“Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến và đổi mới mặt địa cầu.” (Tv 104)
Hòa chung niềm hân hoan của toàn thể Hội Thánh trong đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, vào lúc 17g15 chiều Thứ Bảy, ngày 23/05/2026, cộng đoàn Giáo họ Thánh Linh (Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt) đã long trọng cử hành Thánh lễ bổn mạng và tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 54 năm thành lập. Đây là dịp quý báu để cộng đoàn cùng nhìn lại hành trình hơn nửa thế kỷ gìn giữ tinh thần hiệp nhất, yêu thương và phục vụ dưới sự quan phòng của Chúa Thánh Thần.

Tâm tình hiệp thông qua cuộc rước kiệu và dâng hoa

Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn đã sốt sắng tham dự cuộc rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ. Cuộc rước có sự hiện diện và hiệp thông đong đầy tình huynh đệ của các Giáo họ Kitô Vua, Simon Hòa và Thánh Linh, cùng đông đảo thành phần dân Chúa.

Trong bầu khí linh thiêng, quý Hiền mẫu Giáo họ Thánh Linh thướt tha trong tà áo dài tím dịu dàng, cùng quý Gia trưởng trong trang phục chỉnh tề đã thành kính tiến dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa tươi thắm hòa cùng lời ca tiếng hát. Đoàn rước tiến bước như một bức tranh sống động, diễn tả tâm tình của đoàn con thảo quy tụ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và tình thương hiền mẫu của Đức Maria.

Chúa Thánh Thần: Nguồn sức mạnh đổi mới đời sống Kitô hữu

Thánh lễ tạ ơn do Cha phó Giuse Lê Vũ Thành Trung chủ sự, với sự hiện diện đông đảo của bà con giáo dân trong và ngoài Giáo họ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Giuse nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của biến cố Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – ngày khai sinh Hội Thánh. Cha gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 54 của Giáo họ Thánh Linh, đồng thời ghi nhận sự nhiệt thành cộng tác và đời sống đức tin vững mạnh của cộng đoàn trong các sinh hoạt mục vụ tại giáo xứ.

Khởi đi từ các bài đọc Lời Chúa, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn suy ngắm về vai trò biến đổi kỳ diệu của Chúa Thánh Thần:

  • Sức mạnh biến đổi: Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các Tông đồ từ những con người sợ hãi, ẩn nấp đã trở nên can đảm, mạnh mẽ bước ra rao giảng Tin Mừng Phục Sinh.
  • Mở lòng đón nhận: Mỗi tín hữu cần biết mở rộng tâm hồn để Chúa Thánh Thần hoạt động, từ đó đổi mới đời sống đức tin bằng tình yêu mến, sự hiệp nhất và tinh thần dấn thân.
  • Chứng nhân giữa đời: Người Kitô hữu hôm nay được mời gọi trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng qua đời sống bác ái, hy sinh và nhiệt thành ngay trong môi trường sống hằng ngày.

Dấu ấn ân sủng và niềm vui huynh đệ

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong sự trang nghiêm và sốt sắng. Trong lời nguyện tín hữu, cộng đoàn đã đặc biệt dâng lên Chúa những thao thức của thời đại, xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng để giữa những bộn bề lo toan, mỗi người vẫn giữ được ngọn lửa đức tin rực sáng.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, thay lời Cha Quản xứ và Hội đồng Giáo xứ, Cha phó Giuse đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Giáo họ Thánh Linh vì những đóng quảng đại suốt thời gian qua. Ngài cầu chúc từng gia đình và mỗi thành viên mang tước hiệu Thánh Linh sẽ luôn là dấu chỉ của sự hiệp nhất, yêu thương và phục vụ giữa lòng Giáo xứ Chính Tòa.

Ngày vui của Giáo họ được ghi dấu bằng những tấm hình lưu niệm cùng Cha chủ sự và tiếp tục nối dài trong bữa cơm huynh đệ chan hòa tình gắn kết.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tuôn đổ muôn ơn lành trên cộng đoàn Giáo họ Thánh Linh, để lời Kinh Thánh luôn được ứng nghiệm nơi mỗi người: “Tất cả đều được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần.” (Cv 2,4).

Matta Lệ Thanh – Đaminh Xuân Cường
Truyền Thông Giáo xứ Chính Tòa