Trong ngày đầu năm mới 1/1/2025, lúc 5g15 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương long trọng hiệp dâng thánh lễ mừng kính Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa- Bổn mạng thứ hai của Nhà thờ Chính Tòa.
Cộng đoàn dân Chúa tham dự với niềm vui lấp lánh trong ánh mắt và những ước nguyện trong tim: một năm mới an lành dưới dự quan phòng của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ nói đến việc Giáo hội mừng kính Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa Cha đã cho con Ngài giáng thế làm người và ở trong cung lòng của Đức Trinh nữ Maria.
Các bài đọc hôm nay nói về việc Thiên Chúa chúc lành cho dân ngài (Trích sách Dân số), Chúa Giê su nhập thể cứu chuộc nhân loại (Thư Thánh Phao lô gửi tín hữu Galata) và sự gắn kết của Đức Maria với mầu nhiệm đỉnh cao ấy (Tin mừng theo Thánh Luca).
Trong bài giảng, Cha Phao lô có nói đến Giáo hội dùng ngày lễ đầu năm mới không chỉ tôn vinh tước hiệu cao quý của Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa mà còn cầu nguyện cho thế giới sống trong an bình, người người yêu thương nhau. Vì tất cả chúng ta đều là con một Cha trên trời. Đức Maria- Mẹ Thiên Chúa là bổn mạng thứ hai của giáo xứ Chính tòa (sau Tước hiệu Nhà thờ Thánh Nicola) và còn là bổn mạng của nhóm Legio. Thánh Maria – Mẹ Thiên Chúa là một tước hiệu cao quý đã được ca ngợi trong Kinh Kính Mừng. Tước hiệu này gắn liền với mầu nhiệm Chúa Giê su nhập thể làm người. Mẹ Thiên Chúa được hiểu trong tương quan với Thiên Chúa nhập thể làm người. Đức Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa thật vừa người thật trong cùng một ngôi vị. Như thế những ai biết lắng nghe lời Chúa, thực hành lời Chúa đều là mẹ và anh em của Đức Giê su, cũng có nghĩa là chúng ta đang “cưu mang” Chúa Giêsu ở trong lòng.
Ngày đầu năm mới, chúng ta dâng lên Chúa những ước nguyện được sống trong an bình, niềm vui, thánh thiện dưới dự bảo trợ của Đức Maria. Xin Đức Maria luôn bầu cử cùng Chúa để mỗi người chúng ta luôn biết lắng nghe, thực hành lời Chúa và sống tốt lành trong năm mới 2025- năm Thánh – những người hành hương của hy vọng.
Bài viết: Lệ Thanh; Hình ảnh: Hữu Trí