Lúc 6 giờ sáng thứ Bảy Tuần Thánh ngày 19/04/2025, tại Giáo xứ Chính Toà Đà Lạt, sau Giờ Kinh Phụng vụ, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương chủ sự nghi thức kiệu Tượng Thánh Giá xuống Từ đường Phục Sinh.
Cùng rước kiệu có đại diện Gia trưởng, Hiền mẫu. Các Gia trưởng cầm đèn đi đầu đoàn rước cùng với Hiền mẫu cầm nến sáng trên tay. Tiếp theo là đông đảo cộng đoàn Dân Chúa cùng sốt sắng tham dự.
Tượng Thánh Giá được đặt nơi trang trọng để mọi người đến kính viếng hôn chân Chúa. Đây không chỉ là dịp người giáo dân đến kính viếng mà còn góp phần cầu nguyện cho các linh hồn đang có di cốt để tại nhà Phục Sinh chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và chờ ngày sống lại.
Trong bầu khí trang nghiêm lắng đọng, với làn hương trầm nghi ngút bay, Cha chủ sự thắp nén hương vái lạy: “Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và yêu mến Chúa. Ngày hôm qua chúng con đã tưởng niệm Chúa chịu khổ hình và ngày hôm nay chúng con tưởng niệm việc Chúa được mai táng trong mồ. Điều đó giúp chúng con luôn luôn tung hô Chúa bởi vì từ cửa mồ này sẽ mở ra. Và Chúa sẽ ra khỏi mồ sống lại trong hiển vinh với Chúa Cha. Như thế một ngày nào đó, tất cả Ông Bà tổ tiên, những người thân yêu của chúng con đã nằm xuống và đặc biệt đang hiện diện trong nhà Phục Sinh này, cũng sẽ tiếp tục trỗi dậy buớc theo Chúa về cõi hằng sống. Chúng con xin Chúa thương ban cho các linh hồn ông bà tổ tiên của chúng con được chia sẻ hạnh phúc mà Chúa đã dẫn đường cho chúng con. Chúng con cảm tạ và xin Chúa thương đến những người thân yêu của chúng con đã qua đời và đang hiện hữu luôn được dồi dào ân thánh Chúa.”
Sau lời nguyện, Cha chủ sự và các tín hữu lần lượt quỳ bái hôn kính Thánh Giá- kính bái Con Thiên Chúa làm Người, kính bái vị Vua của Tình Yêu đã chịu chết vì tội lỗi nhân loại.
Bài thánh ca “Thập Giá ngất cao” được cộng đoàn cất lên: “Lạy Chúa! Xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang”.
Một tâm tình đẹp- Một nghi thức đẹp tạo sự gắn kết của Giáo hội lữ hành với Giáo hội thanh luyện và Giáo hội khải hoàn.
Bài viết : Hoàng Oanh; Hình ảnh: Võ Đình Quang
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa