Hòa với niềm vui chung của Giáo hội hoàn vũ, ngày 19/04/2025, lúc 18 giờ tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Đức Giám mục Giáo phận Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã long trọng cử hành Thánh lễ Canh thức Vượt Qua. Đồng tế với ngài có Cha Quản xứ Phaolô, Cha phó Giuse và quý Cha khách.
Tham dự thánh lễ có sự hiện diện rất đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, cộng đoàn Dân Chúa và đặc biệt là sự hiện diện của các dự tòng, tân tòng.
Phẩm phục màu trắng trong cử hành Canh thức Vượt Qua diễn tả niềm vui, sự thuần khiết, sự khải hoàn của Chúa Phục Sinh. Cách riêng với các dự tòng và tân tòng, trang phục áo trắng còn là sự tinh khôi tươimới khi được làm con Chúa.
Nghi thức Thắp nến Phục Sinh
Mở đầu Đêm Canh thức Vượt Qua là nghi thức Thắp nến Phục Sinh: làm phép lửa, thắp nến Phục Sinh và công bố Tin Mừng Phục Sinh.
Phụng vụ Lời Chúa
Trong đêm Cực Thánh này, Giáo hội dành năm bài đọc, từ Cựu ước đến Tân ước và đặc biệt bài Phúc âm theoThánh Luca để giúp cộng đoàn suy ngẫm về các việc kì diệu Chúa đã làm cho dân Người ngay từ thuở ban đầu để các tín hữu cảm nghiệm sâu sắc hơn về tình yêu vô bờ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Trong bài giảng Đức cha nêu một ý thú vị gợi nhiều suy tư cho cộng đoàn: Trong đêm đại lễ vọng phục sinh này ai là người canh thức?
Chính Thiên Chúa canh thức. Ngài không ngủ để giải phóng dân Ngài và dẫn đưa họ ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập đi vào vùng đất tự do. Ngài dùng quyền năng đưa dân Israel vượt qua Biển Đỏ và phục sinh Chúa Giêsu từ trong cõi chết… Nhờ canh thức mà những người phụ nữ yêu quý Chúa Giêsu đã phát hiện ra ngôi mộ trống và bất ngờ được chạm đến mầu nhiệm Phục Sinh. Những phụ nữ ấy đã canh thức với Đức Maria và Mẹ đã giúp họ củng cố thêm niềm tin hy vọng để vượt qua mọi khổ đau. Mỗi người trong chúng ta cũng cần canh thức mỗi ngày để nhận ra ý Chúa và mau mắn bước theo Ngài. Như thế, biến cố Phục Sinh không phải là một câu chuyện kể mà là cả một mầu nhiệm. Việc Chúa Giêsu sống lại là chóp đỉnh Tam Nhật Thánh, đồng thời cũng là căn bản của đạo chúng ta.
Phụng vụ Phép Rửa- Đón nhận 16 Tân Tòng
Chúa Kitô là sự sống và Người đã ban sự sống ấy cho chúng ta. Chúng ta hân hoan bày tỏ niềm tin vào Chúa qua việc lặp lại các lời hứa trong Bí tích Rửa tội.
Sau khi làm phép nước thanh tẩy, Đức cha ban Bí tích Rửa tội cho 16 anh chị dự tòng và ban Bí tích Thêm sức cho 6 tân tòng – sau nhiều tháng học hỏi- tìm hiểu giáo lý và xác tín đức tin của mình, hôm nay họ chính thức được gia nhập Hội Thánh Chúa. Đặc biệt trong số các dự tòng năm nay có một cụ bà 92 tuổi và 2 người đã ngoài 60 tuổi. Lòng tin của họ ở tuổi này chắc chắn là một điều xác tín mạnh mẽ, khiến cộng đoàn xúc động. Chính họ khơi gợi giúp ta soi rọi lại chính mình về hành trình bước theo Chúa và chính họ thổi bùng lên trong chúng ta ngọn lửa yêu mến Đức Kitô Phục sinh mà đôi khi ta để lụi tàn. Cũng trong đêm Canh thức này, các tân tòng càng nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa, sự quan tâm quý mến của Giáo hội dành cho họ qua cha mẹ đỡ đầu, thân nhân, cộng đoàn Dân Chúa. Tất cả cộng đoàn cùng góp lời nguyện cầu đặc biệt với mong ước các tân tòng luôn bền đỗ trong tình yêu Chúa và sốngbình an hạnh phúc mỗi ngày.
Phụng vụ Thánh Thể
Phụng vụ Thánh Thể tiếp nối trong Đêm Canh Thức Vượt Qua, Vọng Phục Sinh. Bầu khí buổi lễ thật sốt mến, trang trọng và hân hoan được thể hiện qua những bài thánh ca rộn ràng ngân vang niềm vui MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Chúa Phục sinh mang lại sự sống tươi mới trong lòng thế giới. Ngài đang hiện hữu, đang đồng hành với mỗi chúng ta, mời gọi chúng ta vượt qua mọi rào cản và đến với mọi người đặc biệt là các lương dân mỗi ngày.
Kết thúc thánh lễ, các tân tòng cùng chụp hình lưu niệm với Đức cha, quý Cha đồng tế và sau đó chụp chung với thân nhân và cha mẹ đỡ đầu để lưu lại dấu ấn không thể nào quên- Ngày được làm con Thiên Chúa. Niềm vui Chúa Phục sinh lan tỏa đến mọi nơi và mọi người.
Tham dự Đêm Cực Thánh này, mỗi Kitô hữu được sống lại niềm hân hoan và tin tưởng vào Chúa Kitô. Xin Chúa Phục sinh yêu thương, gìn giữ, ban sức để các tân tòng luôn vững vàng, tin yêu và hạnh phúc khi quyết định bước theo Chúa và chọn Ngài làm gia nghiệp đời mình. ALLEILUIA! ALLEILUIA! ALLEILUIA!
Bài viết: Lệ Thanh; Hình ảnh: Ban ảnh Chính Tòa
Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt