Chiều thứ sáu đầu tháng 11, ngày 01.11, Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận Đà lạt, đã đến nhà thờ Chánh Tòa dâng Thánh lễ trọng thể mừng kính Các Thánh. Cha Sở Phaolô và các cha phó đồng tế với ngài. Cộng đoàn tín hữu hiện diện đông đảo để cùng hòa chung niềm vui với Chư Thánh trên Thiên Quốc, đồng thời hiệp ý tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời đang còn nơi luyện ngục trong ngày đầu tiên của tháng các linh hồn.

Đức Cha Antôn nêu rõ các ý nghĩa của Thánh lễ, ngài nói : “Trong năm Phụng vụ đã mừng nhiều vị thánh được tôn phong. Hôm nay, Giáo Hội mừng tất cả những ai đã hoàn tất cuộc sống ở trần thế này theo thánh ý Chúa và nay đang hưởng hạnh phúc với Ngài, trong đó có ông bà tổ tiên của chúng ta. Xin các thánh cầu bầu cùng Chúa để chúng ta cùng đi trọn con đường mà Chúa đã mời gọi mỗi người ở trần thế này, và một ngày nào đó chúng ta gặp lại các ngài trên Nước Trời.
Ngày mai, lễ Các Đẳng Linh Hồn. Trên con đường về với Chúa, nhiều linh hồn có những vấp phạm trên trần gian và còn cần phải thanh luyện.
Trong Mầu nhiệm các thánh thông công, Giáo Hội Khải Hoàn – là các thánh đang trên thiên đàng ; Giáo Hội lữ hành – là chúng ta, những người còn sống trên trần thế ; Giáo Hội thanh luyện – là các linh hồn đang còn nơi luyện hình. Cùng với các ngài, chúng ta hiệp dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho nhau”.

Qua các Bài đọc Lời Chúa, Đức Cha Antôn trình bày cho cộng đoàn hiểu hơn về cuộc sống đời sau. Với những câu chuyện cụ thể và dễ hiểu, Đức Cha nói rõ : “Thiên đàng, hỏa ngục, luyện ngục là một tình trạng chứ không phải là một nơi chốn”.

Để có thể được sống hạnh phúc với Thiên Chúa, con người đã đón nhận Ơn Cứu Độ của Ngài qua cuộc Tử Nạn và Phục sinh của Đức Kitô. Các Thánh là những người đã noi gương Đức Kitô, đã chịu nhiều đau khổ thử thách, đã phải đi qua Mầu nhiệm Thập giá Đức Kitô. Chính cuộc sống kết hợp với Đức Kitô đã tôi luyện các ngài thành những tâm hồn trong trắng, thánh thiện. Những ai sống gắn bó với Đức Kitô, thì người đó được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa (trích sách Khải Huyền).
Để có thể sống gắn bó với Đức Kitô, Đức Cha Antôn vạch rõ con đường mà Đức Kitô mời gọi, đó là sống Tám Mối Phúc thật. Ngài chia sẻ :“Phúc cho người nghèo khó. Không nhất thiết nghèo khó về của cải, nhưng là có lòng tín thác, trông cậy vào Thiên Chúa. Dù giàu có nhưng không ỷ vào tiền của mà biết cậy dựa vào Thiên Chúa. Nghèo nhưng chỉ bám vào của cải, không tín thác vào Thiên Chúa, người đó không có tinh thần nghèo khó và họ không được hạnh phúc. Có người nên thánh nhờ sống hiền lành, sống tử tế, nhịn nhục, yêu thương mọi người. Có người nên thánh nhờ chịu đau khổ và không ngã lòng, biết dùng những đau khổ của mình để kết hợp với cuộc khổ nạn của Đức Giêsu và dâng lên Thiên Chúa làm của lễ. Có người nên thánh vì lòng nhân từ, hay tha thứ, có lòng thương xót đối với những ai đau khổ về tinh thần lẫn thể xác. Có người nên thánh vì luôn khao khát Chúa, muốn sống công chính đẹp lòng Chúa. Có ngươi nền thánh vì tâm hồn trong sạch, không vương vấn tội lỗi trần gian, không bị các thứ đam mê xác thịt làm chủ. Có người nên thánh vì hiếu hòa, dấn thân hòa giải, đem lại bình an cho mọi người. Có người nên thánh vì sống ngay thẳng, trung thành với Chúa, với giáo huấn của Hội Thánh, dù phải bị bách hại khổ sở, có khi còn phải chịu chết…”.

Ngài còn nói : “Có những vị thánh không nêu tên nhưng vẫn được gần Chúa. Có những vị thánh nông dân, chân lấm tay bùn, vất vả nuôi con cái, lo cho gia đình. Có những vị thánh nội trợ âm thầm nhưng lòng lúc nào cũng vui tươi. Có những vị thánh là con ngoan trong gia đình, hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương quảng đại với anh chị em. Có những vị thánh là tu sĩ, là chủng sinh, là linh mục, là giám mục. Có những vị thánh là là nhà khoa học, triết gia, nghệ sĩ nhưng vẫn tin vào Thiên Chúa”.
Có nhiều cách nên thánh khác nhau. Đức Cha Antôn nêu rõ một tấm gương để cộng đoàn nhìn ngắm và noi theo : “Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, được tôn phong làm Tiến sĩ Hội Thánh, đã để lại cho chúng ta cách sống tinh thần nghèo khó bằng tâm hồn đơn sơ, phó thác cho Chúa, làm những việc bình thường cách phi thường, làm mọi việc với một tình yêu tràn đầy. Đây cũng là điều Chúa Giêsu mong muốn”.
Cuối cùng, Đức Cha Antôn mời gọi : “Còn sống trên trần thế này, chúng ta còn cần đến đức tin, đức cậy và đức mến, nhưng thánh Phaolô nói : khi lìa cõi thế thì chỉ còn đức mến tồn tại, tình yêu tồn tại mãi. Vì thế, người ta không ăn cắp nước trời, nhưng làm quen với nước trời. Ở trần thế này, nếu người ta yêu thương thì sẽ được hạnh phúc”.

Mừng lễ Các Thánh và nhớ đến các linh hồn nơi luyện hình, là những người đã trải qua cuộc sống trần gian như chúng ta, mỗi tín hữu nhìn lại cuộc sống để tự do chọn lựa tương lai cho chính mình. Lắng nghe và thực hành Lời Chúa, tuân theo giáo huấn của Hội Thánh là phương cách để mỗi người tự giúp mình và giúp tha nhân được sống hạnh phúc với Thiên Chúa, không chỉ mai sau mà ngay trong cuộc sống hôm nay.
Khải Linh









