Lúc 17g15 ngày 3/7/2025, tại nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Cha Phó Giuse Ngô Viết Thụ đã cử hành nghi thức tiếp nhận 18 anh chị Dự tòng. 18 anh chị này là những người đang tham gia khóa Dự tòng học hỏi về Đức tin Kitô giáo.
Nghi thức Dự tòng
Trước tiên, các thỉnh nhân lần lượt giới thiệu tên thánh, tên gọi của mình và nói lên xác tín “Đức tin đem lại sự sống đời đời”, nhờ ơn Chúa hướng dẫn từ nay sẵn sàng bước vào hành trình đức tin, cùng bước đi trong ánh sáng Chúa Kitô, tin tưởng phó thác đời sống mới nơi Ngài. Đó là con đường đức tin mà Chúa Kitô sẽ dẫn đưa họ trong tình yêu mến để được sống đời đời.
– Với các dự tòng: Cha Giuse hỏi họ có hứa từ bỏ những thần lực không phải là Thiên Chúa, từ bỏ những phụng thờ không phải là phụng thờ Thiên Chúa, cũng như sẽ không bao giờ bỏ Thiên Chúa – Đấng Kitô của Ngài mà phụng thờ những thần lực khác không.
– Với những người đỡ đầu: Cha hỏi họ có làm chứng rằng những người mà họ giới thiệu đã chọn Chúa Kitô và muốn phụng sự một mình Ngài không. Đồng thời họ có sẵn sàng tiếp tục giúp đỡ những dự tòng này tìm gặp và bước theo Chúa Kitô không.
Tiếp đến, Cha và những người đỡ đầu ghi dấu thánh giá trên trán các dự tòng như dấu chỉ yêu thương của Chúa bảo vệ họ. Sau đó Cha mời gọi các dự tòng và những người đỡ đầu cùng cộng đoàn tham dự thánh lễ.
Trong bài giảng, Cha Giuse khởi đi từ đoạn Tin Mừng Ga 20, 24-29 để nói về Thánh Tôma – người cứng lòng tin, muốn gặp Chúa bằng xương bằng thịt và Chúa đã cho ông được sờ vào tay và cạnh sườn Ngài, từ đó Tôma đã nhận ra Chúa, đã tuyên xưng và sống niềm tin của mình, đồng thời trở thành môn đệ của Chúa. Ngày nay, chúng ta cũng đi theo con đường của Thánh Tôma, đón nhận ơn đức tin của Hội Thánh, đến lúc nào đó chính chúng ta cảm nhận và tuyên xưng niềm tin của mình: “Lạy Thiên Chúa của tôi” chứ không phải Thiên Chúa của Hội Thánh hay của ai khác. Khi xưa, Chúa Giêsu Phục sinh đã khiển trách các tông đồ vì đã không tin những người đã gặp Chúa, Ngài sống lại nhưng thân xác Ngài đã đi vào trong vinh quang, không còn lệ thuộc thời gian, không gian. Chúa Giêsu không hiện diện cách thể lý nhưng Ngài vẫn giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa qua Thánh Thần của Ngài, qua Lời Chúa, qua các bí tích, nhất là nơi Mình Máu Thánh Chúa trong mỗi thánh lễ, bởi Thiên Chúa là Sự Thật, là Sự Tốt Lành và Ngài hiện diện trong cuộc đời của mỗi người qua những ân ban riêng đã lãnh nhận. Và Cha kết thúc bài giảng với ý nguyện: “Xin Chúa giúp cho đức tin của chúng con được lớn mạnh trưởng thành. Xin cho chúng con tin tưởng vào Lời Chúa và lời dạy của Giáo Hội. Xin cho chúng con biết tìm đến Chúa như phần thưởng của cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con nhận biết và tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa: “Lạy Thiên Chúa của tôi!”.
Nghi thức trừ tà
Sau bài giảng, các dự tòng và người đỡ đầu tiến ra trước mặt Cha chủ sự. Ngài giơ tay trên họ và đọc lời nguyện trừ tà: “Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng Con Một Chúa mà hứa ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, xin cho những người Dự tòng tự dâng mình cho Chúa đây được thoát khỏi mọi tà thần, mọi hành động sai lầm và tội lỗi, để họ xứng đáng trở nên Đền thờ Chúa Thánh Thần. Và xin Chúa củng cố lời giảng đức tin của chúng con, để việc chúng con giảng dạy khỏi bị uổng công, nhưng được dựa vào sức mạnh và ân sủng Con Một Chúa đã dùng mà giải thoát thế gian khỏi sự dữ…”.
Nghi thức xức dầu Dự tòng
Các Dự tòng tiến lên nhận Dầu Dự tòng trên hai bàn tay từ Cha chủ tế. Việc xức dầu này như dấu chỉ của ơn sức mạnh mà Chúa Kitô ban cho họ.
Hôm nay là ngày lễ kính Thánh Tôma tông đồ, chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Dự tòng này được ơn đức tin vững vàng, đức tin khiêm tốn không cần thấy nhưng vẫn tin, trung thành với ơn gọi làm con của Chúa, được cộng đoàn đón nhận trong yêu thương hiệp nhất và sẵn lòng giúp họ sớm nhận được các Bí tích khai tâm Kitô giáo, để cùng nhau đồng hành với “Những người hành hương của hy vọng” trong Năm Thánh này.
Bài viết: Maria Bích Phương; Hình ảnh: Anre Hữu Trí
Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa