Mùa hoa lại trở về trên quê hương chúng ta, từng cánh hoa tô điểm cho đất trời thêm đep, cho lòng người thêm vui, niềm vui ấy được nhân lên khi chúng ta tiến dâng lên Mẹ Maria những khúc ca đạo đức, những ước nguyện đơn thành của chúng ta, trong tâm tinh đó Giáo Xứ Diom đã dâng hoa kính Đức Mẹ và kính thánh Giuse thợ, bổn mạng của Giáo Khu Giãn Dân.

Chiều 01/05/2013 lúc 16giờ, mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Xứ đã tề tựu về khuôn viên nhà thờ, chuẩn bị và nô nức cho cuộc rước kiệu Đức Mẹ lúc 17giờ. Sau khi rước kiệu vào nhà thờ, Cha Quản Xứ Giuse Dương Chí Đạt khai mạc hướng lòng mọi người cùng với đoàn hoa dâng lên Mẹ Maria những tâm tình tạ ơn yêu mến.

Tiếp đến đoàn hoa gồm 100 người, chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm với trang phục riêng của mình nhưng trong tinh thần hiệp nhất của Giáo Xứ, không phân biệt sắc tộc, đồng lòng dâng lên Chúa và Đức Mẹ tấm lòng kính mến của mình. Các bài hát như: Đón mùa hoa, Thờ lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Dâng Mẹ ngàn hoa, Tiến dâng nến, Dâng Mẹ mân côi, đã được đoàn hoa trình bày khéo léo, nhuần nhuyễn, làm nức lòng người, tạo thêm bầu khí sốt sắng cho cộng đoàn tham dự.

Cao điểm là thánh lễ trọng thể mừng kính thánh Giuse thợ, và cũng là lễ bổn mạng của một trong năm Giáo khu: Giáo khu Giãn Dân.

Mở đầu thánh lễ Cha Quản Xứ Giuse mời gọi mọi người: “…Chúng ta hãy cầu xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Thánh cả Giuse để chúng ta biết lấy tình yêu mến của Thiên Chúa, noi gương thánh Giuse chu toàn bổn phận hằng ngày, luôn sống đẹp lòng Chúa để nên thánh  trong đời thường…”.

Trong bài giảng lễ Cha chủ tế đã diễn giảng lời Chúa về lễ thánh Giuse. Ngài nhấn mạnh về sự yêu thương và tôn trọng mọi người dù là những con người bình thường binh dị nhất, vì Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa và ban cho mọi người mỗi đặc ân riêng, đừng như người Do Thái năm xưa đã để vụt mất ân sủng khi không nhận ra Đức Giêsu là Con Thiên Chúa…

Vâng, đây là ngày đặc biệt, chúng ta được mừng kính lễ thánh Giuse thợ và cũng là ngày khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ, cũng như Đức Giêsu được cưu mang trong cung lòng của Đức Maria và được gìn giữ qua đôi bàn tay của thánh Giuse, niềm tin của chúng ta vào Đức Giêsu cũng được nuôi dưỡng và lớn lên qua tình thương của Mẹ Maria và sự gìn giữ của thánh Giuse.

Lạy Mẹ Maria trong tháng hoa này, chúng con xin dâng lên Mẹ toàn thể  gia đình trong đất nước Việt Nam, như những bông hoa nhỏ với muôn sắc màu trong khu vườn của Thiên Chúa. Xin Mẹ vui lòng đón nhận và nhờ lời cầu bầu của Mẹ, Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ chúc phúc lành cho từng gia đình và làm cho gia đình chúng con trở thành một gia đình thánh với đầy đủ ý nghĩa: đạo đức, yêu thương, hợp nhất và chan hòa ánh sáng đức tin.

   Antôn Nguyễn Khánh

Hình ảnh: Ban Truyền Thông Gx Diom