Sáng Chúa nhật 18/05/2025, lúc 8g30, tại nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương dâng Thánh lễ Tạ ơn và tổng kết năm học Giáo lý 2024 – 2025, với sự hiện diện đông đảo của các ban ngành trong giáo xứ, quý phụ huynh, Giáo lý viên và toàn thể các em thiếu nhi của giáo xứ Chính Tòa.
Trong bài giảng, Cha Quản xứ chia sẻ “Kitô hữu là người có Chúa Kitô. Có ba dấu hiệu để nhận ra một Kitô hữu: Đầu tiên là được Rửa tội, trở thành con cái Chúa; thứ đến là dấu Thánh giá; nhưng cuối cùng cũng là dấu chỉ quan trọng nhất chính là lời Chúa Giêsu đã dạy “Các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con”. Tất cả các bài học Giáo lý đều hướng đến hai chữ Yêu Thương. Trong gia đình thì yêu thương ông bà, cha mẹ, anh chị. Đến trường thì yêu thương thầy cô, bạn bè. Ra ngoài thì yêu mến, kính trọng tất cả mọi người, giúp đỡ những người thiếu thốn. Yêu thương nghe thì dễ nhưng làm thì rất khó, vì vậy chúng ta luôn cần ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, đổ tình yêu vào lòng mỗi người, vì khi có tình yêu chúng ta sẽ làm những điều tốt lành cho người khác”.
Sau thánh lễ, tất cả các em thiếu nhi tập trung trong hội trường nhà mục vụ giáo xứ để tham dự buổi lễ tổng kết.
Chị Trưởng ban Giáo lý cho biết: Năm học vừa qua có 730 em học sinh thuộc 28 lớp Giáo lý, gồm 3 lớp Khai Tâm, 7 lớp Rước Lễ, 13 lớp Thêm Sức, 4 lớp Bao Đồng và 1 lớp Vào Đời. Đội ngũ Giáo lý viên có 69 người, trong đó có 34 Giáo lý viên giáo dân và 35 tu sĩ nam nữ thuộc 14 dòng tu và Đại Chủng viện cùng hỗ trợ trong việc dạy Giáo lý.
Cuối năm có 125 em được Rước Lễ lần đầu, 78 em được Thêm Sức, 27 em Bao Đồng trọng thể và 6 em đã hoàn thành xong chương trình Giáo lý phổ thông. Ngoài việc được học hỏi Giáo lý, nhân bản, rèn luyện kỹ năng sống, hàng tuần các em còn được sinh hoạt vui chơi luân phiên theo khối, tham gia các hội trại, các giờ ngoại khoá để được phát triển toàn diện. Riêng các Giáo lý viên, để hoàn thành trọng trách của mình thì luôn cố gắng học hỏi, trau dồi bản thân qua các khoá bồi dưỡng Giáo lý của Ban Giáo lý Giáo hạt tổ chức hàng năm.
Kế đến, Cha Quản xứ Phaolô dặn dò các em thiếu nhi phải luôn nỗ lực, cố gắng yêu thương, trở nên Kitô hữu, có Chúa Kitô ở cùng, để ngày càng nên giống Chúa Kitô và làm danh Chúa được cả sáng.
Tiếp lời Cha Quản xứ, ông Gioan Baotixita Lê Thanh Tùng – Phó chủ tịch Hội đồng Giáo xứ cũng gửi lời cám ơn đến Ban Giáo lý đã luôn tận tâm dạy dỗ, hướng dẫn các em trong suốt năm học qua, cũng như nhắc nhớ các em thiếu nhi nên thánh trong đời sống của mình.
Sau khi một bạn đại diện thiếu nhi có đôi lời tri ân đến Cha Quản xứ, quý Cha, quý Thầy, quý Soeurs, quý Giáo lý viên là phần khen thưởng, khích lệ các bạn đã chăm ngoan, cố gắng trong việc tham dự thánh lễ và đạt thành tích tốt trong việc học Giáo lý.
Năm học Giáo lý 2024 – 2025 kết thúc với nhiều hồng ân của Thiên Chúa. Xin Chúa luôn ban ơn và chúc lành cho công việc ươm mầm đức tin của Ban Giáo lý Giáo xứ Chính Tòa.
Bài: Maria Têrêsa Quỳnh Chi; Hình: Martino Khánh Hoàng
BTT Giáo xứ Chính Tòa