
Lúc 17 giờ 15 ngày 1/5/2025, tại Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương cùng hai cha Phó Giuse Lê Thành Trung và Giuse Ngô Viết Thụ long trọng khai mạc Tháng hoa – tỏ lòng yêu mến Đức Maria, và cử hành thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Thợ. Đây cũng là dịp mừng Bổn mạng và kỷ niệm 66 năm hình thành Giáo họ Giuse Thợ (1959-2025) thuộc Giáo xứ Chính Tòa.

Ngàn hoa đẹp tươi con dâng lên Nữ Vương
Khởi đầu Tháng Hoa – tháng đặc biệt kính Đức Maria, đoàn rước theo chân vị chủ chăn kiệu tượng Đức Mẹ lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Mọi người hòa chung tiếng hát ngợi ca Mẹ Maria và thành kính dâng lên Mẹ những bông hoa đầy sắc màu tượng trưng cho những tấm hoa lòng với sự yêu mến đặc biệt.
Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Thợ
Mở đầu thánh lễ, Cha Quản xứ nêu ý nghĩa việc Giáo Hội mừng kính Thánh Giuse Thợ – Ngày quốc tế lao động cũng là ngày Bổn mạng Giáo họ Giuse Thợ. Ngài mời gọi mọi người cầu xin Chúa cho các thành viên trong Giáo họ cũng như mỗi người luôn biết làm sáng danh Chúa qua công việc lao động sáng tạo và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
Từ ba bài đọc (Trích sách Sáng Thế, Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôxê, Tin Mừng theo Thánh Matthêu), Cha Phó Giuse Ngô Viết Thụ chia sẻ ý nghĩa sâu sắc của lao động trong chương trình của Thiên Chúa: “Từ công cuộc sáng tạo trong sáu ngày cho đến ngày nghỉ ngơi thứ bảy, Thiên Chúa đã giao phó cho con người sứ mạng cộng tác với Ngài trong việc tiếp tục xây dựng thế giới. Lao động không chỉ là phương tiện sinh sống mà còn là ơn gọi cao quý, giúp con người trở nên giống Thiên Chúa – Đấng sáng tạo.”

Cha Phó Giuse cũng mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm gương sáng của Thánh Giuse – người công chính, âm thầm lao động trong sự vâng phục và tín thác vào Thiên Chúa. Chính đời sống lao động thầm lặng và đầy trách nhiệm của Ngài là mẫu gương cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hôm nay. “Làm việc không chỉ để mưu sinh mà còn để tôn vinh Thiên Chúa, để trở nên môn đệ đích thực của Chúa Kitô qua từng công việc dù nhỏ bé nhất, nếu được làm vì lòng mến Chúa”
Phần lời nguyện và dâng của lễ tiếp nối trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện đặc biệt cho những người lao động, cho các gia đình, và cho giáo họ nhân ngày lễ Bổn mạng.
Kết thúc thánh lễ, Cha Quản xứ Phaolô thay mặt cộng đoàn Dân Chúa chúc mừng Giáo khu Giuse Thợ nhân ngày mừng Bổn mạng. Nguyện xin Thánh Cả Giuse – Đấng bảo trợ các gia đình và người lao động – tiếp tục đồng hành với Giáo họ Giuse Thợ và từng người trong chúng ta. Nhân dịp khai mạc Tháng Hoa, xin Đức Mẹ Maria – Nữ Vương Hòa Bình – cùng đồng hành, chở che và nâng đỡ chúng ta trên hành trình đức tin.
Vài nét về Giáo họ Giuse Thợ
Giáo họ Giuse Thợ đã có bề dày phát triển 66 năm (từ ngày 01/05/1959 – dưới thời Cha Sở Fernand Parrel). Hiện nay, Trưởng Giáo họ là Ông Giuse Nguyễn Anh Tuấn. Địa bàn của Giáo họ gồm một phần đường Trần Phú thuộc đầu đường Đào Duy Từ, một phần đường Lê Hồng Phong và toàn bộ đường Đào Duy Từ (kể cả các hẻm nhỏ).
Giáo họ Giuse Thợ đã được Thiên Chúa ban cho rất nhiều ơn gọi quý giá cống hiến cho Giáo Hội như Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn; các Đức Giám mục Giuse Võ Đức Minh, Đức Giám mục Giuse Bùi Công Trác cùng nhiều Linh mục, các Nữ tu …
Đã thành truyền thống, vào tháng 5 và tháng 10, Giáo họ Giuse Thợ (cũng như các Giáo họ khác trong Giáo xứ Chính Tòa), đều đọc kinh Mân Côi luân phiên từng nhà mỗi đêm. Những ngày gia đình có việc tang chế hoặc giỗ chạp, cộng đoàn Giáo họ đều mau mắn đến để giúp đỡ và chung lời kinh nguyện.
Bài viết: Gioanbosco Khải Vịnh; Hình ảnh: Micae Minh Đức
Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa








