“Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em,
thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau”.
(Ga 13,14)
Lúc 18 giờ Thứ Năm Tuần Thánh ngày 17/4/2025, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương đã long trọng cử hành Thánh lễ Tiệc Ly, khai mạc Tam Nhật Thánh. Tham dự thánh lễ có đông đảo quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Trong bài giảng, Cha Quản xứ Phaolô đã mượn lời thơ Hàn Mạc Tử để giúp cộng đoàn cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho con người là vô bờ bến, không gì có thể diễn tả được. Với vị thế Thiên Chúa – Con Người, Chúa Giêsu đã làm một hành động lật ngược mọi quan niệm về quyền lực. Khi “cúi xuống” rửa chân, Chúa đã bày tỏ một tình yêu khiêm tốn, không dựa trên địa vị hay vinh quang mà trên sự tự hiến. Khi “ngước nhìn lên” các môn đệ, Ngài thể hiện sự tôn trọng và thấu hiểu. Đây không chỉ là hành động thể lý mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng: Ngài muốn nâng giá trị con người lên, đưa họ vào trong tình yêu hiệp thông với Ngài. Và đó chắc hẳn là ánh mắt mà các môn đệ không bao giờ quên.
Sau bài giảng, nghi thức rửa chân được diễn ra với lời bài hát “Luật yêu thương”. Cha Quản xứ Phaolô đã tiếp bước Thầy Giêsu, tự tay rửa chân cho mọi thành phần Dân Chúa từ già tới trẻ, từ nam tới nữ mà không hề quan ngại bất kì điều gì. Tình yêu đến cùng của Chúa Giêsu như được tái hiện lại vô cùng sống động, đánh thức mọi tâm hồn dù là khô khan nguội lạnh nhất.
Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.
Kết thúc thánh lễ, Mình Thánh Chúa được Cha Quản xứ Phaolô và đoàn rước long trọng kiệu đến Nhà Tạm. Đây không chỉ là một nghi thức tôn kính mà còn là một nghi thức diễn tả chiều sâu mầu nhiệm Tình yêu và Hy tế của Đức Kitô, chuẩn bị cho cuộc thương khó và phục sinh của Ngài. Nghi thức diễn ra trong sự trang nghiêm, lắng đọng,giúp cộng đoàn chiêm ngắm và kết hiệp với Chúa Giêsu đang tự hiến thân vào cuộc khổ nạn vì yêu nhân loại.
Lời mời gọi canh thức và cầu nguyện được thể hiện qua phiên chầu Thánh Thể của các hội đoàn, như một cách đồng hành với Chúa Giêsu trong vườn cây Dầu, nơi Ngài bắt đầu bước vào nỗi cô đơn, sợ hãi và đau khổ đến độ phải thốt lên: “Các con không thể canh thức với Thầy được một giờ sao?”. Đây cũng là lúc người tín hữu đi sâu vào nội tâm, cầu nguyện, sám hối và chuẩn bị tâm hồn cùng đi với Chúa Giêsu trên con đường thương khó.
Nguyện xin Thần Khí Chúa luôn tràn đầy tâm hồn mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta luôn được nhắc nhớ về sự hy sinh lớn lao của Chúa, về điều răn tình yêu vĩ đại mà Chúa Giêsu đã trao lại cho chúng ta như một kho báu thiêng liêng, để chúng ta biết lấy điều răn này làm cốt lõi cho đời sống Kitô hữu, làm ánh sáng soi đường cho chúng ta giữa thế giới đầy hận thù và chia rẽ này.
Bài viết: Phương Anh; Hình ảnh: Lê Hùng – Minh Đức
Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa