“Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho nhân loại. Ngài là Đức Kitô – Chúa chúng ta!”.
Trong bầu khí thánh thiêng kỷ niệm thứ 2025 năm – ngày Con Thiên Chúa giáng thế làm người, lúc 20 giờ ngày 24/12/2025, Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt long trọng cử hành Đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh.

Thánh lễ do Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Giuse Nguyễn Minh Cường – Phó Chưởng ấn Giáo phận Đà Lạt và Cha Phó Giuse Lê Vũ Thành Trung. Tham dự Thánh lễ có đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, quý du khách và cộng đoàn Dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ Phaolô mời gọi cộng đoàn hân hoan ca tụng Chúa đã đến, ở giữa và mang ơn cứu độ cho nhân loại, đồng thời cũng cần nhớ lại niềm tin trở nên con cái Chúa và thực thi lời dạy của Ngài.
Trong bài giảng, Cha Quản xứ Phaolô diễn giải về mầu nhiệm Giáng Sinh và giải thích vì sao Thiên Chúa cao cả lại Giáng Sinh mà không chọn cách thức nào khác. Trong đêm cực thánh này, chúng ta được mời gọi dừng lại, lắng nghe và mở rộng tâm hồn trước mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người. Một Thiên Chúa cao cả lại chọn đến giữa trần gian trong hình hài một Hài Nhi bé nhỏ. Ngài không đến trong uy quyền vinh quang nơi cung điện xa hoa, giữa ánh đèn rực rỡ, nhưng đến trong thinh lặng, nghèo hèn đơn sơ và khiêm hạ để gần gũi với từng người.
Thiên Chúa làm người để đưa thần tính vô tận, thánh thiện tuyệt đối vào nhân tính hữu hạn tầm thường tội lỗi của con người. Cảm nghiệm được tội lỗi trước sự thánh thiện của Thiên Chúa là một ân huệ đặc biệt.
Thiên Chúa làm người để nói lên lời xin lỗi của con người với Chúa Cha. Lễ Giáng Sinh của Chúa Giêsu biểu lộ cho thấy Thiên Chúa đã đứng về phía con người một lần cho tất cả, để cứu vớt và nâng con người dậy từ tận cùng tội lỗi. Từ đó phát xuất ra món quà vĩ đại là Hài Nhi BêLem – một năng lượng tinh thần giúp con người không chìm sâu trong buồn sầu thất vọng, vì đó là một năng lượng sưởi ấm và biến đổi con tim. Việc sinh ra của Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta một tin vui là chúng ta được Thiên Chúa ban tặng, thông truyền và yêu thương. Tình yêu của Thiên Chúa được bày tỏ trọn vẹn. Ngài đến không phải để xét xử mà để cứu độ, để nói với từng người rằng dù nhỏ bé yếu đuối hay tội lỗi đều được yêu thương và trân trọng.
Giáng sinh là để gần gũi với con người, đồng cảm và để đưa con người đến gần Thiên Chúa; giống như Thiên Chúa là phải hạ mình, là bắt tay vào công việc với mọi người; đến gần với Thiên Chúa là đến gần với tất cả mọi người, đặc biệt là những người bé nhỏ.
Thánh lễ được tiếp diễn với phần Lời nguyện tín hữu cầu nguyện cho các thành phần Dân Chúa trong Hội Thánh và phần Phụng vụ Thánh Thể.
Kết thúc Thánh lễ, mọi người hân hoan ra về trong niềm vui khôn tả, thân thiện trao gửi nhau những lời chúc tốt đẹp nhân mùa Giáng Sinh và lưu giữ hình ảnh đẹp bên các hang đá… Những điều đó đã nói lên rằng giữa một thế giới đầy bất ổn, bất an và chia rẽ, Thiên Chúa không bỏ rơi nhân loại. Ánh Sáng Ngôi Lời nhập thể vẫn đang chiếu soi bóng tối, để những ai tin vào Ngài thì có hy vọng, bình an và tình thương.
Xin Hài Nhi Giêsu chúc lành cho mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn chúng con, sưởi ấm những tâm hồn cô đơn, nâng đỡ những người đau khổ và giúp chúng con biết sống trọn vẹn tinh thần Giáng Sinh: khiêm nhường, yêu thương và trao ban sẻ chia.
Thiên Chúa đã làm cho Ánh Sáng chân thật chiếu sáng Đêm cực thánh này, xin ban cho chúng con, sau khi đã hiểu biết mầu nhiệm Ánh Sáng Con Chúa, cũng được hưởng nhờ sự vui mừng của Người trên trời, vững tin bước vào năm 2026 với xác tín: được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Thánh Thể để trở nên môn đệ thừa sai, đem ánh sáng Tin Mừng để cùng nhau xây dựng lại sự sống và niềm hy vọng giữa dòng đời còn nhiều tổn thương.
Bài viết: Maria Bích Phương;
Hình ảnh: Martino Khánh Hoàng

