnh của Chúa Thánh Thần”.
Cha chủ tế dâng lời nguyện và cử hành nghi thức ban Bí tích Rửa tội cho 12 dự tòng. Tiếp theo, ngài ban Bí tích Thêm Sức cho cả 15 anh chị tân tòng với lời nguyện xin Ơn Chúa Thánh Thần xuống trên họ và xức Dầu Thánh ghi ấn tín Ơn Chúa Thánh Thần trên từng người.
Điều đặc biệt, trong số các tân tòng có một cụ bà đã 71 tuổi. Lòng tin của cụ khiến cộng đoàn xúc động. Quả thật là không có điều gì là Thiên Chúa không làm được.
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể. Hai đại diện tân tòng dâng lễ vật cách sốt sắng trang nghiêm.
Trong phần Hiệp lễ, sau khi đã chính thức trở thành con cái Thiên Chúa, các anh chị tân tòng hân hoan được rước Chúa vào lòng.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho các anh chị em tân tòng biết giữ trọn niềm tin và theo Chúa đến cùng. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn để nâng đỡ đức tin cho họ. Xin cho cộng đoàn Giáo xứ Chính Tòa chúng con luôn nêu gương sáng và luôn mở rộng vòng tay yêu thương để đón nhận thêm nhiều người đến với Chúa.
Bài viết: Cécilia Thiên Lan; Hình ảnh: Vincente Đình Quang
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa








