
Với lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc, cùng với Giáo Hội Việt Nam, lúc 17g15, thứ hai ngày 28/4/2025, tại Giáo xứ Chính Toà Đà Lạt, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Tham dự Thánh Lễ có đông đủ các thành phần Dân Chúa trong giáo xứ.
Trước khi bắt đầu thánh lễ, Cha Quản xứ Phaolô thay mặt cho cộng đoàn Dân Chúa đến trước di ảnh của Đức Thánh Cha Phanxicô thắp nén hương bày tỏ lòng yêu kính vị Cha chung của Giáo Hội.
Mở đầu thánh lễ, Cha Quản xứ Phaolô mời gọi cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô được an nghỉ trong tình yêu của Thiên Chúa.

Trong bài giảng, dựa theo Tin Mừng của Thánh Luca (24,13-35), Cha Quản xứ chia sẻ: “Làm người ai cũng phải chết. Có cái chết trôi vào quên lãng, có cái chết làm nên lịch sử khiến hậu thế còn nhớ mãi. Nhưng chỉ có một cái chết đã trở thành bất tử, đã biến đổi sự sống, đó là cái chết của Chúa Giêsu mà trong mùa này chúng ta mừng kính sự Phục Sinh của Ngài. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã về với Chúa ngay sau ngày Phục Sinh, điều đó càng giúp chúng ta xác tín Chúa ở đâu thì Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng ở đó với Chúa Kitô Phục Sinh bởi vì cả cuộc đời của Đức Giáo Hoàng đã được hiến dâng cho Chúa Giêsu. Tham dự Thánh lễ cầu hồn này là lúc chúng ta càng thêm xác tín vào mầu nhiệm Tử nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô và cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô vừa nằm xuống. Chết là bạn thân nhất của tất cả chúng ta, là công dân danh dự của thế giới con người, là vị khách không thể thiếu trong mỗi gia đình, trong mỗi thân xác chúng ta. Vị khách này không thiên vị bất cứ ai, Giáo Hoàng cũng như giáo dân, trước sau như một, cứ như vậy từ xưa đến nay và cho mãi về sau…..Nhưng sự chết không phải là vị khách muôn năm bởi Đức Giêsu người Nadarét đã sống lại từ cõi chết.
Chính Thiên Chúa mới toàn năng và chỉ có Ngài mới chiến thắng cái chết. Chúng ta chỉ có tội lỗi và cái chết để chia cho Ngài thì trái lại Ngài chỉ có sự sống đời đời để đem chia cho chúng ta. Tham dự thánh lễ cầu hồn cho Đức Thánh Cha, chúng ta dâng lên Chúa tất cả con người, đời sống và cả tội lỗi để Chúa đóng đinh vào thập giá, bởi lẽ thập giá không còn là sự nhục nhã nữa nhưng là dấu hiệu của vinh quang. Chúa Kitô đã sống lại, niềm hy vọng phục sinh thân xác cúa chúng ta, bởi vì Ngài đang ngự bên hữu Thiên Chúa và khi Ngài xuất hiện trong vinh quang thì những người thân yêu của chúng ta và cả chúng ta nữa sẽ được xuất hiện trong vinh quang với Ngài. Vì thế mỗi lần tham dự Thánh lễ an táng cầu hồn là mỗi lần chúng ta thêm xác tín rằng thân xác loài người ngày sau sẽ sống lại. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dạy chúng ta sống giá trị Tin Mừng với lòng trung tín, can đảm. Đức Thánh Cha là một môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, chúng ta phó thác linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô cho tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa”.

Kết thúc bài giảng, Cha Quản xứ Phaolô cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Giáo Hội sớm có vị Giáo Hoàng như lòng Chúa mong muốn.
Sau bài giảng là những lời nguyện mà các tín hữu dâng lên Chúa với tâm tình thiết tha yêu mến cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô được an nghỉ trong tình yêu thương vô biên của Chúa.
Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi ban phép lành kết thúc thánh lễ, Cha chủ sự mời gọi cộng đoàn đọc kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô.
Bài hát “Niềm hy vọng hằng sống” vang lên như khích lệ, nhắn nhủ mọi tín hữu hãy luôn xác tín và hy vọng vào sự sống đời đời trong vinh quang với Thiên Chúa.
Nguyện xin tình yêu và lòng thương xót vô biên của Chúa chiếu toả ánh sáng ngàn thu trên linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Đức Thánh Cha luôn CAN ĐẢM – HY VỌNG – DỊU DÀNG, giữ trọn niềm tin vào Chúa Phục Sinh.
Bài viết : Maria Hoàng Oanh; Hình ảnh: Anrê Hữu Trí
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa



