Chiều ngày 28/8/2024, lúc 17 giờ 15, tại nhà thờ Chính tòa Đà Lạt, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương đã cử hành lễ kính Thánh Augustinô – Bổn mạng nhóm Phục vụ của Giáo xứ Chính Tòa. Tham dự thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.
Thánh lễ sốt mến
Mở đầu thánh lễ, Cha Quản xứ Phaolô nêu ý nghĩa việc trở lại của Thánh Augustinô, hết lòng yêu mến và phụng sự Chúa. Ngài cũng chúc mừng bổn mạng nhóm Phục vụ tình nguyện của giáo xứ.…
Trong bài giảng, Cha Quản xứ nêu một số nét đặc biệt trong cuộc đời của Thánh Augustinô:
– Là một vị thánh khác biệt so với những vị thánh khác ở chỗ: Augustinô đã phạm hầu hết các tội lỗi xấu xa như sống phóng túng, hoang đàng, trụy lạc…; có lúc theo lạc giáo (nhị nguyên). Nhưng khi được hoán cải, ngài trở thành một vị Thánh lớn của Giáo Hội bởi quyết tâm sám hối, bởi cảm nghiệm được tình yêu Chúa mạnh mẽ, sâu sắc. Nhờ đâu mà thánh nhân có sự thay đổi kì diệu như vậy? Ngoài ân sủng của Thiên Chúa ban không thể không nói đến vai trò quan trọng của người mẹ – Thánh Mônica- Nhờ lời cầu nguyện bền bỉ, những giọt nước mắt yêu thương không ngừng rơi của bà mà Augustinô đã hoán cải, từ một “tội nhân” trở thành “thánh nhân”. Ơn Chúa thật diệu kì. Dù có vấp ngã nhiều lần nhưng nếu biết sám hối, quyết tâm hoán cải thì sẽ được Chúa sẵn sàng đón nhận.
– Sau khi hoán cải, một thời gian sau, Augustinô đã được thụ phong Linh mục, rồi Giám mục Hippone. Dù ở cương vị nào, ngài cũng luôn là một người rất dễ thương, giàu lòng bác ái, tận tụy phục vụ cộng đoàn dân Chúa.
Xin Chúa cho nhóm Phục vụ Augustinô luôn sống tinh thần yêu thương, tận tụy phục vụ như vị Thánh bổn mạng.
Chút tâm tình:
“Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.” (Mẹ Têrêsa Calcutta). Đây đúng là tinh thần và cách làm việc của Nhóm Phục vụ tình nguyện trong giáo xứ:
Bạn có thể an tâm dự lễ mà không phải bận tâm về chiếc xe của mình một khi đã gửi trong bãi giữ xe của nhà thờ…Bạn nhìn thấy Nhà thờ luôn được trang trí thật đẹp vào những ngày lễ, đặc biệt là dịp Giáng Sinh…Tro cốt những người thân yêu của bạn được sắp xếp trang trọng, gọn ghẽ trong Nhà Phục Sinh…Tất cả đều từ bàn tay phục vụ âm thầm và sốt sắng của nhóm Phục vụ với tinh thần: “Phục vụ là cho không; phục vụ là quên mình; phục vụ không đòi đền đáp”…
Vài nét về nhóm Phục vụ :
– Nhóm hình thành từ thập niên 1980 và được chính thức công nhận khoảng đầu thập niên 1990
– Nhiều thế hệ đã phục vụ và vẫn còn cho đến ngày hôm nay.
– Nhiệm vụ: trông coi, giữ xe; trang trí nhà thờ những dịp lễ lớn; hoàn thiện làm đẹp nhà Từ đường Phục Sinh – nơi lưu giữ tro cốt những người đã qua đời.
Bài: Matta Phạm Lệ Thanh
Hình: Võ Đình Quang
Ban Truyền Thông Giáo xứ Chính Tòa